>> SUY NIỆM - SUY TƯ | CHÚA NHẬT VÀ LỄ TRỌNG

Thánh Gia - Mô mẫu của mọi Gia đình
Tin đăng ngày: 30/12/2023 - Xem: 3245

 

 

Upload

 

Maria Diệu Huyền, MTG Vinh

 

LỜI CHÚA: Lc 2,22-40 

22 Khi đã đủ thời gian, đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, 23 như đã chép trong Luật Chúa rằng : “Mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến, dành riêng cho Chúa”. 24 Ông bà cũng lên để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. 25 Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. 26 Ông đã được Thánh Thần linh báo là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa. 27 Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để làm điều người ta quen làm theo luật dạy, 28 thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng :

29 “Muôn lạy Chúa, giờ đây
theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này được an bình ra đi.
30 Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
31 Chúa đã dành sẵn cho muôn dân :
32 Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.”

33 Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những điều người ta nói về Người. 34 Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi : “Cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. 35 Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra.”

36 Lại cũng có một nữ ngôn sứ là bà An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, 37 rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa. 38 Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết thảy những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.

39 Khi hai ông bà đã hoàn tất mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về thành của mình là Na-da-rét, miền Ga-li-lê. 40 Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.

                                       

THÁNH GIA - MÔ MẪU CỦA MỌI GIA ĐÌNH

 

Gia đình là nơi tình yêu bắt đầu và không bao giờ kết thúc, bởi thế, đây là nơi thể hiện chân thực và tròn đầy nhất tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Và gia đình Thánh Gia là kiểu mẫu hoàn hảo nhất cho mọi gia đình nhân loại trên phương diện lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Hôm nay, Giáo Hội long trọng cử hành lễ Thánh Gia Thất, là gia đình của Chúa Giêsu, Đức Maria và thánh Giuse. Lễ Thánh Gia Thất được đặt ngay trong tuần bát nhật lễ Giáng sinh nhằm làm nổi bật Mầu nhiệm Nhập thể của Ngôi Hai Thiên Chúa và làm sáng lên vai trò của gia đình trong cuộc sống con người, nhất là trong bối cảnh thế giới hôm nay.

Gia đình có vai trò quan trọng trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Khi tạo dựng muôn loài muôn vật, Thiên Chúa đã trao phó cho con người nhiệm vụ làm bá chủ và tiếp nối công cuộc sáng tạo của Ngài. Ngài đã tác hợp hai con người đầu tiên và thiết lập nên gia đình là tế bào cơ bản cho sự tồn vong, hưng thịnh của mọi xã hội. Khi mô hình gia đình bị đổ vỡ do tội, Thiên Chúa đã cho chính Con Một nhập thể làm người trong một gia đình, để thánh hóa gia đình và làm cho gia đình trở về với căn tính là “tổ ấm của sự sống và yêu thương”.

Tin Mừng cho chúng ta thấy, dầu là Thiên Chúa, Đức Giêsu đã đến với loài người trong hình hài của một trẻ thơ bé bỏng. Ngài cũng có cha có mẹ, cũng cần đến sự đùm bọc, che chở của những người thân. Cha mẹ Ngài cũng là những người lao động, phải sống bằng mồ hôi nước mắt như hầu hết các cha mẹ trên thế giới này. Cũng như bao trẻ em khác, Ngài cũng bị những biến cố lớn nhỏ của gia đình và xã hội chi phối, đưa đẩy, ảnh hưởng.

Tuy vậy, điều làm nên sự khác biệt giữa con trẻ Giêsu cũng như gia đình Nazaret với những đứa trẻ và gia đình khác đó chính là sự thánh thiện và chu toàn luật Chúa. Thánh Gia Nazareth đã phản ảnh đúng nghĩa một gia đình với vai trò, chức năng của từng thành viên. Trong gia đình này mọi người đã sống, đã sinh hoạt, đã trải qua những gian nan, thử thách, và vất vả như bao gia đình khác. Chúa Giêsu là một đứa con được sinh ra trong gia đình Do thái như bao nhiêu đứa trẻ khác nên cần thực hiện tất cả những gì lề luật quy định (x. Lc 2,22-24.27.39): Được dâng vào Đền Thờ như một biểu tượng vì mọi con trai đầu lòng đều là thánh, dành riêng cho Chúa và cũng cần phải chuộc lại. Tại Đền Thờ, dẫu hòa mình vào dòng người trần thế, tư cách Cứu Thế của Chúa Giêsu cũng như vai trò của Thánh Giuse và Mẹ Maria trong chương trình cứu độ vẫn nổi bật, qua lời tiên báo của ông Simêon và nữ ngôn sứ Anna. Sau mọi nghi lễ, Đức Maria và thánh Giuse trở về và sống âm thầm tại làng Nadarét, nuôi dạy Hài Nhi Giêsu lớn lên vững mạnh, đầy khôn ngoan và được ân nghĩa cùng Thiên Chúa (x. Lc 2,39-40). Thánh Gia thật là một gia đình bình thường, tuân giữ những gì luật dạy, và chăm sóc, nuôi dưỡng con như bao gia đình Do thái đạo hạnh. Thánh Gia vừa bình thường, giản dị, gần gũi như bao nhiêu gia đình nhân loại, nhưng cũng vừa vĩ đại và cao cả vì đã trung thành đi theo đường lối nhiệm mầu của Thiên Chúa giữa lòng cuộc sống nhân sinh với bao thách đố và khó khăn. Qua Thánh Gia, Thiên Chúa cho thấy Người có thể làm những điều cao cả cho nhân loại nhờ sự cộng tác khiêm tốn và âm thầm của những con người bình thường.

Qua dọc dài lịch sử, Giáo Hội đặc biệt quan tâm tới việc xây dựng gia đình Kitô hữu thành một cái nôi của tình thương, thành một mái trường dạy cho chúng ta những bài học làm người. Suy niệm về Lễ Thánh Gia mở ra cho chúng ta một cái nhìn trung thực về giá trị cao cả của gia đình và ý nghĩa thánh thiện của ơn gọi hôn nhân, đồng thời, làm cho gia đình trở nên một Giáo hội thu nhỏ. Đức Thánh Cha Phanxicô đã khằng định trong Tông huấn Amoris Laetitia - Niềm Vui Của Tình Yêu rằng: “Niềm vui của tình yêu trong đời sống của các gia đình cũng là niềm vui của Hội Thánh”. Hơn lúc nào hết, trong thế giới hôm nay, nền tảng và giá trị gia đình đang bị phá vỡ và coi thường. Đứng trước những khó khăn thách đố của thời đại, Đức Thánh Cha mời gọi các gia đình sống tinh thần niềm vui tình yêu và tình yêu Tin Mừng, xây dựng một gia đình, cộng đoàn hiệp nhất yêu thương, cầu nguyện và chứng tá. Để rồi, gia đình sẽ luôn là chốn yên bình và vững chắc mà bất cứ ai ở nơi đâu cũng muốn tìm về. 

 

CẦU NGUYỆN

 

Lạy Chúa Giêsu,

Gia đình ngày nay dường như đang mất dần căn tính hiện hữu.

Có quá nhiều đổ vỡ và những khoảng trống mênh mông dưới mái ấm gia đình.

Có nơi thiếu vắng tình cha, nơi thiếu bóng dáng mẹ,

có nơi lại vắng sự hiếu thảo của con cái.

Biết bao gia trở thành địa ngục trần gian,

nấm mồ chứa đựng những ký ức đau buồn

mà những thành viên đều muốn trốn tránh và giấu mình. 

Xin Chúa cho mỗi người chúng con

biết ý thức tìm lại ý nghĩa nguyên thủy của gia đình;

Bởi từ trong thâm sâu, gia đình là nơi phát sinh sự sống và tình yêu,

là mái trường đầu tiên hun đúc nhân cách và tâm hồn con người,

là điểm tựa yêu thương để tìm về giữa những giông bão của cuộc đời.

Như thế, chúng con sẽ làm cho gia đình

luôn trở nên nơi hội tụ của tình yêu và đức tin. Amen.

 

 

 

Từ khóa:

Chúa Nhật và Lễ Trọng khác:

27/4/2024 - Ở lại và sinh hoa trái (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V - PS)
20/4/2024 - Mục tử tốt lành - sự hiện diện của tình yêu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV PS)
7/4/2024 - Tôi là nữ tỳ của Chúa (08.04.2024 – Thứ Hai Tuần 2 Phục Sinh - Lễ Truyền tin)
31/3/2024 - Ánh Phục Sinh xé toạc màn sự chết (suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh)
23/3/2024 - Từ lời vạn tuế đến lời kết án (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá - Năm B)
9/3/2024 - Ánh sáng cứu độ từ Thập Giá (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV mùa chay - Năm B)
2/3/2024 - Tâm thế thờ phượng mới (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III mùa chay - Năm B)
24/2/2024 - Biến hình là biến đổi nội tâm (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II mùa chay - năm B)
3/2/2024 - Theo sát dấu chân Thầy Giêsu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V - TNB)
27/1/2024 - Gieo Lời Chúa trong tâm điền (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV - TNB)
20/1/2024 - Bài giảng Đức Thánh Cha: Chúa nhật 3 Thường niên năm B – Chúa nhật Lời Chúa
13/1/2024 - Cầu nối đến với Chúa (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II - TNB)
7/1/2024 - Suy niệm chú giải Lời Chúa – Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa – Năm B
7/1/2024 - Hành trình tìm kiếm Ánh Sáng (Suy niệm Tin Mừng lễ Chúa Hiển Linh - năm B)
6/1/2024 - Bài giảng của Đức Thánh Cha - Lễ Chúa Hiển Linh
 
  VIDEO CLIPS  
Video
Bộ mẫu dâng hoa kính Mẹ năm 2024
Vết thương Phục Sinh
Giêsu khải hoàn
Thập Giá niềm hy vọng đời con
Suy niệm 14 chặng đàng Thánh Giá "DẤU CHÂN TÌNH YÊU TRÊN ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ"
Suốt đời Mẹ Cha
Ước vọng cuộc đời
Xuân đã về
Nguyện ước đầu xuân
Hang Bêlem
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  LIÊN KẾT WEBSITE  
Hội Dòng MTG. Hưng Hóa
Hội Dòng MTG. Xuân Lộc
Hội Dòng MTG. Nha Trang
Hội Dòng MTG. Cái Mơn
Hội Dòng MTG. Gò Vấp
Hội Dòng MTG. Thủ Đức
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Bà Rịa
TGP. Sài Gòn
Giáo phận Quy Nhơn
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Hải Phòng
Giáo phận Bùi Chu
Giáo Phận Bắc Ninh
Giáo phận Hưng Hóa
TGP. Hà Nội
Giáo phân Thanh Hóa
Giáo phận Vinh
Giáo phận Hà Tĩnh
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Giáo Hội   I  Sinh hoạt Hội Dòng   I  Cộng đoàn   I  Mục vụ   I  Suy niệm - Suy tư   I  Góc sáng tác   I  Kỹ năng sống    

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH
Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0982.868.275 - 0386.501.245
Email: [email protected]
Website: http://mtgvinh.com