PHƯƠNG TRÌNH CỨU ĐỘ: TÌNH YÊU ĐÁP LẠI TÌNH YÊU
(Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật VI PS - Năm A)
Maria Diệu Huyền, MTG Vinh
Lời Chúa: Ga 14, 15-21
15 Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. 16 Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. 17 Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. 18 Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em. 19 Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. 20 Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em. 21 Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.”
SUY NIỆM
Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta đi vào con đường tình yêu của Thiên Chúa ngang qua Đức Giêsu: “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy”. Tình yêu chính là con đường khứ hồi giữa thượng giới và hạ giới, giữa Thiên Chúa và thụ tạo. Chỉ vì Tình yêu mà Thiên Chúa đã xuống với con người và chỉ với tình yêu, con người mới có thể đi lên với Thiên Chúa. Như vậy, có thể nói Tình yêu là con đường duy nhất nối kết con người với Thiên Chúa, giúp con người thấy rõ Thiên Chúa vô hình trong những thực tại hữu hình. Nếu ví Tình yêu là bài toán thực tiễn nhất để trắc nghiệm tình yêu của con người dành cho Thiên Chúa thì phép giải duy nhất để đi đến đáp án cuối cùng là Phương trình cứu độ “ Tình yêu đáp lại tình yêu”; bởi vì một khi Thiên Chúa đã yêu con người cách điên dại đi qua cả cái chết nhục hình, thì duy chỉ có tình yêu mới đáp trả lại được tình yêu, không gì khác có thể.
Thánh Gioan đã cho chúng ta thấy bối cảnh Chúa Giêsu chuẩn bị cho các Tông Đồ đón nhận Chúa Thánh Thần. Sau khi Phục sinh, trong bốn mươi ngày tại thế, Chúa Kitô tập cho các môn đệ quen dần với sự vắng mặt của Người, để khi Người về trời các ông sẽ không cảm thấy hụt hẫng, nên thỉnh thoảng Người mới hiện ra với các ông. Hôm nay, Chúa Giêsu loan báo cho các ông về việc Người sẽ ra đi để về với Chúa Cha, nhưng Người sẽ hiện diện với họ qua di ngôn tình yêu, và chính Đấng Bảo Trợ mà Người gửi đến sẽ đồng hành với các ông. Có thể nói lời cáo biệt tuy buồn thảm nhưng Lời hứa “Thầy sẽ không để anh em mồ côi” làm cho các ông an tâm và ấm áp. Các ông sẽ không phải nếm trải cảm giác bơ vơ, vất vưởng và lạc lõng. Đấng Bảo Trợ sẽ đến ở với các ông để yên ủi, soi sáng, khích lệ, nâng đỡ từng bước chân rao giảng Tin Mừng và cho các ông quyền năng làm những việc lạ lùng. Đáp lại, Chúa Giêsu cũng đòi buộc các ông phải thể hiện tình yêu với Người cách sâu đậm, không phải như thứ tình yêu hão huyền và nhát đảm mà các ông đã dành cho Người trong cuộc khổ nạn. Nhưng đây phải là một tình yêu vững bền được xây dựng trên sức mạnh của con tim và ý chí, nghĩa là phải vâng theo lời Người, phải thực hiện lời Người: “Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ vâng giữ lời Thầy” (Ga 14,23).
Chúa Giêsu đã vẽ ra viễn tượng kỳ diệu ngay khi các môn đệ dành tình yêu trọn vẹn này cho Người. Các ông sẽ có khả năng nhìn thấu sự hư không của những thực tại hữu hình để đến với thế giới vô hình của Thiên Chúa: “Một ít nữa thế gian sẽ không còn thấy Thầy, phần các con, các con thấy Thầy”. Dường như có một cái gì mâu thuẫn trong lời tuyên bố của Chúa Giêsu. Cùng một sự hiện diện mà người thì thấy còn kẻ khác lại không thấy. Cùng một Chúa Giêsu, mà có người thì xác tín Người vẫn hiện diện, trong khi kẻ khác lại cho rằng Người chỉ còn là dĩ vãng. Lý luận này dẫn chúng ta đến với sức mạnh của tình yêu. Với tình yêu, con tim có đôi mắt tinh tường để có thể nhìn thấy thế giới siêu nhiên cách tỏ tường. Thêm vào đó, khi người ta yêu mến Chúa Giêsu bằng cách tuân giữ Lời Người thì sẽ còn nhận được đặc ân lớn lao hơn là được Người hiện diện trong tâm hồn. Và cùng với sự hiện diện của Chúa Giêsu, người đó còn được Chúa Cha và Chúa Thánh Thần ngự trị. Như thế, ngay khi còn sống ở trần gian này, họ đã được nếm hưởng hạnh phúc thiên đàng. Đó chẳng phải là cứu cánh cuối cùng của phận người sao?
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu,
Năng lực của trái tim là tình yêu
và cũng chính Tình yêu làm cho con người ta nên bất từ đời này và đời sau.
Chính vì thế, Chúa đã trối lại cho chúng con phương dược vĩnh cửu
là thực thi giới luật yêu thương.
Lời Chúa vẫn vang vọng từng ngày
mời gọi chúng con làm triển nở và lan tỏa bầu khí tình yêu trong thế giới.
Thế mà, chúng con đã làm gì với lời mời gọi ấy?
Đã bao lần chúng con sống vụn vặt, ích kỷ.
Chúng con thường ghen ăn tức ở với nhau.
Chúng con dùng mánh khóe hiểm độc để đối đãi nhau.
Chúng con trù dập nhau bằng những lời nói xóc xỉa và hạ bệ danh dự.
Lạy Chúa, lời mời gọi tình yêu của Chúa quá đẹp,
nhưng thật khó để chúng con đi trọn,
bởi đường tình yêu dù cao cả nhưng chúng con phải cúi mình xuống thấp,
dù đẹp đẽ nhưng lắm gai góc khiến chúng con rướm máu,
dù ngọt ngào nhưng cũng lắm đắng cay.
Vì thế, xin Chúa ban Thánh Thần để Ngài tăng sức thiêng cho chúng con,
để rồi với năng lực yêu thương đã được Chúa đặt sẵn trong trái tim.
Chúng con có thể dùng tình yêu nhỏ bé của mình
mà đạt tới sự sống vĩnh cửu trong Nước Trời. Amen.
|