GIEO LỜI CHÚA TRONG TÂM ĐIỀN
(Suy niêm Tin Mừng Chúa Nhật IV - TNB)
Maria Diệu Huyền, MTG Vinh
Lời Chúa: Mc 1,21-28
21 Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy.22 Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.
23 Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên24 rằng: “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!”25 Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!”26 Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta.27 Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: “Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!”28 Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.
SUY NIỆM
Các bài đọc hôm nay cho chúng ta thấy việc giáo huấn cũng như việc lắng nghe Lời Chúa là cần thiết cho đời sống đức tin của mỗi người Kitô hữu và chính Thiên Chúa sẽ dùng những người đại diện Ngài để nói Lời của Ngài: “Ta sẽ đặt lời Ta vào miệng người”. Bài Tin Mừng cho ta thấy Chúa Giêsu, Ngôi Lời của Thiên Chúa, đã bắt đầu sứ vụ công khai là rao giảng Lời Chúa và làm những phép lạ với uy quyền trong tư cách là Đấng được Thiên Chúa xức dầu.
Thánh Maccô họa lại cho ta thấy khung cảnh Chúa Giêsu đang giảng dạy dân chúng. Khi Chúa Giêsu giảng dạy trong hội đường, cả phương pháp lẫn bầu khí mà Ngài tạo ra đều như một mặc khải mới mẻ. Một bầu khí sửng sốt và hứng khởi bao trùm lấy toàn bộ người nghe. Họ chăm chú để ý đến những lời giáo huấn có sức cuốn hút của Ngài, bởi Ngài không giảng dạy như các Kinh sư là các chuyên viên về luật.
Vậy lời dạy dỗ của Chúa Giêsu khác với các Kinh sư chỗ nào mà làm cho danh tiếng Ngài lan tràn khắp vùng lân cận Galilê như thế? Ngài giảng dạy có uy quyền, nói bằng giọng dứt khoát của chính Thiên Chúa và hoàn toàn độc lập khi phát biểu. Ngài không trích dẫn, không dựa vào uy quyền của một bậc thầy vị vọng nào. Ngài giải thích và khai triển Kinh Thánh từ chiều sâu của riêng Ngài và loan báo rằng mọi điều Kinh Thánh loan báo đều được ứng nghiệm ở nơi Ngài.
Nếu lời dạy của Chúa Giêsu khiến dân chúng trong hội đường lấy làm lạ thì việc làm của Ngài lại càng khiến họ kinh ngạc hơn nữa. Ngài trục xuất thế lực sự dữ chỉ bằng một lời ngăm đe. Khi ma quỷ chứng kiến uy quyền của Chúa Giêsu, chúng có ý định tiết lộ bí mật Thiên sai của Đấng Cứu Thế, nhưng ý định đó đã bị Ngài kịp thời ngăn cản. Chúng quay lại chiêu thức cũ cám dỗ Chúa Giêsu đi vào con đường kiêu ngạo, phô trương, cậy sức mình, ham hố danh, lợi, thú. Chúa Giêsu đã toàn thắng vì Người cương quyết đi theo con đường vâng phục thánh ý Chúa Cha, sống khiêm tốn, đơn sơ, khiêm nhường, phó thác. Ngài kiên quyết bắt ma quỷ không được hé lộ chân tính của Ngài, cũng như Ngài cấm những người được chữa lành và ngay cả các môn đệ của Ngài không được tuyên xưng phẩm tính Thiên Sai của Ngài vì thời kỳ của Ngài chưa mãn.
Có thể nói việc trục xuất thần ô uế ra khỏi người bị nó ám được coi như cuộc chiến giữa Chúa Giêsu và thần dữ. Chúa Giêsu là Ngôi Lời của Thiên Chúa nên Lời giảng dạy của Ngài đầy uy quyền và lệnh truyền trên ma quỷ thật là uy lực. Như vậy, Lời Chúa giảng và việc Chúa chữa lành là hai khía cạnh của cùng một sứ vụ. Lời Chúa đi vào tâm hồn, đi sâu vào con tim và có năng lực chữa lành. Mọi căn bệnh thể lý hay tâm lý, nếu tìm được phương dược Lời Chúa, sẽ được chữa lành đến tận căn. Bóng tối sự dữ đang bủa vây tâm hồn cũng sẽ bị xua tan nhờ ánh sáng của Lời hằng sống.
Giáo Hội từ thời các Tông Đồ cho đến hôm nay được sinh ra từ Lời Chúa, được xây dựng trên nền tảng Lời Chúa và sống bởi Lời Chúa. Giáo Hội đang lớn lên từng ngày nhờ lắng nghe, cử hành và học hỏi Lời Chúa trong Thánh Kinh (Verbum Domini 3). Qua Nhiệm Thể của Chúa Kitô là Giáo Hội, Thiên Chúa đã ủy thác việc rao truyền Lời ban sự sống, những nguồn ân sủng, con đường cứu độ cho muôn dân. Cho nên, sứ mạng loan báo Lời Chúa là sứ mạng tiên phong và sống còn của Giáo Hội như khi xưa Ngôi Lời đã trút bỏ hết vinh quang, trở thành xác phàm để đến với con người (x.Pl 2,6-8). Như vậy, việc mang Lời Chúa đến với con người cũng có nghĩa là mang Thiên Chúa đến với con người.
Nhìn vào thực tế, nhiều người trong chúng ta không còn quan tâm, thậm chí trở nên thờ ơ với việc lắng nghe Lời Chúa trong nguyện đường cũng như tại gia đình, chẳng mấy ai còn kinh ngạc với giáo lý của Chúa Giêsu. Chúng ta thường nghe và đọc lời Chúa cách vô ý thức và bất kính. Khi tham dự thánh lễ, chúng ta tỏ ra ngán ngẩm khi phải nghe các bài đọc Thánh Kinh dài, kêu ca khi nghe các linh mục giảng dài hơn thường lệ. Bởi đó, mỗi khi cảm thấy chán ngán Lời Chúa, hoặc dửng dưng với giáo lý của Người, thì chúng ta cần phải xét lại nếp sống của mình, để gạt bỏ đi những gì ngăn trở Lời Chúa đi thẳng vào con tim và tâm hồn chúng ta. Đồng thời, mỗi người cần tạo cho tâm hồn mình có những tâm tình, khiêm tốn, đơn sơ, ngay thẳng, là mảnh đất cần thiết để hạt giống Lời Chúa lớn lên.
Con người chúng ta là một huyền nhiệm, mỗi con người là độc nhất trước mắt Thiên Chúa, có giá trị vô cùng cao quý trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Chính nhờ ánh sáng của Mạc Khải nơi Chúa Giêsu là Ngôi Lời Thiên Chúa mà mọi bí ẩn trong thân phận con người được sáng tỏ trọn vẹn. Ước gì các Kitô hữu, luôn là biết thưởng thức hương vị ngọt ngào của Lời Chúa và hít thở sự sống từ Lời Chúa một cách mãnh liệt như ngôn sứ Giêrêmia đã thốt lên “gặp được Lời Chúa con đã nuốt vào, Lời Chúa trở thành hoan lạc cho con thành niềm vui của lòng con vì con được mang danh ngài” (Gr 15,16). Qua việc cầu nguyện, ước gì có một cuộc nhập thể mới của Lời Chúa xảy ra trong tâm hồn mỗi người, đến nỗi nó sẽ tạo nên sức mạnh biến những cái bất nhất thành một tổng hòa duy nhất. Thật tuyệt vời biết bao khi chúng ta vừa “cầm cuốn Kinh Thánh trên tay” vừa “mang Ngôi Lời trong trái tim” và trở thành “những nhà tạm” nơi Lời của Thiên Chúa được chào đón và được lưu giữ cách sống động cho thế giới này.
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu,
Qua Kinh thánh, Chúa vẫn giảng dạy chúng con,
qua bí tích giải tội Chúa vẫn trừ quỷ cho chúng con
qua bí tích Thánh thể, Chúa vẫn sống trong chúng con
Xin cải biến tâm hồn
để chúng con xứng đáng trở nên những người loan báo tin vui cho muôn người.
Xin Lời Chúa trở nên hoan lạc của lòng chúng con
để chúng con nhận ra rằng
thật cao quý và đầy phúc ân khi chúng con được mang danh Ngài. Amen.
|