>> SUY NIỆM - SUY TƯ | CHÚA NHẬT VÀ LỄ TRỌNG

Biến hình là biến đổi nội tâm (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II mùa chay - năm B)
Tin đăng ngày: 24/2/2024 - Xem: 2702

 

Upload


BIẾN HÌNH LÀ BIẾN ĐỔI NỘI TÂM

(Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II mùa chay - năm B)

 

Maria Diệu Huyền, MTG Vinh

 

LỜI CHÚA: Mc 9,2-9

Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su. Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.” Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà thôi. Ở trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại.

 

SUY NIỆM

 

Tin mừng hôm nay hé mở cho ta thấy vinh quang mà Con Thiên Chúa đã có trước khi đến trần gian. Vinh quang mà Đức Giêsu hé mở cho các Tông đồ thân tín được thể hiện sáu ngày khi Người loan báo về cuộc khổ nạn và cái chết mà Người sắp trải qua. Biến cố mặc khải vinh quang Phục Sinh tại ngọn núi Tabo gắn bó chặt chẽ với biến cố Thương Khó và Phục Sinh trên Núi Sọ. Từ đó minh chứng rằng Thập Giá và Phục Sinh là hai mặt của một thực tại cứu độ không thể tách rời nhau; đồng thời, không thể chạm đến vinh quang Phục Sinh nếu không kinh trải con đường Thập Tự. Và đó cũng là con đường tất yếu của những ai muốn đi theo Đức Giêsu trên hành trình của người môn đệ.

Thánh Maccô thuật lại khung cảnh Chúa Giêsu dẫn riêng ba môn đệ thân tín là Phêrô, Gioan và Giacôbê đi lên núi Tabo. Các ông là những người nhiệt thành yêu mến Thầy, và được trao các nhiệm vụ then chốt, nên Chúa Giêsu Giêsu đã cho các ông thấy trước vinh quang của Người, để thêm lòng tin, hầu đủ sức vượt qua giờ phút đau thương trong cuộc khổ nạn của Người (x. Mt 26,37). Trên hành trình rong ruổi với Thầy Giêsu, tâm tư các ông vẫn còn hoang mang và bất an bởi lời quả quyết của Thầy khi tiết lộ cho các ông: Người phải tới Giêrusalem, để chịu nhục hình, bị đối xử như tên tội phạm, chịu đau đớn, chịu đóng đinh vào thập giá và chết. Trước mắt họ, tương lai là một viễn cảnh bi lụy, tang chế và phủ giăng một bóng đen nhục nhã. Chính vì thế, khung cảnh biến hình trên núi được ví như bầu trời huy hoàng đánh tan sự phủ vây của bóng đêm đau khổ.

Đức Giêsu tỏ bày Thiên tính vinh quang của Người cho các môn đệ thấy. Khuôn mặt Người rỡ ràng như mặt trời, áo Người rực rỡ chói loà như ánh sáng. Ông Môsê và ông Êlia, đã hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu về cái chết của Người sắp được thực hiện tại Giêrusalem như một cuộc Xuất Hành Mới (x. Lc 9,31). Hai ông tượng trưng cho Luật Môsê và các ngôn sứ, nghĩa là cho toàn bộ Cựu Ước. Như thế, tất cả Cựu Ước đều hiện diện để làm chứng và tôn vinh Đức Giêsu. Người sẽ trở nên Môsê mới dẫn đưa nhân loại vượt qua biển đời tội lỗi cập bến Nước Trời; đồng thời; Người là Êlia mới – vị Ngôn Sứ tối cao của Thiên Chúa công bố Tin Mừng cứu độ cho muôn dân. Cảnh tượng huy hoàng đến nỗi khi được chiêm ngắm, các môn đệ đã phải thốt lên: “Lạy Thầy, nếu chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin dựng ba lều, một cho Thầy, một cho Môisê và một cho Êlia” (Lc 9, 33). Họ muốn cắm lều tại đó để chiêm ngắm một người Thầy rực sáng trong vinh quang và ân sủng. Ước muốn được chiêm ngưỡng ánh hào quang và ở lại với Chúa Giêsu trong biến cố biến hình hôm nay của ba môn đệ càng lớn bao nhiêu thì thái độ nhút nhát tẩu thoát của họ càng khiến Chúa Giêsu đắng lòng bấy nhiêu. Sẽ đến lúc họ phải làm một cuộc chọn quyết liệt để chọn lấy dung mạo đích thực của Thầy Chí Thánh. Khuôn mặt sáng chói hôm nay của Chúa Giêsu, một ngày kia sẽ “không còn hình tượng” nữa; tấm áo chói lọi hôm nay, một ngày kia sẽ bị lột trần phân chia, chẳng còn manh nào che chắn tấm thân Người! Dẫu họ đã vấp ngã trong sự chọn lựa của mình, tuy vậy, chính nhờ việc chiêm ngưỡng vinh quang của Thầy tại núi Tabo hôm nay mà đức tin yếu kém của các môn đệ đã được đánh thức, biến đổi tận căn con người của họ và thôi thúc họ ra đi sống chết vì mầu nhiệm Thập Giá và Phục Sinh.

Việc Chúa biến hình mời gọi chúng ta sống một cuộc đời không ngừng biến đổi, biến đổi nên giống Chúa Giêsu để nghe tiếng Chúa Cha phán với ta rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về con”. Biến hình trên núi có thể là một cuộc trẩy đi đổi đời tìm cái tôi mới đẹp hơn hay có thể là một cuộc trở về tận căn với cõi lòng của mình để tìm lại những giá trị tinh khôi nguyên vẹn. Ý nghĩa sâu xa ẩn hiện đằng sau hình ảnh ngọn núi là trùng trùng điệp điệp một thế giới nội tâm. Chỉ khi gặp được Thiên Chúa nơi chóp đỉnh của nội tâm, ta mới dứt bỏ được những đường xưa lối cũ mà hân hoan bước đi trong chính lộ của ơn cứu độ. Chúng ta sẽ biến hình nếu chúng ta dám sống yêu thương, dám giũ nếp sống cũ để đổi lấy nếp sống mới, dám đập tan cái ác để vun trồng cái thiện, dám xóa bỏ sự giả dối để theo đuổi sự thật, dám rũ bỏ vũng lầy tội lỗi để chỗi dậy đứng lên miền ánh sáng linh thiêng. Cuộc biến hình này mang ý nghĩa sâu xa và có sức mạnh chứng tá lớn lao, khác hẳn với các trào lưu thay đổi diện mạo bên ngoài bằng các thủ thuật giả tạo của con người ngày nay. Như vậy, có thể nói hành trình bước theo Chúa của chúng ta là “một cuộc biến đổi trái tim và nội tâm”, đúng như lời của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Niềm vui của Tin mừng tràn ngập con tim, nội tâm và đời sống của tất cả những ai gặp gỡ Chúa Giêsu và biến đổi họ” (Evangelii Gaudium 1).

 

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,

Mùa Chay là Mùa lên núi với Chúa,

Đứng trên đỉnh núi để thấy mây trời lồng lộng trong tâm hồn

Để ánh thái dương chan hòa chiếu tỏa

Làm sáng rực khuôn mặt và thấu đến tâm can

Để đất giao duyên với Trời qua những lời thầm thĩ

Để cảm nghiệm một tình yêu chất ngất hy sinh

Để thấy rõ cây gỗ giá trơ trọi trên ngọn đồi hắt hiu

Trong bóng chiều thê lương ngày thứ Sáu,

Đang tỏa chiếu ánh quang xé tan màn tang thương u tối.

Xin cho con biết giữ lại những kinh nghiệm lên núi

Trong nội tâm kín đáo của tâm hồn

Rồi mang về chia sẻ cho tha nhân

Làm lan tỏa những cuộc biến hình nơi sâu thẳm

Cho thế giới tràn ngập vinh quang mùa cứu rỗi. Amen.

Xin cũng cho chúng con sống trong niềm hy vọng

bởi niềm tin vào con đường đau khổ sẽ dẫn đến hạnh phúc,

cái chết tủi nhục sẽ dẫn đến ngày Phục sinh hân hoan. 

Xin giúp chúng con tìm lại ý nghĩa của cuộc đời mình:

Chúa đã sáng tạo nên chúng con

để con dự phần vinh quang với Chúa.

Chúng con đang sống và chờ đợi

sự phục sinh toàn vẹn của con người con:

là cả thân xác và linh hồn. Amen.

 

 

 

 

Từ khóa:

Chúa Nhật và Lễ Trọng khác:

27/4/2024 - Ở lại và sinh hoa trái (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V - PS)
20/4/2024 - Mục tử tốt lành - sự hiện diện của tình yêu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV PS)
7/4/2024 - Tôi là nữ tỳ của Chúa (08.04.2024 – Thứ Hai Tuần 2 Phục Sinh - Lễ Truyền tin)
31/3/2024 - Ánh Phục Sinh xé toạc màn sự chết (suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh)
23/3/2024 - Từ lời vạn tuế đến lời kết án (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá - Năm B)
9/3/2024 - Ánh sáng cứu độ từ Thập Giá (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV mùa chay - Năm B)
2/3/2024 - Tâm thế thờ phượng mới (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III mùa chay - Năm B)
24/2/2024 - Biến hình là biến đổi nội tâm (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II mùa chay - năm B)
3/2/2024 - Theo sát dấu chân Thầy Giêsu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V - TNB)
27/1/2024 - Gieo Lời Chúa trong tâm điền (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV - TNB)
20/1/2024 - Bài giảng Đức Thánh Cha: Chúa nhật 3 Thường niên năm B – Chúa nhật Lời Chúa
13/1/2024 - Cầu nối đến với Chúa (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II - TNB)
7/1/2024 - Suy niệm chú giải Lời Chúa – Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa – Năm B
7/1/2024 - Hành trình tìm kiếm Ánh Sáng (Suy niệm Tin Mừng lễ Chúa Hiển Linh - năm B)
6/1/2024 - Bài giảng của Đức Thánh Cha - Lễ Chúa Hiển Linh
 
  VIDEO CLIPS  
Video
Bộ mẫu dâng hoa kính Mẹ năm 2024
Vết thương Phục Sinh
Giêsu khải hoàn
Thập Giá niềm hy vọng đời con
Suy niệm 14 chặng đàng Thánh Giá "DẤU CHÂN TÌNH YÊU TRÊN ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ"
Suốt đời Mẹ Cha
Ước vọng cuộc đời
Xuân đã về
Nguyện ước đầu xuân
Hang Bêlem
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  LIÊN KẾT WEBSITE  
Hội Dòng MTG. Hưng Hóa
Hội Dòng MTG. Xuân Lộc
Hội Dòng MTG. Nha Trang
Hội Dòng MTG. Cái Mơn
Hội Dòng MTG. Gò Vấp
Hội Dòng MTG. Thủ Đức
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Bà Rịa
TGP. Sài Gòn
Giáo phận Quy Nhơn
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Hải Phòng
Giáo phận Bùi Chu
Giáo Phận Bắc Ninh
Giáo phận Hưng Hóa
TGP. Hà Nội
Giáo phân Thanh Hóa
Giáo phận Vinh
Giáo phận Hà Tĩnh
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Giáo Hội   I  Sinh hoạt Hội Dòng   I  Cộng đoàn   I  Mục vụ   I  Suy niệm - Suy tư   I  Góc sáng tác   I  Kỹ năng sống    

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH
Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0982.868.275 - 0386.501.245
Email: [email protected]
Website: http://mtgvinh.com