>> SUY NIỆM - SUY TƯ | CHÚA NHẬT VÀ LỄ TRỌNG

Cung Mẹ Maria hạ sinh nên một thế giới mới (01.01.2023 – Suy niệm Tin Mừng lễ Mẹ Thiên Chúa)
Tin đăng ngày: 1/1/2023 - Xem: 12147

 

Upload


CÙNG MẸ MARIA HẠ SINH NÊN MỘT THẾ GIỚI MỚI
(Suy niệm Tin Mừng lễ Mẹ Thiên Chúa)

Maria Diệu Huyền, MTG Vinh

 

Lời Chúa: Lc 2, 16-21

Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bê-lem. Họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.  Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về Hài Nhi này. Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết.  Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.  Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như họ đã được loan báo. Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su ; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.

 

SUY NIỆM: CÙNG MẸ MARIA SINH HẠ NÊN MỘT THẾ GIỚI MỚI

Hôm nay là ngày Tân Niên trong một quỹ đạo mới của thời gian, phụng vụ tôn kính Đức Maria với tước hiệu là Mẹ Thiên Chúa và khởi đi từ năm 1968, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã dành ngày này để cầu nguyện cho hoà bình thế giới. Lời Chúa trong bài Tin Mừng mời gọi chúng ta chiêm ngắm Đức Maria trong khung cảnh rất đỗi đơn sơ, thanh bần tại hang Bêlem, nhưng tại nơi cùng khốn này, Mẹ lại được vinh hiển với tước hiệu Mẹ Thiên Chúa. Giáo Hội không lấy hình ảnh Mẹ Thiên Chúa uy nghi trên trời cao, ngời chói vạn hào quang, khoác áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao (Kh 12,1), muôn vàn thần thánh sấp mình phủ phục tung hô; tuy nhiên, Giáo Hội đã hướng tầm mắt của đoàn con cái chiêm ngưỡng hình ảnh Mẹ Thiên Chúa nơi hang đá bần hèn Bêlêm.

Thánh Luca họa lại khung cảnh nơi cánh đồng Bêlem hiu quạnh năm xưa, chính Con Thiên Chúa đã giáng sinh làm người, trong hình hài một trẻ thơ vấn tã được đặt nằm trong máng cỏ bên cạnh Mẹ Maria và thánh Giuse (Lc 2, 7). Giữa cái éo le và buốt giá, Tin Mừng trọng đại đã được loan báo cho những con người “bần cùng áo rách” để họ trở nên đối tượng đầu tiên được nhận biết “vinh quang của Thiên Chúa”.  Khung cảnh nơi hang đá tuy bần hàn nhưng đã mở ra triều đại của Công Lý ngự trị đến muôn đời. Ngôi Lời Thiên Chúa đã thực sự “cắm lều” giữa lòng nhân loại và thôn nữ Maria đã trở nên Mẹ Thiên Chúa. Đoạn Tin Mừng làm nổi bật hình ảnh Đức Maria đã ghi nhớ và suy niệm trong lòng những sự việc đang xảy ra. Điều này có nghĩa rằng ngay từ đầu, Mẹ vẫn chưa thể hiểu hết ý định nhiệm mầu của Đấng Tối Cao. Ngày qua tháng lại, Mẹ vẫn cất giữ mọi thứ trong lòng để gẫm suy, cung chiêm và khám phá thánh ý Thiên Chúa. Nhờ vậy, Mẹ mới có thể “Xin Vâng” trọn vẹn trên những bước đường phía trước với hết cả tấm lòng phó thác, cậy trông. Như vậy, đức tin của Mẹ vẫn phải được củng cố bằng việc “lắng nghe Lời Chúa và suy đi nghĩ lại trong lòng”. Đây là điểm nổi bật nơi Mẹ mà Thiên Chúa muốn chúng ta bắt chước trên hành trình đức tin của chúng ta.

Ngay từ thuở bình minh của Giáo Hội, lòng sùng kính bình dân đã dám gọi Đức Maria là “Theotokos - Mẹ Thiên Chúa”. Lúc đó, có nhiều thế lực đã nổi lên chống đối niềm tin này vì họ cho rằng Thiên Chúa hằng hữu, tự hữu, không ai sinh ra Thiên Chúa. Tuy vậy, họ không hiểu rằng Thiên Chúa siêu việt nay đã sinh ra làm người để cứu chuộc nhân loại. Đức Maria đã sinh ra Đức Giêsu là người thật và là Thiên Chúa thật, nên Đức Maria là Mẹ của Thiên Chúa. Thêm vào đó, Nước của Chúa Kitô trải rộng trên trời dưới đất, vương quyền của Ngài lớn lao vô hạn, tồn tại muôn đời, thì chức làm mẹ của Thiên Chúa cũng được liên kết trong Mầu Nhiệm Ngôi Hai. Chúng ta biết rằng, khi các giám mục chính thức công nhận danh hiệu này tại Công đồng Êphêsô năm 431, thì cả thành phố Êphêsô hoan hỉ, kéo nhau xuống phố lúc nửa đêm để rước đuốc tung hô Mẹ Thiên Chúa. Hôm nay, tiếng hô vang tước hiệu cao trọng này vẫn còn ngân vang trong trái tim Giáo Hội. Trước thềm năm mới Dương lịch, Giáo Hội mời gọi chúng ta hướng về “Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa”. Không phải chúng ta thán phục Mẹ khi Mẹ được chọn để cưu mang Đấng Cứu Tinh, nhưng vì Mẹ đã biết thưa “xin vâng” về một tương lai xa lạ, vì Mẹ đã tin tưởng vào lời sứ thần Gáp-ri-en trong ngày Truyền Tin. Ước mong chúng ta cũng biết thưa “xin vâng”, phó thác và chấp nhận tất cả những gì sẽ xảy đến với chúng ta, tất cả những gì nằm ngoài ý muốn của chúng ta. 

Trong ngày đặc biệt này chúng ta cũng cầu cho hòa bình thế giới và sự bình an trong tâm hồn được thực sự hiện hữu vì thế giới đang quay cuồng với cơn lốc thị trường, chạy đua với danh vọng, tiền bạc, lạc thú; vô số người trở nên mất phương hướng, kéo theo những hệ lụy trần tục, làm cho lương tâm con người lệch lạc. Người ta muốn chiếu tỏa thế giới bằng những ánh sáng mờ ảo nhấp nhoáng, bằng những quả bom tấn và những vệ tinh bay lên không trung để khoe khoang quyền lực và chất xám nhưng bên trong nội tâm thì u tối, băng giá và nông cạn.  Khi khát vọng hòa bình và hạnh phúc của con người lên đến tột độ, thay vì lấp đầy những ước vọng ấy bằng tình thương, sự sẻ chia thì họ lại đong đầy những bất công, thù hận, chà đạp nhân phẩm, chiến tranh dẫn đến những cái chết bi thương của bao trẻ em, bao người dân vô tội. Ngay lúc này, bạn và tôi có thể “tạo ra đốm lửa nào” để “xua tan bóng tối” của chiến tranh, bạo lực và những sự đời nhiễu nhương khác trên hành tinh của chúng ta?  Bạn và tôi có thể làm gì để cùng với Mẹ Maria “cưu mang và sinh hạ” nên một thế giới tươi đẹp hơn một thế giới mà chúng ta đang trải nghiệm hôm nay?

CẦU NGUYỆN

Lạy Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa và là Nữ Vương Hòa Bình,

trong ngày đầu năm mới này,

toàn thể con cái trong Giáo Hội ngước trông về nhan thánh Mẹ.

Chúng con dâng trào một niềm hạnh phúc dạt dào

chạm đến cõi sâu thẳm nơi tâm hồn mỗi người,

bởi thật là diễm phúc khi chúng con được làm con cái của Mẹ.

Mẹ ơi, Mẹ đã cưu mang và sinh hạ Con Thiên Chúa,

tức là sinh hạ ra một thế giới mới.

Xin cho chúng con cũng biết

cưu mang và góp phần sinh hạ một thế giới tươi đẹp hơn.

Cưu mang chắc chắn phải nặng nhọc,

sinh hạ chắc chắn phải đớn đau

Nhưng chúng con xác tín rằng:

Niềm hoan lạc vĩnh cửu bên Chúa Giêsu và Mẹ

xứng đáng để đánh đổi tất cả mọi thứ trên thế gian này.

Ước gì chúng con luôn ghi nhớ và suy đi nghĩ lại

những quyết tâm thánh thiện của mình,

để càng thêm tuổi càng tiến gần về bên Mẹ

trong vương quốc hạnh phúc của Con Chí Ái của Mẹ. Amen.

 

Từ khóa:

Chúa Nhật và Lễ Trọng khác:

20/4/2024 - Mục tử tốt lành - sự hiện diện của tình yêu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV PS)
7/4/2024 - Tôi là nữ tỳ của Chúa (08.04.2024 – Thứ Hai Tuần 2 Phục Sinh - Lễ Truyền tin)
31/3/2024 - Ánh Phục Sinh xé toạc màn sự chết (suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh)
23/3/2024 - Từ lời vạn tuế đến lời kết án (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá - Năm B)
9/3/2024 - Ánh sáng cứu độ từ Thập Giá (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV mùa chay - Năm B)
2/3/2024 - Tâm thế thờ phượng mới (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III mùa chay - Năm B)
24/2/2024 - Biến hình là biến đổi nội tâm (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II mùa chay - năm B)
3/2/2024 - Theo sát dấu chân Thầy Giêsu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V - TNB)
27/1/2024 - Gieo Lời Chúa trong tâm điền (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV - TNB)
20/1/2024 - Bài giảng Đức Thánh Cha: Chúa nhật 3 Thường niên năm B – Chúa nhật Lời Chúa
13/1/2024 - Cầu nối đến với Chúa (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II - TNB)
7/1/2024 - Suy niệm chú giải Lời Chúa – Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa – Năm B
7/1/2024 - Hành trình tìm kiếm Ánh Sáng (Suy niệm Tin Mừng lễ Chúa Hiển Linh - năm B)
6/1/2024 - Bài giảng của Đức Thánh Cha - Lễ Chúa Hiển Linh
30/12/2023 - Thánh Gia - Mô mẫu của mọi Gia đình
 
  VIDEO CLIPS  
Video
Bộ mẫu dâng hoa kính Mẹ năm 2024
Vết thương Phục Sinh
Giêsu khải hoàn
Thập Giá niềm hy vọng đời con
Suy niệm 14 chặng đàng Thánh Giá "DẤU CHÂN TÌNH YÊU TRÊN ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ"
Suốt đời Mẹ Cha
Ước vọng cuộc đời
Xuân đã về
Nguyện ước đầu xuân
Hang Bêlem
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  LIÊN KẾT WEBSITE  
Hội Dòng MTG. Hưng Hóa
Hội Dòng MTG. Xuân Lộc
Hội Dòng MTG. Nha Trang
Hội Dòng MTG. Cái Mơn
Hội Dòng MTG. Gò Vấp
Hội Dòng MTG. Thủ Đức
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Bà Rịa
TGP. Sài Gòn
Giáo phận Quy Nhơn
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Hải Phòng
Giáo phận Bùi Chu
Giáo Phận Bắc Ninh
Giáo phận Hưng Hóa
TGP. Hà Nội
Giáo phân Thanh Hóa
Giáo phận Vinh
Giáo phận Hà Tĩnh
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Giáo Hội   I  Sinh hoạt Hội Dòng   I  Cộng đoàn   I  Mục vụ   I  Suy niệm - Suy tư   I  Góc sáng tác   I  Kỹ năng sống    

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH
Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0982.868.275 - 0386.501.245
Email: [email protected]
Website: http://mtgvinh.com