THÁNH THỂ - BỮA TIỆC QUY TỤ KẺ ĐÓI TÂM LINH
(Suy niệm Tin Mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa - Năm C)
Cây Bút Chì, MTG Vinh
LỜI CHÚA: Lc 9, 11b-17
Hôm ấy, Đức Giê-su nói với đám đông về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa.
Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giê-su thưa Người rằng: “Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng”. Đức Giê-su bảo: “Chính anh em hãy cho họ ăn”. Các ông đáp : “Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này”. Quả thật có tới chừng năm ngàn đàn ông. Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng năm mươi người một”. Các môn đệ làm y như vậy, và bảo mọi người ngồi xuống. Bấy giờ Đức Giê-su cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông đọn ra cho đám đông. Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được mười hai thúng.
SUY NIỆM:
Ngày hôm nay, Giáo hội kể lại cho chúng ta nghe một câu chuyện thật mà ngỡ như mơ: chỉ với 5 chiếc bánh và hai con cá, Chúa Giêsu đã hóa ra nhiều cho hơn 5000 người ăn còn dư 12 thúng.
Sau khi các Tông đồ hỷ hoan trở về sau chuyến “thực tập sứ vụ” với những chiến công hiển hách, Chúa Giêsu đã đưa họ đến một nơi thanh vắng để hồi tâm lại và nạp thêm năng lượng thần linh cho các ngài. Thế nhưng, dù đối diện với đám đông náo nhiệt đang tìm cách đến với mình, Chúa Giêsu không những không chối từ mà còn ân cần đón tiếp, rao giảng, chữa lành cho họ (Lc 9,11b); đồng thời, qua phép lạ hóa bánh ra nhiều, Người đáp ứng nhu cầu thiết yếu của họ (Lc 9,12-17).
Tin Mừng thuật lại rằng: đám đông quá say mê nghe Đức Giêsu giảng dạy về Nước Thiên Chúa đến nỗi trời đã nhá nhem tối mà họ vẫn còn nán lại ở nơi hoang vắng. Đã đến lúc cần phải có một giải pháp gì đó. Giải tán hay quy tụ? Các môn đệ nhận thức rõ rằng vào buổi chiều tà dân chúng cần chỗ trọ và thức ăn, vì thế các ông đã khéo léo gợi ý cho Chúa Giêsu giải tán đám đông để ai nấy tự giải quyết vấn đề của họ, bởi các ông không muốn thêm rắc rối và hơn nữa, cho chừng ấy người ăn là một điều không tưởng. Chúa Giêsu không chọn cách giải quyết đó, nhưng đòi buộc các môn đệ quy tụ và làm thỏa mãn nhu cầu cần thiết của đám đông: “Chính anh em hãy cho họ ăn” (Lc 9,13). Thiên Chúa luôn là nguồn mạch của mọi sự liên kết. Người chẳng bao giờ để những ai đến với mình phải ra về trong thiếu thốn và đói khổ. Khi các môn đệ cảm thấy bất lực, bó tay thì đã đến lúc quyền năng vô hạn của Thiên Chúa được tỏ lộ bởi không có việc gì là không thể đối với Thiên Chúa. Tuy nhiên, con người cần phải nỗ lực hợp tác bằng những bước chân đầu tiên để Thiên Chúa mở ra một chân trời mới của những điều kỳ diệu. Quả thật, khi các môn đệ mau mắn vâng lời Chúa Giêsu, cho dân chúng quy tụ thành từng nhóm thì Người đã cho tất cả chứng kiến uy quyền của một vị Thiên Chúa làm người – Các sọt bánh và cá cứ âm thầm được nhân lên một cách lạ lùng. Đám đông được thỏa thuê và no nê!
Chúa Giêsu đã nuôi hơn 5000 người bằng 5 chiếc bánh và 2 con cá. Từ hình ảnh bữa tiệc bánh trong sa mạc xưa, Giáo Hội nhắc nhở cho chúng ta về bữa tiệc Thánh Thể hằng ngày mà Giáo Hội dọn sẵn cho con cái, đồng thời hướng tầm nhìn của đoàn dân thánh về một đại tiệc hỷ hoan trên thiên quốc. Với Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu đã dùng chính thịt máu Người qua hình bánh rượu để làm lương thực nuôi dưỡng chúng ta. Thánh Thể chính là bữa ăn trường cửu và tuyệt hảo nhất, kết tinh những gì mà Thiên Chúa muốn dọn ra cho nhân loại ở mọi nơi và mọi thời. Qua Thánh Thể, sức sống thần linh của con người luôn được nuôi dưỡng để đủ sức vượt thắng những giông tố trên con đường lữ hành tiến về tham dự đại tiệc Thiên Quốc. Không còn một sáng kiến nào trổi vượt hơn món ăn thần linh độc đáo ấy. Không có có bữa ăn nào vĩ đại hơn mà Thiên Chúa có thể ban cho con người nữa. Quả thật, Thánh Thể là quà tặng cao cả nhất mà Thiên Chúa hiến ban!
Chúa Giêsu đã nói rằng: “Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì ở lại trong Tôi, và Tôi ở lại trong người ấy”. Quả thật, những ai lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa Giêsu thì được ở lại trong Người và được sức mạnh thần linh nuôi dưỡng để ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng với Người. Mỗi khi chúng ta rước lấy Mình Thánh Chúa Kitô là chúng ta đang thực hiện một cuộc tái sinh mới, lột bỏ đi những “tế bào chết” để trở thành một Kitô khác (Alter Christus). Chính vì thế, chúng ta phải ý thức làm cho sứ mạng của Chúa Giêsu thành sứ mạng của mình. Nghĩa là, chúng ta cần phải hành xử thế nào để xứng đáng là hiện thân của Chúa Kitô xuyên qua chính đời sống, lời nói và hành động của mình trước mặt người khác. Như thế, bao kẻ đói tâm linh sẽ được dẫn đưa tới tham dự bữa tiệc Thiên Quốc và cùng nhau vui hưởng sự sống vĩnh cửu không bao giờ tàn lụi!
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Thế giới ngày nay dư dả của ăn thức uống
Nào sơn hào hải vị
Nào tiệc tùng đình đám
Nhưng nhìn kỹ vào bên trong
Con người thiếu “dinh dưỡng đức tin” trầm trọng
Có những cơn đói và nạn đói không bao giờ no thỏa!
Chính vì thế, sức sống thần linh của con người ngày càng èo uột,
đời sống nội tâm khô héo,
chẳng có “tâm điền” cho những bông hoa tâm linh bung nở.
Xin Chúa ban cho chúng con,
biết khao khát đón rước Thánh Thể Chúa hằng ngày.
Và khi chúng con đến với Chúa,
xin đừng để tâm can chúng con lạc xa trái tim Chúa.
Khi Chúa vào thăm căn nhà tâm hồn chúng con,
xin đừng để chúng con rong chơi bên ngoài,
nhưng biết ân cần tiếp đón Chúa
là vị Thượng Khách của tâm hồn.
Để rồi chúng con chẳng bao giờ còn bị cái đói cái khổ
dằn vặt tâm can, phân hóa nội tâm.
Để chúng con hân hoan sánh bước cùng Chúa về tham dự tiệc cưới Con Chiên
trên quê trời hạnh phúc đời đời. Amen.
|