Mất tất cả và được mọi thứ (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XIII - TNA)
Tin đăng ngày: 1/7/2023 - Xem: 4309
MẤT TẤT CẢ VÀ ĐƯỢC MỌI THỨ
(Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XIII - TNA)
Maria Diệu Huyền, MTG Vinh
LỜI CHÚA: Mt 10,37-42
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: “Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó.
“Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy; và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri; và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu”.
SUY NIỆM
Bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay (Mt 10, 37-42) là phần cuối của bài giảng về sứ mạng Tông đồ nói về những đòi hỏi và vinh dự của người môn đệ. Chúa Giêsu thẳng thắn cho biết những đòi hỏi gắt gao của Tin Mừng. Do đó, người môn đệ phải từ bỏ từ gia đình, của cải, nghề nghiệp cho đến chính bản thân mình, rồi vác thập giá cuộc đời mà đi theo Chúa. Để rồi, trong khi từ bỏ tất cả, mỗi người nhận lại được mọi thứ bởi có Chúa là có tất cả.
Có thể chân nhận rằng con đường theo Chúa vốn đầy những nghịch lý, một trong những cái nghịch lý ấy là từ bỏ để được nhận lãnh. Điều kiện tiên vàn mà Chúa Giêsu đưa ra đó là việc từ bỏ gia đình. Vậy thì, việc từ bỏ gia tộc hay cha mẹ ở đây phải được hiểu theo nghĩa nào cho đúng đắn? Liệu nó có đi ngược lại với giới răn “Thảo kính cha mẹ” được Thiên Chúa thiết định từ xa xưa? Thực ra, Chúa Giêsu không chủ trương lối sống bất hiếu hay đi ngược lại với giới luật của Thiên Chúa, bởi chính Chúa cũng có một người cha, một người mẹ và Tin Mừng còn cho thấy Người luôn phục tùng cha mẹ. Như thế, việc đi theo Chúa tự thân không phải là một hành động gì đó mâu thuẫn với đạo hiếu của bậc làm con. Tuy nhiên, đoạn Phúc Âm muốn vẽ ra cho chúng ta một bậc thang giá trị mới. Khi bước theo Chúa, người môn đệ phải đích thân chọn lựa và phải đặt tình yêu Thiên Chúa trên những tình cảm thân thiết nhất, ngay cả trên mọi tương quan huyết thống ruột rà. Đứng trước ý muốn của Thiên Chúa hay công việc của Ngài thì mọi giá trị khác và mọi người khác đều phải xuống hàng thứ yếu. Như vậy, việc yêu mến cha mẹ không thể quyết định sứ mạng và không nên cản lối con đường phục vụ của người môn đệ. Tiên vàn, người môn đệ đích thật phải đặt Đấng mà mình chọn lựa lên hàng đầu và trở thành ưu tiên số một trong mọi cảnh huống. Bước theo Chúa Giêsu phải là một cuộc bước theo trọn vẹn, không nửa vời, không nước đôi bởi tình yêu loài người chỉ là tạm thời, ngắn ngủi, tình yêu Chúa luôn bền vững muôn năm và sự sống đời này thì mỏng manh, vắn vỏi còn sự sống đời sau thì vô tận thiên thu.
Từ bỏ gia đình, cha mẹ và những mối liên hệ thiết thân thật là khó khăn nhưng có lẽ, điều kiện gắt gao nhất mà Chúa Giêsu đòi hỏi là từ bỏ chính bản thân mình. Việc bỏ đi những kế hoạch riêng tư và ý muốn cá nhân được ví như những cuộc hiến tế liên lỉ trên cây thập giá cuộc đời. Đối với Chúa Giêsu, thập giá là dấu hiệu của tình yêu tuyệt đối. Thập giá là dấu chỉ cụ thể về sự trung thành vô điều kiện của Người đối với thánh ý Chúa Cha; vì thế, Người cũng muốn nó trở nên dấu chứng mà người môn đệ biểu tỏ ơn gọi của mình. Và trong bài Tin mừng, Chúa Giêsu muốn hành trình của người môn đệ không những là hành trình hướng thượng để tôn vinh Thiên Chúa, hướng nội từ bỏ ý riêng để mở rộng con tim nhưng còn là hướng tha để kiến tạo hạnh phúc đại đồng. Tình yêu chân thật hệ tại ở hành động cho đi cách vô vị lợi và không dừng lại ở địa hạt con tim với những cảm xúc chóng qua. Tình Yêu Thiên Chúa phải được cụ thể hóa và được chứng thực cách rõ ràng qua hành động đối với những người bé mọn với những hành động bình dị hằng ngày mà ai cũng làm được như cho đi một bát nước lã. Khi làm các việc ấy trên danh nghĩa môn đệ Chúa Giêsu thì Người bảo đảm cho chúng ta “Các con không mất phần thường đâu”. Lời hứa của Chúa có thể xa vời và mơ hồ với những tâm hồn kém tin nhưng với những ai có lòng tin chỉ bằng hạt cải, viễn tượng phần thưởng đã và đang xảy ra rõ ràng trong từng hơi thở nhịp tim của cuộc sống thường nhật hôm nay.
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu,
Ngay từ những bước chân đầu tiên trên hành trình môn đệ,
chúng con cảm nhận được những đớn đau khi phải từ bỏ.
Nhưng ngay lập tức,
chúng con lại cảm nhận được niềm vinh dự lớn lao
và phần thưởng ngọt ngào kèm theo.
Chúng con bỏ đi tất cả những gì Chúa muốn
nhưng lại nhận lãnh được những gì chúng con cần.
Thật hạnh phúc cho chúng con khi có Chúa
bởi một trái tim đầy Chúa sẽ không bao giờ trống rỗng
một tâm hồn đầy Chúa sẽ không bao giờ nghèo nàn
một miệng lưỡi đầy Chúa sẽ không bao giờ cộc cằn
một đôi tay đầy Chúa sẽ không bao giờ ngừng trao ban
một đôi chân đầy Chúa sẽ không bao giờ mệt mỏi khi bước đến với tha nhân
và một cuộc đời đầy Chúa sẽ không bao giờ phải chết