>> SUY NIỆM - SUY TƯ | CHÚA NHẬT VÀ LỄ TRỌNG

Bản án nghiệt ngã và lòng thương xót (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V - Mùa Chay)
Tin đăng ngày: 2/4/2022 - Xem: 8842

Upload


BẢN ÁN NGHIỆT NGÃ VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT 

(Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V - Mùa Chay)

 

Cây Bút Chì - MTG Vinh

 

LỜI CHÚA: Ga 8, 1-11

Khi ấy, Đức Giê-su đến núi Ô-liu. Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ.  Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-su một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với Người: “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách Luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?”  Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giê-su cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi”. Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giê-su, và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: “Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?”  Người đàn bà đáp: “Thưa ông, không có ai cả”. Đức Giê-su nói: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!”.

 

SUY NIỆM:

 

Mùa Chay đã đi đến chặng đường cuối và đây cũng là lúc Mẹ Giáo Hội giới thiệu cho chúng ta khuôn mặt mới của Lòng Thương Xót Chúa qua sự bao dung tha thứ cho tội nhân và mở ra cho họ cơ hội để biến đổi. Qua câu chuyện Người phụ nữ ngoại tình, Tin Mừng Chúa Nhật V Mùa Chay mời gọi mỗi người Kitô hữu nhìn vào tận căn tâm hồn của mình đang bị tổn thương do tội lỗi, để có cái nhìn thương cảm hơn với lỗi lầm của tha nhân.

Thánh sử Gioan thuật lại rằng: vừa tảng sáng, lúc cảnh bình minh bắt đầu ló rạng, người người đang trong trạng thái bình an, vui tươi để chào đón một ngày mới. Tại Đền Thờ, bao tâm hồn đang mải mê kín múc nguồn sức mạnh từ Lời giảng dạy của Chúa Giêsu - một Đức Giêsu thư thái, nhẹ nhàng đang ngồi giữa đám đông dân chúng lúc sáng sớm. Khung cảnh thật thánh thiêng và bình yên đến lạ lùng! Bỗng nhiên, một cảnh tượng trái ngược, tiếng hò hét, tiếng la mắng, nhạo cười cùng với vẻ mặt hung hăng, giận dữ, đầy vênh vang tự đắc của những người Pharisêu phá vỡ ngay bầu khí sâu lắng tại Đền Thờ. Họ kéo “một phụ nữ bị bắt quả tang phạm tôi ngoại tình” đang cố vùng vẫy trong bất an, xấu hổ, sợ hãi và tủi nhục. Họ dẫn chị ta lại trước mặt Chúa Giêsu. Đám đông giãn ra và bắt đầu làm thành một vòng tròn. Người phụ nữ lầm lỡ phải đứng trước vành móng ngựa của phiên tòa định mệnh.  Đã có một ý đồ ác tâm dựng sẵn với mưu kế “Nhất tiển diệt song điêu - Một mũi tên giết hai con chim”. Một cái bẫy có thể kết án người đàn bà và thủ tiêu Chúa Giêsu. Điều này có nghĩa là không những người đàn bà sẽ bị xử tử, bị ném đá, nhưng những người Pharisiêu còn muốn ném đá luôn cả Chúa Giêsu bởi họ cho rằng Người nói phạm thượng về Chúa Cha, xúc phạm đền thờ và vi phạm luật của tiền nhân.

Đối ngược với thái độ đầy thách thức của những người Pharisêu, Chúa Giêsu vẫn giữ tâm thế thư thái, nhẹ nhàng. Người không làm gì cả. Người không trả lời gì hết. Người lặng lẽ cúi xuống viết trên đất như thể một ai đó muốn lờ đi những gì chung quanh mình, nhưng thực chất, hành động đó là để tạo ra một khoảng lặng cần thiết. Người cũng không ngước mắt lên nhìn người đàn bà, vì Người biết chị ta đang rất xấu hổ. Chúa Giêsu càng thing lặng bao nhiêu thì họ càng nóng ruột bấy nhiêu. Trước sự dồn dập của đám đông, chẳng cần trả lời “có” hay “không”, Người xoáy vào tâm can họ: “Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi!”. Chúa Giêsu lại tiếp tục viết trên đất. Hình như trong thinh lặng, người ta thấy rõ lòng mình. Rồi người trước kẻ sau, họ âm thầm rút lui và từ từ thả lỏng những hòn đá đang chờ chực để ném thẳng vào người phụ nữ.

Không còn đám đông nữa. Giờ đây, chỉ còn mình người phụ nữ với Chúa Giêsu: Một kẻ tội lỗi đang đối diện với Đấng Nhân Lành. Chắc hẳn lúc này, người phụ nữ vẫn còn sợ hãi, xấu hổ và lo lắng. Một lần nữa, Chúa Giêsu lại ngẩng đầu lên và nhẹ nhàng nói: “Tôi không kết án chị đâu”. Đấng Nhân Lành không kết án người đàn bà tội lỗi. Có lẽ, lúc này chị đã khóc trong niềm hạnh phúc vì cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa. Cũng tại đây, chị được lắng nghe một lời mời gọi dứt khoát: “Chị hãy về và đừng phạm tội nữa!”. Không còn bản án nghiệt ngã nữa. Vậy là người phụ nữ được “trắng án” nhờ vào Lòng Thương Xót của Thiên Chúa!

Trong cuộc sống, chúng ta thường để cho những sai lỗi của người khác choán lấy tâm hồn mình. Chúng ta luôn đặt bản thân ở tư thế của một thánh nhân, mà quên mất mình cũng là tội nhân. Chính vì thế, chúng ta thường phản ứng dữ dội, lên án táo bạo với những ai phạm lỗi. Thay vì giúp người khác cải tà quy chính, chúng ta lại đưa người ta đến chỗ tồi tệ hơn, tình trạng bi thảm hơn lúc đầu họ phạm tội nữa. Lời Chúa hôm nay mang đến cho chúng ta một thông điệp đầy ý nghĩa: “Ai tỏ ra hung hăng với anh chị em đang lầm lỡ thì người đó đã quy phục luật của ma quỷ. Ai là con cái Thiên Chúa thì người ấy sẽ dùng lòng nhân để thu phục tâm hồn cứng cỏi của người khác. Chúng ta phải có trách nhiệm đặt dấu chấm hết cho sự dữ đang trói buộc tha nhân bằng thái độ bao dung, tha thứ của Chúa Giêsu!”.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,

Chúa muốn chúng con ý thức rằng:

Là con người, ai cũng có khuyết điểm.

Một người dù thánh thiện đến mấy cũng có những lầm lỗi.

Một kẻ có xấu xa, độc ác đến đâu

cũng đều có khả năng phục thiện, vươn lên và làm điều tốt lành.

Xin Chúa tác động để chúng con

không mang đến những bản án đắng cay, nghiệt ngã cho tha nhân

nhưng biết cúi xuống đáy của lòng thương xót,

mà vực lên những tâm hồn đang tan nát, xác xơ trong tội. Amen.

 

 

Từ khóa:

Chúa Nhật và Lễ Trọng khác:

27/4/2024 - Ở lại và sinh hoa trái (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V - PS)
20/4/2024 - Mục tử tốt lành - sự hiện diện của tình yêu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV PS)
7/4/2024 - Tôi là nữ tỳ của Chúa (08.04.2024 – Thứ Hai Tuần 2 Phục Sinh - Lễ Truyền tin)
31/3/2024 - Ánh Phục Sinh xé toạc màn sự chết (suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh)
23/3/2024 - Từ lời vạn tuế đến lời kết án (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá - Năm B)
9/3/2024 - Ánh sáng cứu độ từ Thập Giá (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV mùa chay - Năm B)
2/3/2024 - Tâm thế thờ phượng mới (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III mùa chay - Năm B)
24/2/2024 - Biến hình là biến đổi nội tâm (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II mùa chay - năm B)
3/2/2024 - Theo sát dấu chân Thầy Giêsu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V - TNB)
27/1/2024 - Gieo Lời Chúa trong tâm điền (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV - TNB)
20/1/2024 - Bài giảng Đức Thánh Cha: Chúa nhật 3 Thường niên năm B – Chúa nhật Lời Chúa
13/1/2024 - Cầu nối đến với Chúa (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II - TNB)
7/1/2024 - Suy niệm chú giải Lời Chúa – Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa – Năm B
7/1/2024 - Hành trình tìm kiếm Ánh Sáng (Suy niệm Tin Mừng lễ Chúa Hiển Linh - năm B)
6/1/2024 - Bài giảng của Đức Thánh Cha - Lễ Chúa Hiển Linh
 
  VIDEO CLIPS  
Video
Bộ mẫu dâng hoa kính Mẹ năm 2024
Vết thương Phục Sinh
Giêsu khải hoàn
Thập Giá niềm hy vọng đời con
Suy niệm 14 chặng đàng Thánh Giá "DẤU CHÂN TÌNH YÊU TRÊN ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ"
Suốt đời Mẹ Cha
Ước vọng cuộc đời
Xuân đã về
Nguyện ước đầu xuân
Hang Bêlem
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  LIÊN KẾT WEBSITE  
Hội Dòng MTG. Hưng Hóa
Hội Dòng MTG. Xuân Lộc
Hội Dòng MTG. Nha Trang
Hội Dòng MTG. Cái Mơn
Hội Dòng MTG. Gò Vấp
Hội Dòng MTG. Thủ Đức
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Bà Rịa
TGP. Sài Gòn
Giáo phận Quy Nhơn
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Hải Phòng
Giáo phận Bùi Chu
Giáo Phận Bắc Ninh
Giáo phận Hưng Hóa
TGP. Hà Nội
Giáo phân Thanh Hóa
Giáo phận Vinh
Giáo phận Hà Tĩnh
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Giáo Hội   I  Sinh hoạt Hội Dòng   I  Cộng đoàn   I  Mục vụ   I  Suy niệm - Suy tư   I  Góc sáng tác   I  Kỹ năng sống    

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH
Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0982.868.275 - 0386.501.245
Email: [email protected]
Website: http://mtgvinh.com