>> SUY NIỆM - SUY TƯ | CHÚA NHẬT VÀ LỄ TRỌNG

Trái tim - Gia sản vô giá của Người Cha (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV - Mùa Chay )
Tin đăng ngày: 26/3/2022 - Xem: 6685

Upload


TRÁI TIM - GIA SẢN VÔ GIÁ CỦA NGƯỜI CHA

(Syy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV - Mùa Chay)

 

Cây Bút Chì - MTG Vinh

 

LỜI CHÚA: Lc 15,1-3.11-32

Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này:

Đức Giê-su liền kể cho họ dụ ngôn sau đây: “Một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: “Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.

“Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: “Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói! Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.

Bấy giờ người con nói rằng: “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. .. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: “Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng.

“Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: “Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ. Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha: “Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!. “Nhưng người cha nói với anh ta: “Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.”

 

SUY NIỆM:

 

Phụng vụ Chúa Nhật tuần IV Mùa Chay mang âm hưởng của một niềm vui kín nhiệm, chan chứa vui mừng và hy vọng. Chúa Nhật hôm nay được mệnh danh là Chúa Nhật Laetare (có nghĩa là “hãy vui lên” được trích từ Is 66,10) với sắc hồng lan tỏa từ bên trong trái tim con người đến những biểu hiện bên ngoài của Phụng vụ, nói lên niềm hân hoan hé mở về niềm vui Phục Sinh sắp tới của Chúa Kitô. Chính vì thế, phụng vụ Lời Chúa với dụ ngôn “Người Cha nhân hậu” mời gọi những ai đang đi lạc biết hồi tâm trở về giao hòa với Thiên Chúa, làm hòa với nhau và hài hòa nội tâm của chính mình.

Tin mừng kể lại rằng, nhóm Pharisêu và các Kinh sư bàn tán xầm xì với nhau về việc Chúa Giêsu đã đón nhận và đồng bàn với những người thu thuế và tội lỗi. Chúa Giêsu đã trả lời họ bằng một chuỗi ba dụ ngôn: Con chiên đi lạc, Đồng bạc bị mất và Người cha nhân hậu. Nhưng dụ ngôn người cha nhân hậu là câu trả lời sâu sắc và sống động nhất mà Chúa Giêsu đưa ra để xoáy sâu vào não trạng cứng nhắc của những người được coi là bậc thầy trong Do Thái giáo. Dụ ngôn làm nổi bật lên hình ảnh người cha đầy lòng nhân hậu - hiện thân của Thiên Chúa giàu Lòng Thương Xót và hình ảnh hai người con hoang đàng với hai cách thế đi hoang khác nhau.

Người cha trong dụ ngôn là một nhân vật tuyệt vời. Tin Mừng không hề đề cập đến người vợ của ông. Có lẽ ông đã sớm mất bà và từ lâu phải ở trong cảnh gà trống nuôi con. Ông đã quá vất vả vì con cái! Thay vì tuổi già được con cái phụng dưỡng sau những ngày tháng săn sóc chúng, thì ông lại thêm khổ sở vì hai đứa con trai “trời đánh”.  Ông có một khối tài sản vô giá mà có lẽ khó ai có thể bì nổi. Khối tài sản ấy chằng phải là mớ vàng bạc châu báu, đàn chiên dê béo tốt, hay là những ruộng nương bạt ngàn nhưng đó chính là MỘT TRÁI TIM BAO LA VÔ TẬN, chẳng bao giờ vơi cạn tình thương. Thế mà hai thằng con, không đứa nào nhận ra được thứ vô giá ấy, lại cứ loay hoay với những mưu mô, nhòm ngó để thừa kế đống tài sản vô hồn.

Trước hết, người con thứ thật xứng với danh hiệu thằng con “phá gia chi tử”. Anh ta thật là bất hiếu bất nghĩa khi không có chút gì là thương cảm hay tỏ ra biết ơn cha mình. Anh ta đã không cùng cha gánh vác gia sản, mà chỉ muốn rút tỉa; đã không làm việc mà chỉ muốn hưởng thụ. Sự ích kỷ đạt đến mức tồi tệ đáng kinh tởm khi anh ta dám mở miệng xin chia gia tài. Như thế chẳng khác gì trù cho cha mình chết sớm và hơn thế là coi cha mình đã chết! Sau khi vun quén mọi thứ và ra đi trong sự tuyệt tình, mặc cho cha quằn quại trong đau khổ, anh ta đã sử dụng tiền bạc của cha mình vào cuộc ăn chơi thác loạn, để rồi kết thúc trong nghèo đói và túng quẫn. Anh ta tự bán mình làm nô lệ cho một người dân ngoại và bị người này sai đi chăn heo. Đây là tình trạng thê thảm nhất của một nô lệ. Trải nghiệm những nỗi tủi hổ, ngặt nghèo, anh ta mới nhận ra sự lưu đày trong chính nội tâm mình. Sa cơ lỡ vận rồi mới muốn kề gần tim cha, để cha giải quyết tình trạng tồi tệ của mình. Dù động cơ chính của anh là chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cảnh khốn nạn ấy, dù không phải vì nhớ cha, cũng chẳng vì thực tâm ăn năn hối cải, nhưng đó lại là điểm khởi động để anh trở về chính ngôi nhà mà anh ta đã tự ý lìa bỏ.

Cảnh tượng người cha ở nhà mòn mỏi chờ đợi đứa con dại dột trở về thật sự làm cho người ta muốn tan chảy và trào mước mắt. Linh tính và tấm lòng của một người cha không cho phép ông từ bỏ hy vọng. Ông đã chuẩn bị đầy đủ đồ đẹp và bê béo, đằng đẵng đợi chờ đứa con trở về. Vừa thấy bóng dáng con từ xa, người cha đã rộn ràng tâm can, không chần chừ được nữa. Tình thương trào dâng khiến bước chân cha vội vã. Nỗi nhớ da diết bấy lâu, nay đã được xoa dịu. Ông hôn lấy hôn để và ôm chặt cổ con, như muốn lấy “sợi chỉ của tình thương” giữ con lại không cho nó ra đi một lần nữa. Người cha là là hiện thân của một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, luôn kiên nhẫn chờ đợi tội nhân trở về để tha thứ và phục hồi lại quyền làm con cho họ. Áo đẹp, dép mới, nhẫn đeo tay, bê béo, tiệc tùng, đàn ca, múa nhảy – một không khí của niềm vui tràn ngập căn nhà dường như để loan tin cho bà con lối xóm biết rằng đây là con tôi, nó đã chết đi và nay đã sống lại, đã mất nay lại tìm thấy. Thật là một cuộc tái ngộ đẹp đẽ - người cha đã tìm mọi cách để phục hồi nhân phẩm và địa vị cho đứa con đã một thời đi hoang.

Tưởng như đó là một cái kết có hậu cho cả gia đình rồi, ai ngờ, người cha đáng thương lại phải héo hắt đối diện với bi kịch của người con cả. Anh ta lâu nay vẫn ở nhà với cha, nhưng thực ra chỉ có thân xác ở nhà, còn tâm hồn anh đã đi hoang từ lâu. Ở ngoài đồng về gần đến nhà, anh nghe thấy tiếng đàn hát và bắt đầu nghi ngờ, rồi hỏi han, tức giận, và không chịu vào nhà. Anh không chịu làm hòa với người cha đã tha thứ cho em của mình. Hành động ngồi lỳ ở ngoài cổng nhà cho thấy anh ta luôn ở ngoài tim cha, nơi bình an, ấm áp nhất và cũng là khối tài sản quý giá nhất của gia đình anh ta. Một lần nữa người cha lại khước từ địa vị của mình. Ông ra ngoài, năn nỉ, và nhắc cho người con cả ý thức về tình yêu bao dung của ông mà anh ta vẫn luôn được hưởng. Tin mừng không kể tiếp thái độ và phản ứng tiếp theo của người con cả; thiết nghĩ rằng, người em sau khi đã trở về, anh ta sẽ phải nghĩ cách để kéo anh trai mình về bên trái tim của cha.

Tin Mừng hôm nay là một mô mẫu tuyệt vời về tình yêu của Thiên Chúa và lời mời gọi tha thiết cho những ai đang cách xa Thiên Chúa, xa Giáo Hội, xa gia đình của mình. Còn bạn và tôi, có những con đường nào mà chúng ta còn đang đi lạc chưa tìm ra lối về nữa không?

 

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,

Thế giới hôm nay có biết bao đứa con hư hỏng, tội đồ,

thậm chí bất nhân bất nghĩa giết chết đấng sinh thành ra mình.

Thế nhưng, dù con cái bất hiếu đến đâu,

Chúa vẫn ban cho các bậc cha mẹ

có đủ tình yêu, nghị lực và sự kiên nhẫn để chờ đợi con cái trở về.

Phần chúng con, trong thinh lặng của Mùa Chay,

Chúng con tìm thấy hình ảnh của mình

nơi sự phóng đãng ăn chơi của người con thứ,

hay thái độ ích kỷ, kiêu ngạo của người con cả.

Dù được sống trong vòng tay yêu thương của Chúa

qua Cha mẹ, Giáo xứ, Giáo Hội,

nhưng chúng con vẫn đang “đi hoang” bằng nhiều cách thế khác nhau.

Hôm nay, qua sứ điệp Lời Chúa,

Chúng con nghe thấy lời mời gọi: “Hãy can đảm đứng dậy và trở về!”

vì Chúa đang mong ngóng chúng con từng ngày,

không phải một lần, dăm ba lần, mà rất nhiều lần.

Dù tội lỗi của chúng con có đỏ như son

thì Chúa cũng sẽ làm cho trắng như tuyết,

có thẫm tựa vải điều, Chúa cũng sẽ làm cho trắng như bông.

Ước gì một khi đã trở về,

chúng con sẽ không bao giờ bước lại đường xưa lối cũ nữa. Amen.

 

 

Từ khóa:

Chúa Nhật và Lễ Trọng khác:

27/4/2024 - Ở lại và sinh hoa trái (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V - PS)
20/4/2024 - Mục tử tốt lành - sự hiện diện của tình yêu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV PS)
7/4/2024 - Tôi là nữ tỳ của Chúa (08.04.2024 – Thứ Hai Tuần 2 Phục Sinh - Lễ Truyền tin)
31/3/2024 - Ánh Phục Sinh xé toạc màn sự chết (suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh)
23/3/2024 - Từ lời vạn tuế đến lời kết án (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá - Năm B)
9/3/2024 - Ánh sáng cứu độ từ Thập Giá (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV mùa chay - Năm B)
2/3/2024 - Tâm thế thờ phượng mới (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III mùa chay - Năm B)
24/2/2024 - Biến hình là biến đổi nội tâm (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II mùa chay - năm B)
3/2/2024 - Theo sát dấu chân Thầy Giêsu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V - TNB)
27/1/2024 - Gieo Lời Chúa trong tâm điền (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV - TNB)
20/1/2024 - Bài giảng Đức Thánh Cha: Chúa nhật 3 Thường niên năm B – Chúa nhật Lời Chúa
13/1/2024 - Cầu nối đến với Chúa (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II - TNB)
7/1/2024 - Suy niệm chú giải Lời Chúa – Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa – Năm B
7/1/2024 - Hành trình tìm kiếm Ánh Sáng (Suy niệm Tin Mừng lễ Chúa Hiển Linh - năm B)
6/1/2024 - Bài giảng của Đức Thánh Cha - Lễ Chúa Hiển Linh
 
  VIDEO CLIPS  
Video
Bộ mẫu dâng hoa kính Mẹ năm 2024
Vết thương Phục Sinh
Giêsu khải hoàn
Thập Giá niềm hy vọng đời con
Suy niệm 14 chặng đàng Thánh Giá "DẤU CHÂN TÌNH YÊU TRÊN ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ"
Suốt đời Mẹ Cha
Ước vọng cuộc đời
Xuân đã về
Nguyện ước đầu xuân
Hang Bêlem
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  LIÊN KẾT WEBSITE  
Hội Dòng MTG. Hưng Hóa
Hội Dòng MTG. Xuân Lộc
Hội Dòng MTG. Nha Trang
Hội Dòng MTG. Cái Mơn
Hội Dòng MTG. Gò Vấp
Hội Dòng MTG. Thủ Đức
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Bà Rịa
TGP. Sài Gòn
Giáo phận Quy Nhơn
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Hải Phòng
Giáo phận Bùi Chu
Giáo Phận Bắc Ninh
Giáo phận Hưng Hóa
TGP. Hà Nội
Giáo phân Thanh Hóa
Giáo phận Vinh
Giáo phận Hà Tĩnh
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Giáo Hội   I  Sinh hoạt Hội Dòng   I  Cộng đoàn   I  Mục vụ   I  Suy niệm - Suy tư   I  Góc sáng tác   I  Kỹ năng sống    

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH
Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0982.868.275 - 0386.501.245
Email: [email protected]
Website: http://mtgvinh.com