TRỞ NÊN NHƯ MUỐI CHO ĐỜI VÀ ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIAN
(Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V - TNA)
Maria Diệu Huyền, MTG Vinh
LỜI CHÚA: Mt 5, 13 - 16
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.
“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.”
SUY NIỆM:
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh của hai thực tại quan trọng trong cuộc sống là muối và ánh sáng để mời gọi người Kitô hữu sống đúng với căn tính của mình là sống chứng tá Tin Mừng giữa lòng thế giới. Trong thực tế, hai yếu tố này rất thiết thực cho cuộc sống con người. Thiếu chúng, cuộc sống không thể tồn tại và phát triển.
Trước tiên, Chúa Giêsu ví người môn đệ như hạt muối đất, có nghĩa là hạt muối cho đời. Muối tuy mang dáng vẻ tầm thường, khiêm tốn nhưng lại chiếm giữ một vai trò vô cùng quan trọng. Muối là yếu tố căn bản để giữ cho thực phẩm khỏi hư thối, giữ được lâu hơn, và muối là gia vị cần thiết để chế biến thực phẩm. Dù quan trọng như thế, muối chẳng bao giờ thu hút sự chú ý của ai. Trên các mâm cao cỗ đầy, người ta ít khi thấy hình bóng của muối mà toàn chỉ thấy sơn hào hải vị. Tuy vậy, muối ở khắp mọi nơi. Muối không giữ nguyên hình khi được bỏ vào thức ăn nhưng nó mất hút hình dạng, hòa tan nên một với thức ăn, để tạo hương vị đậm đà cho món ăn được chế biến. Muối ngấm sâu vào trong tất cả các món ăn hảo hạng trên đời. Đó là sự hiện diện thầm lặng nhưng cần thiết. Không có muối, sơn hào hải vị cũng sẽ ra nhạt phèo. Thật tuyệt vời khi muối phải hòa nhập và tan biến, nhưng nó vẫn giữ được tính mặn, không đánh mất bản chất của mình. Dù ở môi trường nào thì nó vẫn giữ căn tính là muối. Khi dùng muối làm hình ảnh minh hoạ, Chúa Giêsu muốn nhắc nhở, mời gọi chúng ta trở nên muối, tức là phải có vị mặn của lòng mến Chúa, vị mặn của bác ái, yêu thương. Và phải chấp nhận tan biến mình đi trong chất mặn vị kỷ, để hiến dâng cho đời, cho người hương vị thơm ngon, mặn nồng của lòng quảng đại, vị tha, và phải ướp cho thế gian cho khỏi hư thối là sự chết.
Chúa Giêsu cũng mời gọi các môn đệ trở nên ánh sáng cho trần gian. Chúng ta biết rằng ánh sáng là công trình đầu tiên của Thiên Chúa Sáng Tạo và là nguồn mạch sự sống. Ánh sáng là yếu tố cần thiết không thể thiếu cho con người và vũ trụ. Không có ánh sáng, trái đất này sẽ chìm ngập trong tối tăm và băng giá, không có hình dạng (St 1,2). Nơi nào có ánh sáng thì bóng tối phải tan biến. Ánh sáng giúp cho con người có thể nhìn rõ đường đi và nhận ra mọi vật. Chính Lời của Thiên Chúa cũng được so sánh với ánh sáng, như tác giả Thánh Vịnh công bố: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho đi” (Tv 119,105). Như vậy, Chúa Giêsu cũng muốn chúng ta nhận ra tầm quan trọng trong sứ mạng của mình. Người Kitô hữu được xem như đuốc sáng tâm linh chiếu soi con người tìm về với Thiên Chúa, xua tan bóng tối của sự bất công, hận thù, đau khổ, để giúp con người hôm nay tháp nhập vào Nguồn Sáng vĩnh cửu là chính Thiên Chúa Ba Ngôi. Thế kỷ 21 chúng ta đang sống được mệnh danh là Kỷ nguyên ánh sáng nhưng tất cả chỉ là ánh sáng ảo, ánh sáng nhân tạo của đèn điện, máy móc. Nó khẳng định sự văn minh của nhân loại mà không dẫn người ta tìm về sự sống và bình an. Một hạt giống cần phải có ánh sáng thật của mặt trời để nó có thể vươn lên chắc khỏe và dẻo dai, nhưng nếu hạt giống đó được gieo trong ánh sáng nhân tạo, nó sẽ mất đi sự chắc khỏe và dẻo dai đó, nó còn mất đi vẻ đẹp tự nhiên nữa. Cũng vậy, Thiên Chúa mời gọi mỗi chúng ta hãy là ánh sáng thật của Chúa chiếu tỏa cho thế giới.
Một lần nữa, qua bài Tin Mừng hôm nay, Thiên Chúa mời gọi chúng ta xem xét lại tình trạng đời sống của mỗi người như thế nào? Liệu chúng ta còn giữ được vị mặn là căn tính của người Kitô hữu? Chúng ta đã làm gì để ướp đời mặn lại đức tin? Tình trạng ánh sáng của chúng ta như thế nào? Nó có sức lan tỏa ánh sáng không hay dần dần tắt lịm?
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu,
Giữa bối cảnh thời đại này,
Chúa muốn chúng con là muối và là ánh sáng
mang lại hòa bình cho thế giới.
Chúa đặt để trong tận thẳm sâu con tim chúng con
sự khao khát tìm kiếm hòa bình và hạnh phúc.
Nhưng lạy Chúa, thế giới đang quay cuồng với cơn lốc thị trường,
chạy đua với danh vọng, tiền bạc, lạc thú làm cho con người mất phương hướng, kéo theo những hệ lụy trần tục, làm cho lương tâm con người lệch lạc.
Người ta muốn chiếu tỏa thế giới bằng những ánh sáng mờ ảo nhấp nhoáng,
bằng những quả bom tấn và những vệ tinh bay lên không trung
để khoe khoang quyền lực và chất xám.
Xin Chúa là nguồn mạch Sự Sáng ban ơn soi sáng
giúp chúng con phân biệt được đâu là ánh sáng thật, đâu là sự giả dối
để chúng con vững bước đi trong chân lý của Chúa. Amen. |