THÁNH THỂ - ÂN BAN CAO CẢ VÀ TRÁCH NHIỆM LỚN LAO
(Suy niệm Tin Mứng Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa)
Maria Diệu Huyền, MTG Vinh
LỜI CHÚA: Ga 6, 51-58
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”. Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?” Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”.
SUY NIỆM
Lịch sử cứu độ là lịch sử hồng ân và là tình yêu tự hiến của Thiên Chúa. Tình yêu vượt thời gian ấy được biểu lộ nơi Thập Giá Đức Kitô qua sự tiếp diễn nơi bí tích Thánh Thể nhiệm mầu. Trong bữa ăn sau hết, trước khi bước vào cuộc Thương Khó, Chúa Giêsu đã thiết lập hiến tế tạ ơn bằng Mình và Máu Thánh Người. Đó là Hiến tế của Tình yêu, để ở với loài người “mãi mãi, cho đến tận thế” (Mt 8,20). Chúa đã giữ lời hứa ấy và trong mỗi giây phút hiện tại, chúng ta thấy Người hằng ở với chúng ta trong ngôi nhà Tạm đơn sơ dưới hình một tấm bánh bé nhỏ. Ngày hôm nay, Giáo Hội long trọng cử hành lễ Mình Máu Thánh Chúa để một lần nữa giúp chúng ta hiểu biết tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người trong Bí tích Thánh Thể; đồng thời, thúc giục chúng ta năng rước lễ, để lãnh nhận Chúa Giêsu làm lương thực nuôi linh hồn trên bước đường đi về Quê trời.
Hằng năm, người Do Thái mừng lễ Vượt Qua để tưởng niệm cuộc giải thoát dân Israel ra khỏi cảnh nô lệ Ai Cập. Qua dấu hiệu máu con chiên bôi trên khung cửa để Thiên Chúa nhận ra dân của Ngài mà cho họ được sống. Chúa Giêsu cũng loan báo công cuộc giải thoát con người khỏi ách nô lệ tội lỗi bởi Máu của Người đổ ra cho “muôn người được tha tội”. Trong bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra trao cho các ông và nói: “Đây là Mình Thầy”, rồi Người cầm lấy chén rượu dâng lời tạ ơn, trao cho các ông và nói: “Này là Máu Thầy, Máu Giao Ước sẽ đổ ra cho muôn người”.
Có thể nói rằng, Thánh Thể là một mầu nhiệm, không trí khôn nào có thể suy thấu, chỉ dùng con mắt đức tin mà chấp nhận. Với con mắt xác thịt, không ai có thể trông thấy Chúa trong hình bánh hình rượu với cả mình và máu, nhân tính và thần tính của Chúa Giêsu. Thánh Thể là kho tàng vô tận, càng lãnh nhận càng trở nên giàu có trên đường tâm linh, không những no thỏa tâm hồn đời này mà còn được dự phần vào một sự sống phúc lạc vô cùng mai sau. Chính nhờ Thánh Thể mà Giáo Hội có nguồn sống trên cuộc lữ hành trần thế tiến về bàn tiệc Thiên Quốc.
Như vậy, Thánh Thể làm nên Giáo Hội. Không có Thánh Thể thì không có Giáo Hội. Giáo Hội là thân mình gồm nhiều người ăn cùng một bánh là thân mình Đức Kitô (1Cr 10,17). Thánh Thể là sự sống của Giáo Hội, là lương thực thiêng liêng cho đời sống và là bảo đảm cho hạnh phúc trường cửu của người tín hữu. Thánh Thể là mối hiệp nhất giữa Thiên Chúa với con người, và giữa con người với nhau được thể hiện trong Thánh lễ Misa mỗi ngày. Khi linh mục đọc lời truyền phép, các dấu chỉ là bánh và rượu trở thành Mình và Máu Đức Kitô cách mầu nhiệm, tiếp tục nói lên sự thiện hảo của công trình sáng tạo và được hoàn tất qua cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Kitô. Nhờ đó chúng ta được trở nên người con mà Chúa tuyển chọn và được tham dự vào sự sống của Đức Kitô trong Giao ước mới. Quả thực, đây là một bảo chứng tình yêu và hiệp thông, một ân ban vô cùng cao quý mà Thiên Chúa tặng ban cho chúng ta là dân riêng của Người. Như tấm bánh chỉ là một, tuy nó được hợp thành bởi rất nhiều hạt lúa, nhưng tất cả đã được nghiền nát, để ở trong cùng một tấm bánh. Đến nỗi, những khác biệt của chúng đều biến mất, vì chúng hòa lẫn với nhau cách trọn vẹn. Cũng thế, khi hiệp nhất với Đức Kitô trong Mầu Nhiệm Thánh Thể nơi Thánh Lễ, dẫu cho chúng ta có những khác biệt về nếp suy nghĩ, con người, tính tình, văn hóa …nhưng chúng ta được hòa trộn vào nhau, trở thành một chi thể duy nhất. có Đức Kitô là Đầu. Khi chúng ta rước lễ thì chính là lúc mỗi người ăn uống chính Mình và Máu Thánh Chúa, thứ lương thực tuyệt hảo nuôi sống và bổ dưỡng linh hồn chúng ta. Nếu linh hồn chúng ta yếu nhược, Mình Máu Thánh Chúa sẽ bổ sức cho nên mạnh mẽ; nếu ta đang đau khổ, Chúa sẽ ban lại cho ta sự chữa lành nội tâm; Nếu ta đang sợ hãi, Chúa sẽ thêm ơn can đảm cho ta đứng vững trước mọi sóng gió. Nếu ta ích kỷ hẹp hòi, Chúa sẽ mở rộng trái tim ta. Không có một loại của ăn của uống nào trên trần đời lại có sức mạnh kỳ diệu như vậy.
Thánh Thể là một ân ban cao cả, nhưng cũng là một trách nhiệm lớn lao cho những ai tiếp nhận. Ai tham dự bàn tiệc của Chúa thì người đó không thể tách rời khỏi bổn phận yêu thương anh chị em mình. Mỗi lần chúng ta tham dự bàn tiệc Thánh Thể, chúng ta cũng thưa “Amen” trước Mình và Máu Thánh Chúa, như thế chúng ta cam kết thực hiện điều Chúa đã làm, là trao ban tình yêu và sự sống cho anh chị em, trở nên một hình ảnh thực sự và tỏ tường của Ðấng“đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ”(Pl 2,7).
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Thế giới ngày nay dư dả của ăn thức uống
Nào sơn hào hải vị
Nào tiệc tùng đình đám
Nhưng nhìn kỹ vào bên trong
Con người thiếu “dinh dưỡng đức tin” trầm trọng
Có những cơn đói và nạn đói không bao giờ no thỏa!
Chính vì thế, sức sống thần linh của con người ngày càng èo uột,
đời sống nội tâm khô héo,
chẳng có “tâm điền” cho những bông hoa tâm linh bung nở.
Xin Chúa ban cho chúng con,
biết khao khát đón rước Thánh Thể Chúa hằng ngày.
Và khi chúng con đến với Chúa,
xin đừng để tâm can chúng con lạc xa trái tim Chúa.
Khi Chúa vào thăm căn nhà tâm hồn chúng con,
xin đừng để chúng con rong chơi bên ngoài,
nhưng biết ân cần tiếp đón Chúa
là vị Thượng Khách của tâm hồn.
Để rồi chúng con chẳng bao giờ còn bị cái đói cái khổ
dằn vặt tâm can, phân hóa nội tâm.
Để chúng con hân hoan sánh bước cùng Chúa về tham dự tiệc cưới Con Chiên
trên quê trời hạnh phúc đời đời. Amen.
|