>> SUY NIỆM - SUY TƯ | CHÚA NHẬT VÀ LỄ TRỌNG

Chạm sâu tới Lòng Thương Xót của Chúa (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II PS năm C - Chúa Nhật kính Lòng Thương Xót của Chúa)
Tin đăng ngày: 23/4/2022 - Xem: 9349

Upload


CHẠM SÂU TỚI LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA

(Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II PS năm C - Chúa Nhật kính Lòng Thương Xót của Chúa)

 

Cây Bút Chì - MTG Vinh

 

LỜI CHÚA: Ga 20,19-31

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con”. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”. Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Điđymô, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: “Chúng tôi đã xem thấy Chúa”. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin”.

Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: “Bình an cho các con”. Đoạn Người nói với Tôma: “Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin!”

Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.

 

SUY NIỆM:

 

“Ngài thổi hơi vào các ông và nói với họ: Hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22)

Hôm nay là đỉnh điểm của niềm vui Bát Nhật kéo dài từ lễ Phục Sinh - Hội Thánh mừng kính lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Trong Năm Thánh 2000, Đức thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã ấn định rằng trong toàn thể Hội thánh, Chúa nhật sau lễ Phục sinh, ngoài danh hiệu Chúa Nhật Áo trắng, sẽ còn được đặt tên là Chúa nhật kính Lòng Chúa Thương Xót. Phụng vụ của Hội Thánh luôn lấy bài Tin mừng về Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra củng cố niềm tin cho các môn đệ, cách riêng là cho thánh Tôma, để làm chủ đề chiêm ngắm tình thương của Thiên Chúa. 

Chúng ta biết rằng vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, sau khi được bà Maria Macdala về báo tin, Phêrô và Gioan đã chạy ra mồ để xác minh thực hư việc xác của thầy Giêsu bị mất. Dù Kinh Thánh đã khẳng định rằng họ đã thấy những bằng chứng từ ngôi mộ trống và họ đã tin, nhưng không hiểu sao, vẫn chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ một sự biến đổi nơi cộng đoàn của các môn đệ. Tất cả đều co rúm lại với nhau trong tình trạng cửa đóng then cài, kín cổng cao tường vì “sợ người Do Thái”. Những chuyện vừa xảy ra như một cơn ác mộng kinh hoàng vẫn đang còn thắt chặt con tim của các ông. Sau khi Thầy bị người ta “hành quyết”, các ông sợ sẽ tới lượt mình. Đang nghẹt thở vì sợ hãi, chán nản, tuyệt vọng và muốn tan rã, thật đúng lúc, vào buổi chiều hôm ấy, Chúa Giêsu đã hiện ra trấn an các ông. Chúa phục sinh vào nhà các môn đệ khi cửa đóng (Ga 20,19.26), rồi sau đó Người cho họ xem hai bàn tay và cạnh sườn của Người (Ga 20,20.27).  Điều đó cho ta thấy thân xác của Đấng Phục Sinh mang những nét có vẻ tương phản. Một mặt, thân xác ấy đã được biến đổi đến nỗi Người có thể vào nhà dù cửa đóng. Mặt khác, thân xác ấy vẫn là một với thân xác của Chúa trong cuộc Khổ Nạn, vì vẫn mang những dấu đinh ở hai tay và dấu đâm ở cạnh sườn.  Như vậy, dù thân xác đã được biến đổi nhưng Đấng chịu Khổ Nạn và Đấng Phục Sinh cũng chỉ là một!

Không còn cảnh thất thần, không còn vẻ mặt lo âu, các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa (Ga 20,20). Đức Kitô Phục Sinh đã “thổi hơi  sự sống” vào không khí ngập tràn bóng tối của sự tuyệt vọng, sợ hãi đến cực độ trong căn phòng tù túng, ngột ngạt nơi các môn đệ đang lẩn trốn. Chính Thần Khí được trao ban làm cho sự bất an trở thành bình an, làm cho niềm tin vụn vỡ trở thành đức tin mạnh mẽ đến không ngờ. Như vậy, cộng đoàn các môn đệ đã được tái sinh trong buổi chiều huyền nhiệm ấy. Tuy nhiên, không phải tất cả! Thật không may là Tôma đã không hiện diện với nhóm môn đệ ngày hôm đó nên dù được các anh em thuật lại nhưng ông vẫn một mực khăng khăng: “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin”.

Thật kỳ lạ, thông thường, khi người ta muốn nhận dạng ai đó thì phải căn cứ vào diện mạo, tiếng nói, màu da, mái tóc hay các đặc điểm bên ngoài khác, vậy mà Tôma lại nằng nặc đòi cho bằng được đụng chạm và xỏ ngón tay vào vết thương của Thầy mình. Có lẽ, bởi vì ông cho rằng đó là dấu ấn sâu sắc nhất có thể biểu lộ cái chết cứu độ bi thương của Thầy trên thập giá. Dù không chứng kiến tận mắt nhưng dấu đinh và vết thương nơi cạnh sườn của Thầy vẫn đang ám sâu vào tâm can ông. Tám ngày sau, Chúa Giêsu hiện ra lấp đầy khát khao được đụng chạm tới những vết thương nơi thân thể Người của Tôma. Sự hoài nghi nơi ông liền biến mất và dẫn đưa ông tới lời tuyên tín: Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con! ( Ga 20,28). Rồi khi ông đã thực sự vững tin, thì Chúa Giêsu trao gửi một bài học quý giá: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!”. Đức tin không cần kiểm chứng, không cần phép lạ mới là đức tin tinh tuyền và cắm rễ sâu trong tâm hồn.

Bài Tin Mừng hôm nay không chỉ diễn tả cách mà Chúa Giêsu củng cố niềm tin cho các môn sinh của Người nhưng thông điệp cao quý nhất được chuyển tải ở đây là các môn đệ được mặc lấy lòng thương xót của Thiên Chúa. Nghĩa là các môn đệ được thông chia lòng thương xót của Thiên Chúa khi ban xá giải cho những người phạm lỗi: “Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ” (Ga 20, 23). Ân ban đó đã được lưu truyền trong Giáo Hội mãi cho đến hôm nay. Qua dọc dài lịch sử, Giáo Hội luôn nỗ lực để phần nào có thể diễn tả và làm sáng tỏ dung mạo của lòng thương xót Chúa cho nhân loại.

Là những người được sinh ra từ Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi làm lan tỏa tình thương và lòng nhân hậu của Người cho thế giới. Hình ảnh ngọn lửa được truyền tay và lan tỏa khắp nhà thờ trong đêm Phục Sinh nhắc nhở chúng ta luôn biết trao cho nhau những cử chỉ yêu thương để nhân loại luôn sáng ngời tình yêu của Thiên Chúa.

 

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,

Xin ban cho chúng con

Được đụng chạm thật sâu

Tới Lòng Thương Xót Chúa

Làm tan sự cứng lòng

Sưởi ấm tim vô cảm

Hong khô đôi dòng lệ

Vơi đi bao khổ sầu

Đang phủ lấy chúng con. Amen.

 

Từ khóa:

Chúa Nhật và Lễ Trọng khác:

27/4/2024 - Ở lại và sinh hoa trái (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V - PS)
20/4/2024 - Mục tử tốt lành - sự hiện diện của tình yêu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV PS)
7/4/2024 - Tôi là nữ tỳ của Chúa (08.04.2024 – Thứ Hai Tuần 2 Phục Sinh - Lễ Truyền tin)
31/3/2024 - Ánh Phục Sinh xé toạc màn sự chết (suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh)
23/3/2024 - Từ lời vạn tuế đến lời kết án (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá - Năm B)
9/3/2024 - Ánh sáng cứu độ từ Thập Giá (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV mùa chay - Năm B)
2/3/2024 - Tâm thế thờ phượng mới (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III mùa chay - Năm B)
24/2/2024 - Biến hình là biến đổi nội tâm (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II mùa chay - năm B)
3/2/2024 - Theo sát dấu chân Thầy Giêsu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V - TNB)
27/1/2024 - Gieo Lời Chúa trong tâm điền (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV - TNB)
20/1/2024 - Bài giảng Đức Thánh Cha: Chúa nhật 3 Thường niên năm B – Chúa nhật Lời Chúa
13/1/2024 - Cầu nối đến với Chúa (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II - TNB)
7/1/2024 - Suy niệm chú giải Lời Chúa – Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa – Năm B
7/1/2024 - Hành trình tìm kiếm Ánh Sáng (Suy niệm Tin Mừng lễ Chúa Hiển Linh - năm B)
6/1/2024 - Bài giảng của Đức Thánh Cha - Lễ Chúa Hiển Linh
 
  VIDEO CLIPS  
Video
Bộ mẫu dâng hoa kính Mẹ năm 2024
Vết thương Phục Sinh
Giêsu khải hoàn
Thập Giá niềm hy vọng đời con
Suy niệm 14 chặng đàng Thánh Giá "DẤU CHÂN TÌNH YÊU TRÊN ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ"
Suốt đời Mẹ Cha
Ước vọng cuộc đời
Xuân đã về
Nguyện ước đầu xuân
Hang Bêlem
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  LIÊN KẾT WEBSITE  
Hội Dòng MTG. Hưng Hóa
Hội Dòng MTG. Xuân Lộc
Hội Dòng MTG. Nha Trang
Hội Dòng MTG. Cái Mơn
Hội Dòng MTG. Gò Vấp
Hội Dòng MTG. Thủ Đức
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Bà Rịa
TGP. Sài Gòn
Giáo phận Quy Nhơn
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Hải Phòng
Giáo phận Bùi Chu
Giáo Phận Bắc Ninh
Giáo phận Hưng Hóa
TGP. Hà Nội
Giáo phân Thanh Hóa
Giáo phận Vinh
Giáo phận Hà Tĩnh
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Giáo Hội   I  Sinh hoạt Hội Dòng   I  Cộng đoàn   I  Mục vụ   I  Suy niệm - Suy tư   I  Góc sáng tác   I  Kỹ năng sống    

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH
Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0982.868.275 - 0386.501.245
Email: [email protected]
Website: http://mtgvinh.com