>> SUY NIỆM - SUY TƯ | CHÚA NHẬT VÀ LỄ TRỌNG

Cầu nối đến với Chúa (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II - TNB)
Tin đăng ngày: 13/1/2024 - Xem: 3730

 

 

Upload


CẦU NỐI ĐẾN VỚI CHÚA

(Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II - TNB)

 

Maria Diệu Huyền, MTG Vinh

 

LỜI CHÚA: Ga 1, 35-42

35 Hôm sau, ông Gio-an lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. 36 Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa.” 37 Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su. 38 Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế ?” Họ đáp: “Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu ?”

39 Người bảo họ: “Đến mà xem.” Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười.

40 Ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đã nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giê-su. 41 Trước hết, ông gặp em mình là ông Si-môn và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” (nghĩa là Đấng Ki-tô).

42 Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói: “Anh là Si-môn, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha” (tức là Phê-rô).

 

SUY NIỆM

 

Tin Mừng hôm nay tường thuật lại một câu chuyện rất hàm súc và đặc trưng cho kinh nghiệm gặp Chúa. Nhờ vào một chuỗi lời giới thiệu từ người này qua người khác, dưới nhiều cách thức và hoàn cảnh khác nhau, các môn đệ đầu tiên đã gặp được chính Chúa Giêsu là điểm đến tối hậu. Huyền nhiệm ơn gọi cho thấy Thiên Chúa kêu gọi mọi người và từng người một trong cuộc gặp gỡ cá vị và trực tiếp.

 Có lẽ một trong những cảnh tượng đầy cảm động và ấn tượng nhất trong Kinh Thánh là hình ảnh Gioan Tẩy Giả giới thiệu Chúa Giêsu cho hai môn đệ của mình là Anrê và một môn đệ khác. Trong một cử chỉ khiêm hạ làm cho mình nhỏ lại, Gioan đã giới thiệu cho các ông một vị Thầy tuy đến sau nhưng lại cao trọng hơn. Ông đã giơ cao tay chỉ về Đức Giêsu và giới thiệu: “Ðây là Chiên Thiên Chúa” (Ga 1, 36). Gioan đã tùy ý để cho môn đệ của mình đi theo vị Thầy mới, còn ông thì đứng lại đó một mình, dõi mắt nhìn theo trong niềm hạnh phúc trao hiến chứ không phải bằng một ánh mắt đau khổ mất mát. Ông đã trở nên người đóng vai phụ xuất sắc để Chúa Giêsu trở nên vai chính trong lịch sử cứu độ. Trước lời giới thiệu chân thật và hào sảng của Gioan, hai môn đệ đã quyết định từ giã thầy mình để đi theo vị tôn sư Giêsu. Anrê, một trong hai vị tiên khởi, sau khi đã gặp được Ðức Giêsu đã lập tức đi tìm em mình là Phêrô để giới thiệu về Chúa Giêsu. Kể từ đây, các ông đã bắt đầu câu chuyện ơn gọi đời mình - câu chuyện gắn bó với Chúa Giêsu và kinh nghiệm thi hành sứ mạng của người môn đệ.

Cuộc hội thoại giữa Chúa Giêsu và các môn đệ tiên khởi là khuôn mẫu cho lời kêu gọi và mọi ơn gọi. Tin Mừng thuật lại rằng khi Chúa Giêsu biết hai môn đệ đang đi theo mình, Người đã chủ động quay lại và hỏi: ‘Các anh tìm gì thế ?’ (Ga 1,38). Chúa Giêsu là người mở lời với hai môn đệ trẻ đang đi theo mình, lúng túng vì chưa biết cách làm quen và không biết làm thế nào để mở đầu câu chuyện. Câu mở ngỏ của Chúa Giêsu đã thực sự chạm đến khát vọng sâu thẳm của họ: “Thưa Rabbi, Thầy đang ở lại đâu?”. Ta chẳng rõ chi tiết của cuộc gặp gỡ hạnh ngộ này: Đức Giêsu đã nói gì với họ? Họ đã nhìn thấy điều gì trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của Đức Giêsu? Chắc chắn đây phải là một kỷ niệm không quên của hai ông với Đức Giêsu, một kinh nghiệm gặp gỡ hết sức riêng tư và độc đáo với Đức Giêsu. Vì kết quả của cuộc gặp gỡ hạnh ngộ này là: “Chúng tôi đã thấy Ðấng Mêsia” (Ga 1,41).

Hành trình khám phá dung mạo Chúa Giêsu của các môn đệ tiên khởi qua lời giới thiệu mang tính dây chuyền từ tâm hồn này đến tâm hồn khác, có lẽ đang mở ra những chân trời suy tư về hành trình Kitô hữu của chúng ta. Từ đời đời, Thiên Chúa đã biết chúng ta trong mọi bí ẩn của tâm hồn. Không có gì kín nhiệm mà Ngài không thông suốt: “Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì Chúa thấu suốt từ xa”. Qua Giáo Hội, những cơ hội được ở lại và những phương thế gắn kết với Chúa Giêsu được mở ra thật dồi dào phong phú cho mỗi người. Đó là các thánh lễ, giờ chầu, giờ cầu nguyện, sinh hoạt tông đồ và còn đó nhiều phương thế khác nữa. Hãy đến mà xem Chúa Giêsu đang tự trao hiến thân mình vì ta trong bí tích Thánh Thể: “Này là Mình Thầy sẽ bị nộp vì anh em… Này là Máu Thầy đổ ra cho anh em và nhiều người được tha tội”, để nhờ đó, chúng ta cảm nhận tình yêu tự hiến cao vời của Người bởi “Không có tình yêu nào cao quý cho bằng tình yêu của người đã hiến mạng vì bạn hữu mình.”

Về phần mình, chúng ta đã làm gì để tiến sâu vào mối thâm giao với Người? Phải chăng chúng ta đang nỗ lực từng ngày để đến gần hơn với Chúa hay chúng ta đang từng ngày rời xa Người? Phải chăng chúng ta đang ở lại với Chúa bằng cái thể lý vô hồn, định kiến, kém tin hay chúng ta đã cố gắng tạo lập mối tương giao cá vị thân tình với Người như các môn đệ đã làm năm xưa? Chỉ nói về chuyến lữ hành của người theo Chúa thôi thì không đủ, chúng ta phải thực sự bước vào cuộc hành trình ấy! Chúng ta có thể dành nhiều giờ để tranh luận và bàn bạc về các vấn đề liên quan đến đời sống người theo Chúa, nhưng như vậy sẽ có nghĩa rất ít, nếu chúng ta chưa bao giờ thực sự bước ra và đi theo Chúa Giêsu. Hãy nên như những chiếc cấu nối mọi người đến với đích điểm cuối cùng là Chúa Giêsu!

 

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,

hành trình ơn gọi của mỗi chúng con

được thêu dệt bởi tình yêu và phúc lành của Chúa.

Thế nhưng, trên hành trình ấy,

chúng con đã nhiều lần đi lạc đường, vấp ngã và mất kiên nhẫn

vì hành trang đức tin và đức mến của chúng con quá thiếu thốn.

Xin Chúa củng cố đức tin và gia tăng lòng mến

để cho dù trong biến cố hay hoàn cảnh nào xảy đến,

chúng con luôn giữ được mối tương giao mật thiết với Chúa

trong nguyện đường cũng như trong cuộc sống.

Để nhờ đó, chúng con có thể trao truyền kinh nghiệm về Chúa

cho anh chị em xung quanh,

nhất là cho những người chưa nhận biết danh thánh Chúa. Amen.

 

Từ khóa:

Chúa Nhật và Lễ Trọng khác:

20/4/2024 - Mục tử tốt lành - sự hiện diện của tình yêu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV PS)
7/4/2024 - Tôi là nữ tỳ của Chúa (08.04.2024 – Thứ Hai Tuần 2 Phục Sinh - Lễ Truyền tin)
31/3/2024 - Ánh Phục Sinh xé toạc màn sự chết (suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh)
23/3/2024 - Từ lời vạn tuế đến lời kết án (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá - Năm B)
9/3/2024 - Ánh sáng cứu độ từ Thập Giá (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV mùa chay - Năm B)
2/3/2024 - Tâm thế thờ phượng mới (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III mùa chay - Năm B)
24/2/2024 - Biến hình là biến đổi nội tâm (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II mùa chay - năm B)
3/2/2024 - Theo sát dấu chân Thầy Giêsu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V - TNB)
27/1/2024 - Gieo Lời Chúa trong tâm điền (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV - TNB)
20/1/2024 - Bài giảng Đức Thánh Cha: Chúa nhật 3 Thường niên năm B – Chúa nhật Lời Chúa
13/1/2024 - Cầu nối đến với Chúa (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II - TNB)
7/1/2024 - Suy niệm chú giải Lời Chúa – Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa – Năm B
7/1/2024 - Hành trình tìm kiếm Ánh Sáng (Suy niệm Tin Mừng lễ Chúa Hiển Linh - năm B)
6/1/2024 - Bài giảng của Đức Thánh Cha - Lễ Chúa Hiển Linh
30/12/2023 - Thánh Gia - Mô mẫu của mọi Gia đình
 
  VIDEO CLIPS  
Video
Bộ mẫu dâng hoa kính Mẹ năm 2024
Vết thương Phục Sinh
Giêsu khải hoàn
Thập Giá niềm hy vọng đời con
Suy niệm 14 chặng đàng Thánh Giá "DẤU CHÂN TÌNH YÊU TRÊN ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ"
Suốt đời Mẹ Cha
Ước vọng cuộc đời
Xuân đã về
Nguyện ước đầu xuân
Hang Bêlem
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  LIÊN KẾT WEBSITE  
Hội Dòng MTG. Hưng Hóa
Hội Dòng MTG. Xuân Lộc
Hội Dòng MTG. Nha Trang
Hội Dòng MTG. Cái Mơn
Hội Dòng MTG. Gò Vấp
Hội Dòng MTG. Thủ Đức
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Bà Rịa
TGP. Sài Gòn
Giáo phận Quy Nhơn
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Hải Phòng
Giáo phận Bùi Chu
Giáo Phận Bắc Ninh
Giáo phận Hưng Hóa
TGP. Hà Nội
Giáo phân Thanh Hóa
Giáo phận Vinh
Giáo phận Hà Tĩnh
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Giáo Hội   I  Sinh hoạt Hội Dòng   I  Cộng đoàn   I  Mục vụ   I  Suy niệm - Suy tư   I  Góc sáng tác   I  Kỹ năng sống    

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH
Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0982.868.275 - 0386.501.245
Email: [email protected]
Website: http://mtgvinh.com