>> SUY NIỆM - SUY TƯ | CHÚA NHẬT VÀ LỄ TRỌNG

Bánh hóa nhiều qua từng nhịp tim (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XVIII - TNA)
Tin đăng ngày: 5/8/2023 - Xem: 5180

 

Upload

 

BÁNH HÓA NHIỀU QUA TỪNG NHỊP TIM

(Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XVIII - TNA)

 

Maria Diệu Huyền, MTG Vinh

 

Lời Chúa: Mt 14,13-21

Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì Người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo Người. Ra khỏi thuyền, Người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ.

Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa Người rằng: “Đây là nơi hoang địa, mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn”. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: “Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn”. Các ông thưa lại rằng: “Ở đây chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá”. Người bảo các ông rằng: “Hãy đem lại cho Thầy”.

Khi Người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no. Và người ta thu lượm được mười hai thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là năm ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.    

 

SUY NIỆM

 

Lời Chúa trong Chúa nhật XVIII thường niên này nói về sự chăm sóc kín nhiệm của Thiên Chúa đối với con người về phần hồn và phần xác. Qua đó, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta bài học liên đới và cộng tác với Thiên Chúa và với nhau bằng trọn niềm tin tưởng mến yêu. Qua phép lạ “Hóa bánh ra nhiều”, Thiên Chúa đã làm nên một bữa ăn no thỏa khoản đãi dân Người. Phép lạ lớn lao này là hình ảnh về bữa tiệc Thánh Thể mà Chúa Giêsu sẽ hiến tế trên đồi Canvê, lấy chính Mình Máu Người để ban sự sống trường cửu cho nhân loại qua muôn thế hệ.

Thánh Matthêu thuật lại rằng Chúa Giêsu tìm cách lánh vào nơi hoang vắng một mình với các môn đệ. Người xuống thuyền qua bên kia biển hồ Ghê-nê-sa-rét để lánh xa đám đông. Nhưng đám đông đã nhận biết nên theo đường bộ dọc theo biển hồ và họ đến nơi trước khi thuyền cập bến. Nhìn thấy đám đông, Chúa Giêsu chạnh lòng thương. Đó là một đám đông nghèo khổ, đói khát, bệnh tật, bơ vơ không người chăn dắt. Trong sa mạc, những tưởng sự khô cằn đã thiêu đốt lòng khát khao của dân chúng; thế nhưng, vì họ đã kiên trì lắng nghe Lời Hằng Sống, Chúa Giêsu đã đem đến niềm vui cho họ: Kẻ câm nói được, người què đi được, người mù sáng mắt. Và tại đây, phép lạ hóa bánh ra nhiều được diễn ra trong huyền nhiệm. Với phép lạ này, Người xác định chính Thiên Chúa là Đấng lo cho đám đông cả linh hồn lẫn thể xác.

Tin Mừng cho biết, vào lúc xế chiều, Chúa Giêsu sợ đám dân đói lả té xỉu dọc đàng, Người đã chạnh lòng thương và muốn cho họ ăn trước khi ra về. Chúa Giêsu là Thiên Chúa quyền năng. Người có thể phán một lời là có bánh ăn cho mọi người. Nhưng Chúa Giêsu không muốn làm phép lạ một mình, Người cần có sự cộng tác và liên đới của con người.

Vì thấy trời đã tối dần, với sự tiên liệu mang tính con người, các môn đệ đã nhanh chóng đề nghị với Chúa Giêsu giải tán dân chúng để họ tự kiếm bữa tối cho mình. Lo cho năm ngàn người ăn là ngoài tầm tay của các môn đệ. Phân tán là giải pháp nhẹ nhàng, thiết thực. Nhưng Chúa Giêsu đã không chấp nhận phương án thiếu tình liên đới ấy. Chúa muốn các môn đệ Chúa nhận lấy trách nhiệm: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy lo cho họ ăn”.

Trước vấn đề lương thực cho một đám đông ở nơi hoang vắng, các môn đệ thấy mình bất lực và bế tắc. Các ông bàng hoàng sửng sốt, cố tránh né vì biết đào đâu ra thức ăn cho bằng ấy ngàn người. Thực chất mà nói, về phương diện con người, không có giải pháp nào là có thể. Tuy vậy, các môn đệ cũng đã chân thành thưa lên với Thầy mình: “Ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá”. Dựa theo câu trả lời này, thì có lẽ đó là bánh và cá các môn đệ đã chuẩn bị cho Thầy và trò. Số bánh này quá ít ỏi so với nhu cầu của đám đông. Năm chiếc bánh lúa mạch và cá là thức ăn của người nghèo, đủ cho một một người ăn chiều. Tuy vậy, việc trình bày sự hiện hữu của năm chiếc bánh và hai con cá là một hành động dâng hiến xuất phát từ con tim. Con người có trách nhiệm phụ giúp, đóng góp và làm những công việc cần thiết trước khi Thiên Chúa ra tay.

Về phần đám đông, hành động vâng lời ngồi xuống tức là thái độ từ bỏ mình, từ bỏ ý riêng để cùng nhau làm một hành vi đức tin và đức mến. Chính vì họ mà Chúa Giêsu đã làm phép lạ tình yêu, cho bánh hoá ra nhiều để nuôi sống họ giữa chốn hoang vu. “Tình yêu của Đấng Quyền Năng” phải bắt gặp “niềm tin của con người” thì mới phát sinh ra phép lạ.

Phần Chúa Giêsu, điều cần chú ý là trước khi bẻ bánh cho dân chúng ăn, Người đã dâng lời chúc tụng tạ ơn. Chúa không làm phép lạ tức khắc biến ngay cá và bánh ra một núi lương thực cho người tự do đến lấy. Chúa cũng không tự tay phân phát lương thực cho mọi người. Chúa trao bánh và cá cho các môn đệ. Các môn đệ trao cho mọi người. Và mọi người trao lại cho nhau. Đó là bài học lớn của phép lạ. Chính khi mọi người trao cho nhau, Chúa làm phép lạ. Đang khi người ta chia bánh cho nhau thì phép lạ xảy ra: Bánh và cá cứ tiếp tục sinh sôi bao lâu những bàn tay còn trao nhau. Bánh được chia hoài mà không hết! Cá được chuyền mãi vẫn không vơi! Chúng nhân lên theo nhịp của trái tim. Thế là mọi người được no nê, lại còn thu được mười hai giỏ đầy còn dư không ăn hết. Con số này tượng trưng cho cái vô biên không đo lường nổi. Sức mạnh của tình liên đới thật kỳ diệu biết bao. Như vậy, trước những khó khăn của đời sống, trong cái nhìn của con người, vấn đề không thể giải quyết, thì trong quyền năng của Thiên Chúa, mọi việc đều khả thi. Nhiều lúc, trước những vấn đề lớn, dẫu khả năng của chúng ta rất nhỏ nhoi, ít ỏi, nhưng Thiên Chúa lại cần đến chúng. Và một mình chúng ta không làm nên điều gì đáng kinh ngạc, chỉ có tình liên đới mới chạm đến kỳ tích!

Hơn hai ngàn năm trước, các môn đệ đã dâng lên Chúa năm cái bánh và hai con cá, và Chúa cho năm ngàn người ăn. Hôm nay, thay vì chỉ nói bằng miệng, thay vì cứ tính toán cộng trừ nhân chia, nghĩ đến chuyện mất thời gian hay tiền của vì công việc phụng sự Chúa, chúng ta được mời gọi sống quảng đại, trao ban và liên đới với nhau để Chúa thi thố quyền năng và lòng thương xít của Người trên thế giới. Phép lạ mỗi ngày khởi xuất từ những hành vi nhỏ bé đơn sơ của mỗi cá nhân. Vì thế, hay cộng tác với Chúa và với nhau, để kiến tạo nên một thế giới tràn ngập tình thương và sự sống.

 

CẦU NGUYỆN

 

Lạy Chúa Giêsu,

Hằng ngày, chúng con đã dành hết mọi ý chí và nỗ lực

để có được của ăn vật chất để nuôi thân xác.

Chúng con cứ chạy đôn chạy đáo kiếm tiền,

để lo cho gia đình mình được tươm tất về mặt vật chất

và để không thua kém thiên hạ.

Nhưng không mấy khi chúng con nghĩ đến

của ăn thiêng liêng nuôi sống mình hằng ngày.

Cũng chẳng mấy khi chúng con nghĩ đến việc trao ban cho tha nhân.

Chúng con không dám góp phần của mình

để đem tấm bánh từ tay Chúa đến cho mọi người. 

Giống như các môn đệ khi xưa,

nhiều khi, chúng con cảm thấy hoang mang,

khi Chúa mời gọi chúng con cộng tác với chương trình cứu độ của Chúa.

Chúng con có hàng ngàn lý do để biện minh

Để từ chối thể hiện tình yêu thương.

Xin Chúa giúp chúng con nhận ra rằng:

Điều mà chúng ta có thể làm thay đổi cả thế giới này

là bằng chính những hành động nhỏ nhặt nhất của mình,

những công việc của bổn phận, những công việc của tự nguyện hy sinh.

Điều quan trọng là trước hết xem chính mình có gì,

và dâng tất cả những điều mình có lên Chúa.

rồi Chúa sẽ ra tay làm những điều kỳ diệu. Amen.

 

Từ khóa:

Chúa Nhật và Lễ Trọng khác:

27/4/2024 - Ở lại và sinh hoa trái (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V - PS)
20/4/2024 - Mục tử tốt lành - sự hiện diện của tình yêu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV PS)
7/4/2024 - Tôi là nữ tỳ của Chúa (08.04.2024 – Thứ Hai Tuần 2 Phục Sinh - Lễ Truyền tin)
31/3/2024 - Ánh Phục Sinh xé toạc màn sự chết (suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh)
23/3/2024 - Từ lời vạn tuế đến lời kết án (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá - Năm B)
9/3/2024 - Ánh sáng cứu độ từ Thập Giá (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV mùa chay - Năm B)
2/3/2024 - Tâm thế thờ phượng mới (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III mùa chay - Năm B)
24/2/2024 - Biến hình là biến đổi nội tâm (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II mùa chay - năm B)
3/2/2024 - Theo sát dấu chân Thầy Giêsu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V - TNB)
27/1/2024 - Gieo Lời Chúa trong tâm điền (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV - TNB)
20/1/2024 - Bài giảng Đức Thánh Cha: Chúa nhật 3 Thường niên năm B – Chúa nhật Lời Chúa
13/1/2024 - Cầu nối đến với Chúa (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II - TNB)
7/1/2024 - Suy niệm chú giải Lời Chúa – Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa – Năm B
7/1/2024 - Hành trình tìm kiếm Ánh Sáng (Suy niệm Tin Mừng lễ Chúa Hiển Linh - năm B)
6/1/2024 - Bài giảng của Đức Thánh Cha - Lễ Chúa Hiển Linh
 
  VIDEO CLIPS  
Video
Bộ mẫu dâng hoa kính Mẹ năm 2024
Vết thương Phục Sinh
Giêsu khải hoàn
Thập Giá niềm hy vọng đời con
Suy niệm 14 chặng đàng Thánh Giá "DẤU CHÂN TÌNH YÊU TRÊN ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ"
Suốt đời Mẹ Cha
Ước vọng cuộc đời
Xuân đã về
Nguyện ước đầu xuân
Hang Bêlem
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  LIÊN KẾT WEBSITE  
Hội Dòng MTG. Hưng Hóa
Hội Dòng MTG. Xuân Lộc
Hội Dòng MTG. Nha Trang
Hội Dòng MTG. Cái Mơn
Hội Dòng MTG. Gò Vấp
Hội Dòng MTG. Thủ Đức
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Bà Rịa
TGP. Sài Gòn
Giáo phận Quy Nhơn
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Hải Phòng
Giáo phận Bùi Chu
Giáo Phận Bắc Ninh
Giáo phận Hưng Hóa
TGP. Hà Nội
Giáo phân Thanh Hóa
Giáo phận Vinh
Giáo phận Hà Tĩnh
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Giáo Hội   I  Sinh hoạt Hội Dòng   I  Cộng đoàn   I  Mục vụ   I  Suy niệm - Suy tư   I  Góc sáng tác   I  Kỹ năng sống    

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH
Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0982.868.275 - 0386.501.245
Email: [email protected]
Website: http://mtgvinh.com