>> SUY NIỆM - SUY TƯ | CHÚA NHẬT VÀ LỄ TRỌNG

Theo sát dấu chân Thầy Giêsu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V - TNB)
Tin đăng ngày: 3/2/2024 - Xem: 2993

 

Upload


THEO SÁT DẤU CHÂN THẦY GIÊSU

(Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V - TNB)

 

Maria Diệu Huyền, MTG Vinh

 

Lời Chúa: Mc 1, 29-39

Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường, lập tức người ta nói cho Người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các ngài.

Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám: và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, vì chúng biết Người.

Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm Người. Khi tìm thấy Người, các ông nói cùng Người rằng: “Mọi người đều đi tìm Thầy”. Nhưng Người đáp: “Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa”. Và Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilêa và xua trừ ma quỷ.

 

SUY NIỆM

 

Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy nhịp sống một ngày Sabát tiêu biểu của Chúa Giêsu. Mọi hoạt động sống của Ngài đều khởi nguồn từ việc cầu nguyện với Chúa Cha, để rồi, trong suốt cả ngày dài, Ngài rao giảng, chữa lành, trừ quỷ và đi sâu vào chung chia những nỗi đau khổ của kiếp nhân sinh mỏng dòn.  

Thánh Maccô đã họa lại hình ảnh Chúa Giêsu và hành trình rao giảng Tin Mừng của Người. Đây chính là trọng tâm của sứ mạng mà Chúa Giêsu được Chúa Cha sai đến trần gian. Nước Trời mà Ngài rao giảng mời gọi mọi người thực hiện hành trình sám hối. Ngài đã đến Hội đường Caphacnaum để chuyển tải thông điệp ấy của Tin Mừng và giảng dạy Lời Chúa cho dân chúng. Như vậy, Chúa Giêsu đã quy tụ người ta đến gặp gỡ Chúa Cha ngay trong nhà Cha Ngài và trực tiếp giải thích Lời của Chúa Cha cho dân chúng hiểu để yêu mến Ngài. Từ những ký tự trên sách thánh, Ngài đã biến thành Lời hằng sống đi sâu vào trong trái tim của mỗi người. Sau khi đã kết thúc việc giảng dạy trong hội đường, Ngài về nhà ông Simôn, chữa bệnh cho bà nhạc mẫu của ông, rồi nghỉ ngơi ăn uống. Bà khỏi bệnh và lấy lại sức sống, không chỉ là sức sống thể lý, nhưng là sức sống mới phát xuất từ lòng biết ơn, vì thế, hành động đầu tiên bà thực hiện đó là phục vụ. Đó là bước chân sát nhất với dấu chân của Thầy Giêsu chí thánh.

Chúa Giêsu tiếp tục nối dài sứ mạng rao giảng cho dân chúng bằng hành động chữa lành các loại bệnh hoạn tật nguyền cho dân: “Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người”. Điều này cho thấy Chúa Giêsu đã hiện thực hóa Lời rao giảng về Nước Thiên Chúa ngang qua hành vi yêu thương và chữa lành bệnh tật. Tin Mừng của Ngài có sức giải phóng con người khỏi sự trói buộc của sự dữ và ma quỷ; đồng thời, có sức chữa lành thể lý và nội tâm. Ngài thực sự đụng chạm đến biển khổ của nhân loại, Ngài không lấp đi biển khổ ấy, cũng không cho nó hoàn toàn biến mất, nhưng Ngài đã lấp đầy nó bằng chính sự hiện diện và cảm thông của Ngài. Vì lẽ đó, người biết đón nhận đau khổ trong mọi hoàn cảnh là người đã mang một trái tim đầy Chúa và hướng đến ơn cứu độ vĩnh cửu của Ngài!

Sau một ngày vất vả với việc giảng dạy, chữa bệnh và trừ quỷ, vào sáng sớm tinh sương, Chúa Giêsu đã thức dậy, đi ra một nơi vắng và cầu nguyện ở đó (Mc 1,35). Tin Mừng không nói rõ Chúa Giêsu đã làm việc đến mấy giờ tối, chúng ta chỉ biết là sáng sớm hôm sau, Ngài tìm đến một nơi vắng vẻ, tìm gặp Đấng đã sai mình, để được nâng đỡ. Ngài coi việc gặp gỡ Chúa Cha là một nhu cầu sinh tử đối với cuộc sống và sứ mạng của mình. Ngài cần được Cha ban ánh sáng và sức mạnh để phục vụ con người và đẩy lùi thế lực của Satan. Các môn đệ thức dậy, không thấy Thầy, hốt hoảng đi kiếm, lý do là vì vẫn còn nhiều người đang chờ được Chúa Giêsu chữa lành và trừ quỷ. Phải một thời gian sau họ mới tìm được nơi Thầy cầu nguyện. Họ ra sức thúc ép Thầy về nhà, để tiếp tục công việc tối qua. Nhưng Chúa Giêsu từ chối không muốn trở lại nhà của ông Simon ở Caphácnaum. Ngài không tìm sự nổi tiếng. Sứ mạng chính của Ngài là rao giảng và khai mở Nước Thiên Chúa cho mọi nơi. Bởi đó Ngài còn phải dành thời gian cho những làng mạc và tỉnh thành khác nữa ở vùng Galilê.

Như vậy, lịch sử rao giảng Tin Mừng bắt đầu với ước muốn cứu độ đầy yêu thương của Chúa Cha được thực hiện qua cuộc đời lữ thứ của Chúa Giêsu. Sứ mạng của Ngài được tiếp nối bởi Giáo Hội sơ khai là các tông đồ và Kitô hữu tiên khởi. Họ bắt đầu cuộc sống đức tin của mình giữa sự thù nghịch và khó khăn. Giáo Hội lữ hành suốt hàng ngàn năm qua đã có hàng triệu tâm hồn ra đi khắp mọi miền để gieo giống Tin Mừng. Họ đã quảng đại đáp trả kịp thời trước tiếng gọi ra đi Loan Báo Tin Mừng trên những mảnh đất khô cằn đang khao khát cơn mưa hồng ân, để tình yêu của Thiên Chúa được chuyển trao đến những con tim đang khao khát chân lý và yêu thương. Cho đến hôm nay, Giáo hội luôn mời gọi con cái mình trở nên những người môn đệ Truyền giáo, luôn biết mang lấy thao thức của Chúa Giêsu, luôn mong muốn được ra đi, tiếp tục sứ mạng của Thầy Chí Thánh. Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẳng định rằng “ngay cả những người yếu đuối nhất, giới hạn nhất và gặp rắc tối nhất cũng có thể là những người truyền giáo theo cách riêng của họ, vì sự tốt lành có thể được chia sẻ, cả khi nó đi kèm với nhiều giới hạn” (Christus Vivit, 239). Như vậy, sống “trong tình trạng truyền giáo” là một phản ánh của lòng biết ơn” trong sự thôi thúc của tình yêu, chia sẻ tình yêu, vén mở tình yêu. Tình yêu tin tưởng cái gì cũng có thể, cái gì cũng được phép. Với khí cụ là tình yêu, tất cả mọi người đều có thể lên đường mang Chúa đến cho tha nhân.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,

Sứ mạng Loan Báo Tin Mừng

thôi thúc con khao khát vun trồng đời sống nội tâm sâu đậm hơn

hun đúc nơi con lòng yêu mến Chúa nhiều hơn,

thắp lên trong con lửa nhiệt huyết, dấn thân hết tình

và nhắc nhở con sống thanh thoát hơn,

để có thể dành sức lực và tâm lực

cho việc Loan báo Tin Mừng cứu độ.

Xin mặc cho con những tâm tình của Chúa

Xin đặt trái tim con vào trong Trái Tim của Chúa

Xin đặt Lời Chúa vào trong môi miệng của con.

Để con xứng đáng là Người tông đồ mang danh Kitô hữu. Amen.

 

 

Từ khóa:

Chúa Nhật và Lễ Trọng khác:

20/4/2024 - Mục tử tốt lành - sự hiện diện của tình yêu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV PS)
7/4/2024 - Tôi là nữ tỳ của Chúa (08.04.2024 – Thứ Hai Tuần 2 Phục Sinh - Lễ Truyền tin)
31/3/2024 - Ánh Phục Sinh xé toạc màn sự chết (suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh)
23/3/2024 - Từ lời vạn tuế đến lời kết án (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá - Năm B)
9/3/2024 - Ánh sáng cứu độ từ Thập Giá (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV mùa chay - Năm B)
2/3/2024 - Tâm thế thờ phượng mới (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III mùa chay - Năm B)
24/2/2024 - Biến hình là biến đổi nội tâm (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II mùa chay - năm B)
3/2/2024 - Theo sát dấu chân Thầy Giêsu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V - TNB)
27/1/2024 - Gieo Lời Chúa trong tâm điền (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV - TNB)
20/1/2024 - Bài giảng Đức Thánh Cha: Chúa nhật 3 Thường niên năm B – Chúa nhật Lời Chúa
13/1/2024 - Cầu nối đến với Chúa (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II - TNB)
7/1/2024 - Suy niệm chú giải Lời Chúa – Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa – Năm B
7/1/2024 - Hành trình tìm kiếm Ánh Sáng (Suy niệm Tin Mừng lễ Chúa Hiển Linh - năm B)
6/1/2024 - Bài giảng của Đức Thánh Cha - Lễ Chúa Hiển Linh
30/12/2023 - Thánh Gia - Mô mẫu của mọi Gia đình
 
  VIDEO CLIPS  
Video
Bộ mẫu dâng hoa kính Mẹ năm 2024
Vết thương Phục Sinh
Giêsu khải hoàn
Thập Giá niềm hy vọng đời con
Suy niệm 14 chặng đàng Thánh Giá "DẤU CHÂN TÌNH YÊU TRÊN ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ"
Suốt đời Mẹ Cha
Ước vọng cuộc đời
Xuân đã về
Nguyện ước đầu xuân
Hang Bêlem
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  LIÊN KẾT WEBSITE  
Hội Dòng MTG. Hưng Hóa
Hội Dòng MTG. Xuân Lộc
Hội Dòng MTG. Nha Trang
Hội Dòng MTG. Cái Mơn
Hội Dòng MTG. Gò Vấp
Hội Dòng MTG. Thủ Đức
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Bà Rịa
TGP. Sài Gòn
Giáo phận Quy Nhơn
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Hải Phòng
Giáo phận Bùi Chu
Giáo Phận Bắc Ninh
Giáo phận Hưng Hóa
TGP. Hà Nội
Giáo phân Thanh Hóa
Giáo phận Vinh
Giáo phận Hà Tĩnh
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Giáo Hội   I  Sinh hoạt Hội Dòng   I  Cộng đoàn   I  Mục vụ   I  Suy niệm - Suy tư   I  Góc sáng tác   I  Kỹ năng sống    

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH
Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0982.868.275 - 0386.501.245
Email: [email protected]
Website: http://mtgvinh.com