Vén mở bí nhiệm Nước Trời (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XIV - TNA)
Tin đăng ngày: 8/7/2023 - Xem: 3273
VÉN MỞ BÍ NHIỆM NƯỚC TRỜI
(Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XIV - TNA)
Maria Diệu Huyền, MTG Vinh
Lời Chúa: Mt 11,25-30
25Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. 26Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.
27“Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.
28“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”
SUY NIỆM
Bài Tin mừng hôm nay được ví như sự vén mở bí nhiệm Nước Trời trong ý định ngàn đời của Thiên Chúa Cha và chỉ ra phương thế để chúng ta được nghỉ ngơi đời đời trong vương quốc của Người, trong và nhờ Chúa Kitô. Bài học Tin Mừng hôm nay là hãy sống tinh thần hiền hòa và khiêm nhường. Không một trường học nào tuyệt vời hơn ngoài trái tim Chúa Giêsu, không một vị tôn sư nào cho bằng chính Người. Chỉ mình Người là chuẩn mẫu duy nhất để chúng ta noi theo. Chúa Giêsu không dạy chúng ta bằng lý thuyết mô phạm, nhưng chính cuộc sống và cái chết của Người trên Thập giá đã diễn tả hai phẩm tính ấy một cách tròn đầy.
Thánh Mathêu đã thuật lại khung cảnh Chúa Giêsu tạ ơn Chúa Cha vì Người quý chuộng những kẻ bé mọn và khiêm nhường. Chính Chúa Cha đã tiết lộ bí mật của Người cho họ trong khi Người lại giấu không cho những người khôn ngoan và quyền thế biết được những điều ấy. Thật ra, chẳng phải Thiên Chúa ghét bỏ hay phân biệt đối xử, vì Chúa muốn cho mọi người được cứu độ (1 Tm 2, 4). Chúng ta cũng nên hiểu cách đúng đắn rằng chẳng phải Chúa Cha ghét bỏ những người khôn ngoan và cổ võ sự ngu dốt. Người cũng không che giấu mầu nhiệm Nước Trời trước một ai. Nhưng quả thật ai tự hào, tự mãn với tầm hiểu biết khôn ngoan của mình, ai không nhìn nhận sự hữu hạn của phận người và khép lại trước những gì vượt quá trí hiểu nông cạn của họ, người ấy sẽ không có cơ may đón nhận được mặc khải của Thiên Chúa. Một số kinh sư và người Pharisêu giỏi giang về Sách Thánh và truyền thống, đã không thể đón nhận được điểm sáng hoàn toàn mới mẻ nơi giáo lý Đức Kitô, vì họ quá bám víu vào luật cũ mà họ coi là tuyệt đối. Nhưng các người bé mọn, ít tri thức, ít tiếng nói, kém khả năng, không có quyền lực lại dễ dàng đón nhận và hồn nhiên đón nhận mặc khải của Thiên Chúa qua Đức Giêsu. Họ đã nhận ra Chúa Giêsu là sứ giả của Thiên Chúa và đón nhận lời Người cách chân thành như nhân vật Lazarô, chị em Maria và đám đông môn đệ theo sát Chúa trong sứ vụ công khai.
Nhân dịp này, Chúa Giêsu cũng khuyên những người bé mọn đó hãy “mang lấy ách củaNgài” tức là “hãy học cùng Ngài” về hai đức tính căn bản là “Hiền lành và khiêm nhường” trong cuộc sống hằng ngày. Sự hiền lành, khiêm nhường chính là dấu chỉ thuộc về Đức Ki-tô và vương quốc của Người, làm thành nền tảng trên con đường tiến đức. Hiền lành là dịu dàng, ngọt ngào, không thô bạo, không cứng cỏi. Hiền lành là nhân đức bao gồm tâm thế bên trong và phản ứng bên ngoài. Còn khiêm tốn là chấp nhận đứng thấp, biết mình như mình là, coi người khác trọng hơn mình, có khả năng lắng nghe và thích khám phá điều tốt nơi tha nhân. Hiền lành để tha nhân dễ gần ta và khiêm nhường để ta dễ gần tha nhân, tạo cơ hội cho ta đến với tha nhân và tha nhân đến với ta. Kẻ kiêu căng thường phân loại giai cấp để đối xử. Người khiêm nhường thì đối xử với mọi người như nhau. Như vậy, Chúa Giêsu không chỉ giảng dạy con người về đời sống đức tin và siêu nhiên mà còn dạy cách sống nhân bản. Ai học và thực hành theo giáo huấn của Người sẽ trở thành con người dễ thương, dễ mến và sẽ thành công trong cuộc đời.
Thế giới hôm nay đang tôn thờ những thành tựu của tiến bộ khoa học kỹ thuật, tôn thờ chủ nghĩa thế tục, chủ nghĩa cá nhân, thực dụng và hưởng thụ. Đó là một thế giới đang lãng quên và loại trừ Thiên Chúa, một thế giới loại bỏ những người nghèo đói, tàn tật, túng thiếu và đau khổ. Bên cạnh đó, con người thời đại hôm nay đang tôn thờ rất nhiều thần tượng. Người ta tôn thờ quyền lực, sắc đẹp và thế lực của đồng tiền. Người trẻ sống rập theo thần tượng của mình qua cách ăn mặc, cử chỉ và hành động. Con người hôm nay đang đánh mất những cảm thức đức tin và những cảm thức về tội lỗi. Điều này làm cho con người rơi vào những khủng hoảng về đức tin, luân lý và đạo đức như chiến tranh, phá thai, ly dị, tự tử. Bối cảnh của thế giới và con người thời đại hôm nay đòi hỏi mỗi người Kitô hữu một niềm xác tín và một sự dấn thân mạnh mẽ vào Đức Kitô: người Kitô hữu phải là người có Đức Kitô, sống với Đức Kitô và sinh hạ Đức Kitô trong tâm hồn người khác.
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu hiền lành - khiêm nhường,
Hôm nay, Chúa dạy chúng con bài học căn bản dẫn tới sự hoàn thiện,
nhưng điều đó thật không dễ để thực hành.
Ai trong chúng con cũng có cái tôi to đùng,
thích được người ta nể trọng,
thích được đứng vào chỗ nhất,
cái gì cũng muốn ưu tiên cho mình.
Chúng con đang sở hữu nhiều thứ, nhiều phương tiện tuyệt vời
để nhận được ơn mặc khải của Chúa.
Tuy nhiên, nhiều lúc chúng con đã khép kín
cánh cửa dẫn đến sự vén mở bí nhiệm Nước Trời.
Xin Chúa cho chúng con biết mặc lấy sự hiền lành nhân hậu
và đức khiêm hạ thẳm sâu,
để chúng con tự tin bước tới cánh cửa thiên đàng.
Nơi ấy, chúng con sẽ không bận vinh hoa, không vướng đau khổ
nhưng được trút mọi gánh nặng và nghỉ ngơi đời đời trong Chúa. Amen.