>> SUY NIỆM - SUY TƯ | CHÚA NHẬT VÀ LỄ TRỌNG

Thế giới diệu kỳ phía sau cánh cửa chuồng chiên (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV PS - Năm A)
Tin đăng ngày: 29/4/2023 - Xem: 4509

 

Upload


THẾ GIỚI DIỆU KỲ PHÍA SAU CÁNH CỬA CHUỒNG CHIÊN

(Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV PS - Chúa Nhật Chúa Chiên Lành )

 

Maria Diệu Huyền, MTG Vinh

 

Lời Chúa: Ga 10,1-10

“Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ.” Đức Giê-su kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu những điều Người nói với họ.

Vậy, Đức Giê-su lại nói: “Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp; nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.

 

SUY NIỆM:

 

 “Đức Giêsu là ai?” Có lẽ đây là câu hỏi nền tảng nhất của cuộc đời mà người Kitô hữu và cả những người không có niềm tin đi truy tìm để có câu trả lời thỏa đáng cho cùng đích phận người. Hôm nay, Chúa Giêsu đã mặc khải chính Ngài cho chúng ta ngang qua câu trả lời: “Ta là cửa chuồng chiên”.

Nói về cánh cửa, tự bản chất nó là thực tại đảm nhiệm nhiều chức năng, với vai trò cực kỳ quan trọng dành cho mọi đối tượng, không phân biệt ai. Cửa không chỉ là nơi đi ra đi vào, là nơi mở ra đóng lại, nhưng nó còn vượt ra khái niệm thông thường của một bộ phận trong kiến trúc để hàm chứa những giá trị biểu trưng siêu hình. Cửa là một chốn để trở về, một ngưỡng để bước qua, là ngõ thoát hiểm, là nơi đón tiếp nồng ấm, là tổ ấm an toàn và là chỗ để nghỉ ngơi yên hàn. Hình ảnh “Cửa chuồng chiên” trong bài Tin Mừng hôm nay, không đơn thuần dừng lại ở những giá trị vật chất hay tinh thần, nhưng mang đến giá trị phong nhiêu của ơn cứu độ và mở ra không gian bất tận của một thế giới mới an lạc vô cùng trong Nước Thiên Chúa.

Vậy, tại sao Chúa Giêsu là Chúa Cả càn khôn lại đi so sánh mình với một vật tầm thường là một cái cửa nơi chuồng chiên? Để hiểu rõ bài Phúc Âm hôm nay, chúng ta cần gợi lại trong trí tưởng tượng quang cảnh đời sống du mục quen thuộc trong văn hóa Do Thái vào thời Chúa Giêsu. Lúc bấy giờ, chuồng chiên ở vùng Pa-lét-tin thường làm bằng những tảng đá chất lên làm thành vòng rào, hay xây bằng gạch chưa nung, hoặc có thể là một hang đá và tất cả đều có một điểm chung là chỉ có một cửa ra vào. Buổi sáng, đến giờ ra đồng cỏ, người chăn chiên sẽ gọi bầy với tiếng gọi thân thương và quen thuộc. Sau đó, người chăn đi trước và chiên hăm hở theo sau vì chúng “quen tiếng người chăn”. Nếu có người giả tiếng người chăn, lập tức, bầy chiên nhận ra ngay và chạy tán loạn. Buổi chiều, khi chiên trở về chuồng, người chăn đứng ở cửa chuồng xức dầu và chăm sóc những con chiên bị trầy xước hoặc bị thương tích, cho những con chiên khát uống nước, vuốt ve quan tâm những con chiên bước vào cửa. Nếu có con chiên nào đi lạc, người chăn sẽ đi tìm cho bằng được, rồi vác chiên lên vai đem về chuồng. Buổi tối, người chăn nằm ở ngay cửa ra vào đề phòng kẻ trộm, sói dữ, hùm beo để bảo vệ đàn chiên được ngủ bình yên bên trong. Vì vậy, người chăn chiên vừa là người thức đêm canh gác, vừa như là cái cửa của chuồng chiên. Đây là hình ảnh tuyệt vời để diễn tả Chúa Giêsu là Đấng Chăn Chiên nhân lành.  Ngài chính là trung gian duy nhất ban phát ơn cứu độ của Thiên Chúa cho con người và cũng là con đường duy nhất để con người tìm về với Thiên Chúa.

Chúa Giêsu đã cho thấy cung cách mục tử của Ngài hoàn toàn trái ngược với hành động gian ác của những kẻ giả hiệu đến để trộm cướp sự sống của đoàn chiên. Kẻ trộm thì thường leo rào vào bắt chiên. Khi vào chuồng rồi, thì kẻ trộm làm cho chiên hoảng sợ và giết chiên mà mang đi. Còn Mục tử Giêsu thì đến với một mục đích duy nhất là phục vụ, giải thoát đoàn chiên khỏi sự dữ, làm cho chiên được sống và sống dồi dào. Giữa chiên và Ngài có một mối dây thân thiết: “Tôi biết từng con chiên của tôi và chiên tôi biết tôi”. Chiên đã trở thành điều vô cùng quý giá đối với Ngài, đến nỗi Ngài dám hy sinh mạng sống mình cho chúng. Thêm vào đó, Chúa Giêsu còn mời gọi ta tin tưởng vào thế giới kỳ diệu phía sau cảnh cửa chuồng chiên với viễn ảnh được no thỏa, được tự do và được được cứu rỗi. Với lời khẳng định: “Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ”, Chúa Giêsu đã mở ra không gian bất tận tuyệt vời cho những ai nghe theo và đặt niềm tin tưởng nơi Ngài. Chỉ những người phó trọn vận mệnh cuộc đời dưới sự dẫn dắt của Mục Tử Nhân Lành Giêsu mới có thể khám phá vẻ đẹp của bầu khí tự do và chân trời của sự sống dồi dào phía sau cánh cửa chuồng chiên.

Nhân loại hôm nay như đàn chiên đói khát, bơ vơ và vô tri trước cánh cửa sự sống. Trong cuộc đời của mỗi người, có nhiều lúc chúng ta phải đối diện với những vấn đề nan giải, hầu như là không lối thoát. Chúng ta có cảm giác như bị giam hãm trong buồng kín, trong chuồng mà không thể nào thoát ra được. Những lúc ấy, chỉ có cánh cửa của sự thật và tình yêu mới có thể mang đến tự do nội tâm sâu thẳm và chắp cánh đưa chúng ta bay thật cao thật xa trên bầu trời ân phúc. Ước gì mỗi người đều nhận ra dấu hiệu của sự sống nơi tiếng gọi cũng như giáo huấn quen thuộc của Mục Tử Giêsu, và hân hoan bước qua cánh cửa đức tin để lãnh nhận sự sống bất diệt đời này và đời sau.

 

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Mục Tử Nhân Lành,

Hôm nay, cả Giáo hội hướng về tình thương và lòng nhân hậu của Chúa,

đồng thời, cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ

là những người bắt chước, tiếp nối vai trò mục tử và cung cách phục vụ của Chúa.

Nhân loại này sẽ ra sao nếu không có những người dám hy sinh hạnh phúc riêng tư

để dấn thân phục vụ Tin Mừng và phần rỗi cho con người?

Thế mà, giờ đây, nhiều nơi trên thế giới đang thiếu linh mục trầm trọng,

nhiều nhà thờ phải giao cho giáo dân coi sóc.

Cũng có những dòng tu phải đóng cửa vì không có lớp người trẻ kế tục.

Giáo Hội hôm nay cũng như mai ngày vẫn cần đến sự hướng dẫn của các mục tử

để đoàn chiên được sống và sống dồi dào trên con đường lữ hành về quê trời.

Chúng con xin Chúa thổi vào tâm hồn các bạn trẻ

niềm khao khát dấn thân vào lối sống cao đẹp này

để bóng dáng của người mục tử vẫn luôn hiện diện nơi trần gian.

Xin Chúa cũng ban ơn trợ lực và đồng hành

cùng các vị mục tử đang phục vụ trên mọi cánh đồng truyền giáo.

Xin cho các ngài mặc lấy quả tim và tâm tình của Chúa

để các ngài trở nên những mục tử dám sống chết cho đoàn chiên

can trường dẫn đưa chiên đi qua cánh cửa Giêsu

và đạt tới hạnh phúc trường sinh trên Thiên Quốc. Amen.

 

Từ khóa:

Chúa Nhật và Lễ Trọng khác:

27/4/2024 - Ở lại và sinh hoa trái (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V - PS)
20/4/2024 - Mục tử tốt lành - sự hiện diện của tình yêu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV PS)
7/4/2024 - Tôi là nữ tỳ của Chúa (08.04.2024 – Thứ Hai Tuần 2 Phục Sinh - Lễ Truyền tin)
31/3/2024 - Ánh Phục Sinh xé toạc màn sự chết (suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh)
23/3/2024 - Từ lời vạn tuế đến lời kết án (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá - Năm B)
9/3/2024 - Ánh sáng cứu độ từ Thập Giá (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV mùa chay - Năm B)
2/3/2024 - Tâm thế thờ phượng mới (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III mùa chay - Năm B)
24/2/2024 - Biến hình là biến đổi nội tâm (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II mùa chay - năm B)
3/2/2024 - Theo sát dấu chân Thầy Giêsu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V - TNB)
27/1/2024 - Gieo Lời Chúa trong tâm điền (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV - TNB)
20/1/2024 - Bài giảng Đức Thánh Cha: Chúa nhật 3 Thường niên năm B – Chúa nhật Lời Chúa
13/1/2024 - Cầu nối đến với Chúa (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II - TNB)
7/1/2024 - Suy niệm chú giải Lời Chúa – Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa – Năm B
7/1/2024 - Hành trình tìm kiếm Ánh Sáng (Suy niệm Tin Mừng lễ Chúa Hiển Linh - năm B)
6/1/2024 - Bài giảng của Đức Thánh Cha - Lễ Chúa Hiển Linh
 
  VIDEO CLIPS  
Video
Bộ mẫu dâng hoa kính Mẹ năm 2024
Vết thương Phục Sinh
Giêsu khải hoàn
Thập Giá niềm hy vọng đời con
Suy niệm 14 chặng đàng Thánh Giá "DẤU CHÂN TÌNH YÊU TRÊN ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ"
Suốt đời Mẹ Cha
Ước vọng cuộc đời
Xuân đã về
Nguyện ước đầu xuân
Hang Bêlem
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  LIÊN KẾT WEBSITE  
Hội Dòng MTG. Hưng Hóa
Hội Dòng MTG. Xuân Lộc
Hội Dòng MTG. Nha Trang
Hội Dòng MTG. Cái Mơn
Hội Dòng MTG. Gò Vấp
Hội Dòng MTG. Thủ Đức
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Bà Rịa
TGP. Sài Gòn
Giáo phận Quy Nhơn
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Hải Phòng
Giáo phận Bùi Chu
Giáo Phận Bắc Ninh
Giáo phận Hưng Hóa
TGP. Hà Nội
Giáo phân Thanh Hóa
Giáo phận Vinh
Giáo phận Hà Tĩnh
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Giáo Hội   I  Sinh hoạt Hội Dòng   I  Cộng đoàn   I  Mục vụ   I  Suy niệm - Suy tư   I  Góc sáng tác   I  Kỹ năng sống    

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH
Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0982.868.275 - 0386.501.245
Email: [email protected]
Website: http://mtgvinh.com