
Vào lúc 7h30, thứ Bảy ngày 20/04/2024, tại nguyện đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh, Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long đã chủ tế Thánh lễ an táng và tiễn đưa chị Maria Nguyễn Thị Kỳ về nơi an nghỉ cuối cùng. Đồng tế và hiện diện trong thánh lễ có quý cha quê hương, quý cha giáo Đại Chủng Viện Phanxicô Xavie và Tiền Chủng Viện Xã Đoài, quý cha trong và ngoài giáo hạt, quý ân thân nhân của chị Maria, quý tu sĩ các Hội dòng, cùng đông đảo chị em trong đại gia đình Mến Thánh Giá Vinh.
Trước khi bước vào thánh lễ, chị Tổng cố vấn Maria Nguyễn Thị Tâm, đã điểm qua đôi nét về tiểu sử cuộc đời chị Maria.

Chị Maria Nguyễn Thị Kỳ sinh ngày 06/12/1942 tại Giáo xứ Bảo Nham, Giáo Hạt Bảo Nham, xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Song thân của chị là Ông Phêrô Nguyễn Đình Bảy và Bà Maria Nguyễn Thị Trầm. Ông bà cố sinh được 7 người con: 4 trai, 3 gái, nhưng Chúa đã lần lượt gọi 2 anh trai và 2 chị gái lúc còn nhỏ. Chị được kể là người con thứ 2 trong 3 anh em còn lại. Là con gái một trong gia đình nhưng chị đã quảng đại đáp lại tiếng gọi huyền nhiệm của Thiên Chúa.
Ngày 02/02/1957, chị Maria rời gia đình vào gia nhập Trường Thánh Thất Xã Đoài. Trong trường học của Chúa Thánh Thần, chị đã trải qua các giai đoạn huấn luyện và được dâng lời tiên khấn vào ngày 21/11/1964. Chương trình huấn luyện bị gián đoạn do thời cuộc chiến tranh. Chị vẫn kiên trì chờ đợi 10 năm sau, tức ngày 21/11/1974 chị được tuyên khấn trọn đời. Chị Maria đã cùng với chị em kiên cường vượt qua mọi khó khăn thử thách do thời cuộc chiến tranh và cấm cách. Sau năm 1992, thời thế thay đổi, chị Maria đã được sai đến phục vụ tại Đại Chủng Viện Vinh Thanh, và các giáo xứ: Yên Đại, Bùi Ngọa và Bến Đén trong nhiều năm liền. Năm 2019, chị về hưu dưỡng tại Hội Dòng.
Chị Maria là một người hiền lành, ít nói, hài hòa, vui vẻ với mọi người, sống giản dị, nghèo khó, nhiệt tình trong công việc chung cũng như bổn phận được giao phó. Với niềm xác tín và tín thác vào lòng thương xót của Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, chị đã can đảm vượt qua mọi khó khăn, thách đố của thời cuộc cũng như trong đời sống tu trì để minh chứng tình yêu trung tín dành cho Đức Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chị. Chị đã được Chúa gọi về với Người vào lúc 06g40 phút ngày 19/04/2024. Hưởng thọ 83 tuổi, 60 năm khấn dòng.



Giảng trong thánh lễ, Đức Cha Anphong đã mời gọi cộng đoàn tham dự hãy tự đặt cho mình câu hỏi: Tôi đi tìm gì? Phải chăng là tìm vinh hoa, tìm lạc thú, hay đang tìm hạnh phúc. Hạnh phúc đó phải là hạnh phúc thật chứ không phải hạnh phúc tạm bợ, giả dối, hạnh phúc đánh lừa. Hơn ai hết, những người đi tu, chúng ta càng cảm nghiệm được niềm hạnh phúc trong đời tu là gì? Đó là được ở với Chúa, được kết hiệp với Chúa, được nên một với Chúa ngay từ đời này và cả đời sau. Muốn được như vậy, chúng ta cần phải được tiếp cận, được nuôi dưỡng hằng ngày với lời Chúa và Thánh Thể Chúa. Nhờ đó, dần dần Lời Chúa sẽ thâm nhập vào cuộc sống của chúng ta, chúng ta sẽ được Chúa chiếm hữu và được nên một với Chúa. Cũng như để cho Chúa được lớn lên trong chúng ta, để Chúa kết hợp với chúng ta mỗi ngày một mật thiết hơn. Ngài còn mời gọi cộng đoàn tham dự phải làm sao để lời Chúa mà chúng ta suy niệm và Thánh Thể Chúa mà chúng ta tham dự như là phương dược để chúng ta bắt đầu chiếm hữu cuộc sống đời đời, làm sao để đời sống của chúng ta như là một quyển Tin Mừng sống động, như là một Đức Kitô đang sống, làm sao để "tôi sống nhưng không còn phải là tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi"


Kết thúc thánh lễ, cha Phêrô Nguyễn Xuân Quý – quản xứ, quản hạt Xã Đoài đã cử hành nghi thức phó dâng và tiễn biệt cho chị Marria. Sau đó, chị Tổng Phụ trách Maria Nguyễn Thị Nga đã thay lời cho chị em trong Hội dòng, cách riêng chị Maria, bày tỏ tâm tình tri ân tới Đức Cha, quý cha và cộng đoàn, đã luôn yêu thương, nâng đỡ chị trong suốt hành trình dương thế; đã chăm sóc chị trong những ngày ốm đau, bệnh tật; đặc biệt đã hiện diện để cầu nguyện cho chị trong thánh lễ an táng hôm nay. Đồng thời, chị cũng nói lời cám ơn và tiễn biệt người chị đáng kính, đã để lại cho chị em một hình ảnh thật tốt đẹp, một người nữ tu hiền lành, giản dị, đã dùng hết cả cuộc đời để tận tình phục vụ Chúa và Hội Dòng trong những bổn phận được trao phó; đã cùng với chị em kiên trung với Chúa trong những lúc khó khăn của thời cuộc, để gìn giữ và truyền lại cho thế hệ sau những gia sản quý giá như hôm nay.
Chị Maria đã hoàn thành ước nguyện trọn đời theo Chúa trong hiến dâng và phục vụ, và đã hoàn tất cuộc đời trần thế trong Năm Thánh của Hội dòng như lòng chị mong ước. Chị ra đi nhưng hình ảnh về một người nữ tu hiền lành, giản dị, vui tươi sẽ luôn đọng lại trong tâm hồn quý chị em Hội dòng và những người đã từng gặp gỡ, tiếp xúc với Chị. Nguyện xin Đức Giêsu Phục Sinh mở rộng vòng tay yêu thương đón nhận chị vào hưởng niềm vui muôn đời trong Nước Chúa.







BTT Hội Dòng |