>> SUY NIỆM - SUY TƯ | CHÚA NHẬT VÀ LỄ TRỌNG

Lấy vầng tim để họa lại dung mạo của Thiên Chúa (Suy niệm Tin Mừng lễ Chúa Ba Ngôi)
Tin đăng ngày: 3/6/2023 - Xem: 4101

 

LẤY VẦNG TIM ĐỂ HỌA LẠI DUNG MẠO CỦA THIÊN CHÚA

(Suy niệm Tin Mừng lễ Chúa Ba Ngôi)

 

 

Maria Diệu Huyền, MTG Vinh

 

LỜI CHÚA: Ga 3, 16-21

Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.”

 

SUY NIỆM

 

Hội Thánh khẳng định cho thế giới rằng vũ trụ này được sống là nhờ tình yêu. Tình yêu là một mầu nhiệm trong Thiên Chúa và xuất phát từ Thiên Chúa. Dẫu cho nhân loại đã từng biết đến nhiều trang tình sử với đủ loại cung bậc cảm xúc nhưng không gì có thể sánh ví với tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho nhân loại. Bởi thế, thánh Gioan đã định nghĩa Thiên Chúa là Tình Yêu (1Ga 4, 8). Đây là một định nghĩa căn cốt, sâu sắc, sống động và cụ thể nhất về Thiên Chúa, ngoài chữ Tình yêu ra thì không còn từ nào có thể họa lại dung mạo Thiên Chúa cách chân thực được như vậy. Hôm nay, Hội Thánh long trọng mừng mầu nhiệm quan trọng nhất trong đời sống đức tin, đó là Mầu nhiệm một Thiên Chúa Ba Ngôi. Qua bài Tin Mừng hôm nay, thánh sử Gioan đã họa lại dung mạo tình yêu của Thiên Chúa và tôn vinh vai trò của tình yêu trong chương trình cứu độ khởi đi từ tạo thiên lập địa cho đến cuộc sống vĩnh cửu mai sau.

Thiên Chúa đã bày tỏ Tình yêu vĩ đại và lạ lùng của Ngài với loài người qua nhiều cách thế. Sự tín thành và lòng xót thương bền vững mà Ngài đã dành cho nhân loại được thể hiện qua những chặng đường Ngài thực hiện lời hứa cứu độ. Lịch sử có những lúc thăng trầm, nhân loại có bao phen phản bội bất trung, nhưng phần Thiên Chúa, Ngài vẫn luôn tha thứ và trung tín với lời đã hứa. Tình Yêu vô lượng ấy được thể hiện bằng hành động tột đỉnh: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một…”. Từ lòng dạ thương xót của Thiên Chúa, Ngài đã thực sự làm cho nguồn tình yêu vô hình trong nội tại của Ba Ngôi trở thành hữu hình ngang qua việc Nhập Thể làm người của Chúa Con.

Đến lượt Chúa Giêsu, qua việc nhập thể và nhập thế, Ngài đã mặc khải và diễn tả xuất sắc tình yêu cũng như lòng thương xót của Thiên Chúa cho con người. Quả thực, tình yêu vĩnh hằng trào tràn trên cõi thiên đường đã “xé màn trời”, đi xuống và hóa nên “người phàm” để giải thoát nhân loại nhem nhuốc đang vùng vẫy trong bóng tối tử thần. Đây là bước thân mật nhất mà Thiên Chúa và con người có được trong suốt dọc dài lich sử Cứu Độ. Chúa Giêsu khi đến thế gian đã trao ban cho chúng ta tất cả bằng một tình yêu tự hiến, hy sinh mạng sống vì người mình yêu, đây là mức độ cao nhất của tình yêu. Đường tình yêu đó không dừng lại cũng như kết thúc qua việc Chúa Giêsu về trời, mà còn tiếp diễn và tồn tại muôn đời, bởi lẽ, Ngài đã chuyển trao tình yêu nơi Chúa Thánh Thần.

Tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con toàn hảo đến nỗi nhiệm xuất thành một ngôi vị là Chúa Thánh Thần. Cho nên, Chúa Thánh Thần là quà tặng tình yêu được trao ban cho con người, như lời Thánh Phaolô đã thốt lên rằng: “Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5,5). Quả vậy, Chúa Thánh Thần là quà tặng mà Đấng Phục sinh ban cho nhân loại ngay từ khi Người từ cõi chết sống lại. Từ ngày Ngài  hiện xuống, tình yêu của Thiên Chúa như dòng sông không ngừng chảy đến với mọi người qua muôn thế hệ. Thánh Thần giúp chúng ta chiến thắng sợ hãi và can đảm đáp lại tình yêu Thiên Chúa. Nếu không có Thánh Thần nhắc nhớ thì đức tin trở thành điều bị quên lãng, tất cả sẽ úa tàn trong chết chóc và không ai dám tuyên xưng niềm tin của mình.  

Hôm nay, khi nhìn vào thực tế, thật xót xa khi thấy rằng, nhân loại chẳng có mấy tâm hồn thiện chí thực sự khao khát khám phá vẻ đẹp Mầu nhiệm về Thiên Chúa. Thế giới hôm nay vắng bóng Thiên Chúa vì con người chìm trong tội lỗi của thời đại. Ánh sáng đã đến thế gian nhưng người ta đã ưa chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa (Ga 3,19). Một lần nữa, khi suy chiêm về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta hãy cất cao lời cảm tạ vì Thiên Chúa đã không giấu kín vẻ đẹp huyền nhiệm, thánh thiêng này nhưng đã vén mở cho chúng ta được biết. Sẽ không còn niềm hạnh phúc nào cao trọng hơn là diễm phúc làm con Thiên Chúa trong lòng Giáo Hội. Vì thế, mỗi khi đưa tay làm dấu Thánh Giá để tuyên xưng đức tin của mình, chúng ta hãy ý thức sự hiện diện của Ba Ngôi trong cuộc đời, để rồi, khởi đi từ dấu Thánh Giá nơi vầng trán, chúng ta sẽ lan tỏa tình yêu của Ba Ngôi đến con tim và cánh tay, hầu làm cho thế giới này tràn ngập hình bóng yêu thương của Ngài. Như vậy, chỉ có một cách thế duy nhất để làm cho những người chưa có niềm tin thấy được Thiên Chúa, đó là “lấy vầng tim để họa lại dung mạo của Người”.

 

CẦU NGUYỆN

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi,

Con đặt tay lên trán tôn vinh Chúa Cha toàn năng.

Con đưa tay xuống ngực chúc tụng Chúa Con tình yêu.

Đưa tay sang trái phải, vinh danh Chúa Thánh Thần

nguồn ơn thánh thiên hồng phúc đời con.

Mỗi lần làm dấu thánh xin ngự đến trong tâm hồn con,

mỗi khi con cầu nguyện xin hãy biến đổi tâm hồn con,

xin cho con giống Ngài trong lời nói việc làm,

ước mong đời con nên dấu chỉ yêu thương của Ngài giữa đời. Amen.

 

(Trích bài hát Làm Dấu)

Từ khóa:

Chúa Nhật và Lễ Trọng khác:

27/4/2024 - Ở lại và sinh hoa trái (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V - PS)
20/4/2024 - Mục tử tốt lành - sự hiện diện của tình yêu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV PS)
7/4/2024 - Tôi là nữ tỳ của Chúa (08.04.2024 – Thứ Hai Tuần 2 Phục Sinh - Lễ Truyền tin)
31/3/2024 - Ánh Phục Sinh xé toạc màn sự chết (suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh)
23/3/2024 - Từ lời vạn tuế đến lời kết án (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá - Năm B)
9/3/2024 - Ánh sáng cứu độ từ Thập Giá (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV mùa chay - Năm B)
2/3/2024 - Tâm thế thờ phượng mới (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III mùa chay - Năm B)
24/2/2024 - Biến hình là biến đổi nội tâm (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II mùa chay - năm B)
3/2/2024 - Theo sát dấu chân Thầy Giêsu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V - TNB)
27/1/2024 - Gieo Lời Chúa trong tâm điền (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV - TNB)
20/1/2024 - Bài giảng Đức Thánh Cha: Chúa nhật 3 Thường niên năm B – Chúa nhật Lời Chúa
13/1/2024 - Cầu nối đến với Chúa (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II - TNB)
7/1/2024 - Suy niệm chú giải Lời Chúa – Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa – Năm B
7/1/2024 - Hành trình tìm kiếm Ánh Sáng (Suy niệm Tin Mừng lễ Chúa Hiển Linh - năm B)
6/1/2024 - Bài giảng của Đức Thánh Cha - Lễ Chúa Hiển Linh
 
  VIDEO CLIPS  
Video
Bộ mẫu dâng hoa kính Mẹ năm 2024
Vết thương Phục Sinh
Giêsu khải hoàn
Thập Giá niềm hy vọng đời con
Suy niệm 14 chặng đàng Thánh Giá "DẤU CHÂN TÌNH YÊU TRÊN ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ"
Suốt đời Mẹ Cha
Ước vọng cuộc đời
Xuân đã về
Nguyện ước đầu xuân
Hang Bêlem
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  LIÊN KẾT WEBSITE  
Hội Dòng MTG. Hưng Hóa
Hội Dòng MTG. Xuân Lộc
Hội Dòng MTG. Nha Trang
Hội Dòng MTG. Cái Mơn
Hội Dòng MTG. Gò Vấp
Hội Dòng MTG. Thủ Đức
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Bà Rịa
TGP. Sài Gòn
Giáo phận Quy Nhơn
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Hải Phòng
Giáo phận Bùi Chu
Giáo Phận Bắc Ninh
Giáo phận Hưng Hóa
TGP. Hà Nội
Giáo phân Thanh Hóa
Giáo phận Vinh
Giáo phận Hà Tĩnh
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Giáo Hội   I  Sinh hoạt Hội Dòng   I  Cộng đoàn   I  Mục vụ   I  Suy niệm - Suy tư   I  Góc sáng tác   I  Kỹ năng sống    

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH
Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0982.868.275 - 0386.501.245
Email: [email protected]
Website: http://mtgvinh.com