>> SUY NIỆM - SUY TƯ | CHÚA NHẬT VÀ LỄ TRỌNG

Lòng kiên nhẫn chạm đến lòng thương xót (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXIX - TNC)
Tin đăng ngày: 15/10/2022 - Xem: 6018

 

Upload


LÒNG KIÊN NHẪN CHẠM ĐẾN LÒNG THƯƠNG XÓT

(Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXIX - TNC)

 

Cây Bút Chì, MTG Vinh

 

LỜI CHÚA: Lc 18,1-8

Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. (2) Người nói: “Trong thành kia, có một ông quan tòa. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. (3) Trong thành đó, cũng có một bà góa. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: “Xin ngài bênh vực tôi chống lại kẻ kiện tôi”. (4) Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: “Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì. (5) Nhưng mụ góa này quấy rầy mãi, thì ta bênh vực mụ cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc”. (6) Rồi Chúa nói: “Anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó ! (7) Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không bênh vực những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người, dù Người có trì hoãn ? (8) Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng bênh vực họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng ?”


SUY NIỆM

Trong các trình thuật Tin Mừng, Chúa Giêsu đã có nhiều lần dạy các môn đệ và dân chúng cách thức cầu nguyện. Hôm nay, Người lại đưa ra dụ ngôn về bà góa và ông quan tòa nhằm dạy các môn đệ phải kiên trì cầu nguyện luôn, không được sờn lòng nản chí.

          Trọng điểm của dụ ngôn là ông quan tòa bất chính với hai nét phác họa “chẳng kính sợ Thiên Chúa và chẳng coi ai ra gì”. Cũng như các quan tòa đương thời, ông bị đánh giá cách tường minh là xét xử bất công, thiên vị người quyền thế và không bênh vực những người thấp cổ bé miệng. Một người tự mãn, ngông nghênh, ngang tàng như vậy mà lại nắm quyền xét xử trong tay thì thật tội nghiệp cho bần dân đói khổ.

Xuất hiện song song với ông thẩm phán kia là hình ảnh một bà góa yếm thế. Bà là mẫu người nghèo thường được đề cập tới trong Thánh kinh. Bà góa thuộc về giai tầng cùng đinh trong dân Israel, bị coi thường, khinh mạt và hay phải chịu thiệt thòi. Bà góa không có chồng bảo vệ nên dễ bị kẻ xấu chèn ép bóc lột. Khi rơi vào nghịch cảnh, bà chỉ biết tìm đến với cơ quan công quyền của xã hội. Thế nhưng, thật éo le khi bà bị “mắc cạn” bởi ông quan tòa bất lương. Vì không có tiền của để đút lót, hối lộ cho ông ta nên vụ án bất công của bà bị từ chối lần này đến lần khác. Bà vẫn không nản chí, lòng kiên nhẫn đã thôi thúc bà tiếp tục tìm đến kêu cứu, nài nẵng ông đứng ra bênh vực cho bà chống lại người ức hiếp mình (Lc 18, 3). Nhưng ông này cứ phớt lờ trong một thời gian. Rồi bà ta cứ tiếp tục đến quấy rầy mãi, cho đến khi ông này đau đầu nhức óc, chịu không nổi đành phải minh xét và giải quyết vụ án cho bà (Lc 18, 4-5).

Đứng trước sự kiên trì của bà góa, dù có bất nhân như ông thẩm phán trong dụ ngôn chăng nữa, cũng phải xiêu lòng, chịu thua. Phương chi Thiên Chúa là Cha nhân lành lại không mau chóng bênh vực những kẻ hằng kêu xin Người đêm ngày hay sao? Chúa Giêsu đã rất táo bạo khi kể dụ ngôn trên bởi Người dám so sánh Thiên Chúa với ông quan tòa bất chính. Thực ra, mục đích so sánh Thiên Chúa với quan tòa bất chính là để làm nổi bật sự tương phản giữa lối hành xử bất lương của viên quan tòa với lòng nhân từ vô biên của Thiên Chúa. Một con người ngang ngược, ích kỷ, vô tín mà còn biết bênh đỡ người yếu thế để tránh sự quấy rầy như vậy, phương chi Thiên Chúa nhân từ lại có thể nhẫn tâm từ chối lời cầu xin của những kẻ đầy lòng cậy trông phó thác nơi Người.

Bà goá trong dụ ngôn Tin Mừng hôm nay là khuôn mẫu cho đời sống cầu nguyện mà Chúa muốn chúng con noi theo. Thực chất, không phải khi ta cầu nguyện thì Thiên Chúa mới biết, Người đã thấu suốt mọi ước muốn của ta trước khi ta cầu xin. Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương, chẳng có khi nào Người nỡ lòng từ chối bất cứ một điều gì mà chúng ta khẩn nguyện. Tuy nhiên, Người sẽ nhậm lời dưới nhiều cách thế và trong những khoảng không gian, thời gian khác nhau. Trong cuộc sống, ắt hẳn mỗi người trong chúng ta đều có kinh nghiệm trước một “Thiên Chúa thinh lặng”. Có những khi chúng ta khao khát cháy bỏng nhận được một dấu chỉ hay một ơn lành nhưng cuối cùng ta cảm thấy Thiên Chúa như đang ở rất xa và Người cứ lặng thinh. Chúng ta hay nhìn về trường hợp của tổ phụ Ápraham và bà Sara trong Cựu Ước, hoặc như ông Dacaria và bà Êlisabét trong Tân Ước. Những gia đình hiếm muộn này cầu xin Chúa cho có con cái để nối dõi tông đường. Tuy nhiên, lời cầu nguyện của họ trong nhiều năm vẫn chưa thấy kết quả. Họ chờ mãi cho đến khi đã quá tuổi sinh con mà vẫn son sẻ. Nhưng rồi, khi đến thời đến buổi, Thiên Chúa đã thi thố quyền năng và lòng thương xót của Người trên gia đình họ. Những đứa con được sinh ra là những nhân vật đóng vai trò quan trọng trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

Cũng vậy, nhiều khi, chúng ta phải chờ đợi lâu dài, vì Thiên Chúa không đáp lời chúng ta theo thời khắc chúng ta mong đợi. Lý do của sự chờ đợi không phải là vì Người quên hay trễ nãi, nhưng vì Thiên Chúa khôn ngoan và yêu thương vô cùng, Ngài biết lúc nào là thời điểm tốt đẹp nhất để thành toàn lời cầu xin của chúng ta. Sự chờ đợi có thể là vì Chúa muốn kết hợp mong ước của chúng ta vào chương trình tổng thể tốt đẹp của Người, hay có thể là vì Thiên Chúa biết lúc nào chúng ta sẵn sàng để nhận ơn lành mà chúng ta xin. Nói cách khác, thời điểm Chúa ban cho luôn là thời điểm tốt đẹp nhất cho chúng ta. Vấn đề còn lại là chúng ta có kiên trì cầu xin không! Khi thấy Thiên Chúa chưa trả lời, chúng ta có nghi ngờ sự thành tín của Chúa không? Có buồn giận, nản lòng, bỏ cuộc, thôi cầu nguyện và vội vàng làm theo ý riêng? Chúng ta hãy kiên vững trong lời cầu nguyện để “Khi Con Người ngự đến, Người sẽ còn thấy niềm tin của chúng ta cháy bùng lửa cậy trông và yêu mến”.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,

Cuộc sống có quá nhiều gánh nặng và sầu vương.

Có những lúc, chúng con tuyệt vọng và chán chường.

Khi sức người không thể làm được gì,

thì chúng con chỉ biết cậy trông đến ơn Chúa.

Tuy vậy, có không ít khi chúng con cảm thấy

Chúa khước từ lời cầu xin thống thiết của chúng con,

Chúa im lặng một cách khó hiểu.

Xin Chúa cho chúng con có một đức tin đủ mạnh,

một lòng cậy trông đủ vững vàng,

để chúng con biết quân bình trong mọi cảnh huống,

biết lấy con mắt đức tin mà giải quyết vấn đề,

biết chờ đợi Chúa trong niềm tín thác vô bờ,

để rồi lòng kiên nhẫn của chúng con

sẽ chạm tới Lòng Thương Xót hải hà của Chúa. Amen.

 

Từ khóa:

Chúa Nhật và Lễ Trọng khác:

27/4/2024 - Ở lại và sinh hoa trái (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V - PS)
20/4/2024 - Mục tử tốt lành - sự hiện diện của tình yêu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV PS)
7/4/2024 - Tôi là nữ tỳ của Chúa (08.04.2024 – Thứ Hai Tuần 2 Phục Sinh - Lễ Truyền tin)
31/3/2024 - Ánh Phục Sinh xé toạc màn sự chết (suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh)
23/3/2024 - Từ lời vạn tuế đến lời kết án (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá - Năm B)
9/3/2024 - Ánh sáng cứu độ từ Thập Giá (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV mùa chay - Năm B)
2/3/2024 - Tâm thế thờ phượng mới (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III mùa chay - Năm B)
24/2/2024 - Biến hình là biến đổi nội tâm (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II mùa chay - năm B)
3/2/2024 - Theo sát dấu chân Thầy Giêsu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V - TNB)
27/1/2024 - Gieo Lời Chúa trong tâm điền (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV - TNB)
20/1/2024 - Bài giảng Đức Thánh Cha: Chúa nhật 3 Thường niên năm B – Chúa nhật Lời Chúa
13/1/2024 - Cầu nối đến với Chúa (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II - TNB)
7/1/2024 - Suy niệm chú giải Lời Chúa – Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa – Năm B
7/1/2024 - Hành trình tìm kiếm Ánh Sáng (Suy niệm Tin Mừng lễ Chúa Hiển Linh - năm B)
6/1/2024 - Bài giảng của Đức Thánh Cha - Lễ Chúa Hiển Linh
 
  VIDEO CLIPS  
Video
Ngàn hoa dâng Mẹ
Bộ mẫu dâng hoa kính Mẹ năm 2024
Vết thương Phục Sinh
Giêsu khải hoàn
Thập Giá niềm hy vọng đời con
Suy niệm 14 chặng đàng Thánh Giá "DẤU CHÂN TÌNH YÊU TRÊN ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ"
Suốt đời Mẹ Cha
Ước vọng cuộc đời
Xuân đã về
Nguyện ước đầu xuân
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  LIÊN KẾT WEBSITE  
Hội Dòng MTG. Hưng Hóa
Hội Dòng MTG. Xuân Lộc
Hội Dòng MTG. Nha Trang
Hội Dòng MTG. Cái Mơn
Hội Dòng MTG. Gò Vấp
Hội Dòng MTG. Thủ Đức
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Bà Rịa
TGP. Sài Gòn
Giáo phận Quy Nhơn
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Hải Phòng
Giáo phận Bùi Chu
Giáo Phận Bắc Ninh
Giáo phận Hưng Hóa
TGP. Hà Nội
Giáo phân Thanh Hóa
Giáo phận Vinh
Giáo phận Hà Tĩnh
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Giáo Hội   I  Sinh hoạt Hội Dòng   I  Cộng đoàn   I  Mục vụ   I  Suy niệm - Suy tư   I  Góc sáng tác   I  Kỹ năng sống    

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH
Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0982.868.275 - 0386.501.245
Email: [email protected]
Website: http://mtgvinh.com