SỰ THA THỨ HOÀN HẢO
(Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật VII - TNC)
Cây Bút Chì - MTG Vinh
LỜI CHÚA: Lc 6, 27-28
Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. "Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy”.
SUY NIỆM:
Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu làm cho chúng ta nên giống dung mạo từ bi của Thiên Chúa ngang qua việc thi hành luật yêu thương hoàn hảo dành cho kẻ thù và những ai làm phiền cuộc sống chúng ta.
Yêu thương và tha thứ cho kẻ thù - Một đòi hỏi rất quyết liệt của Chúa Giêsu dành cho những ai muốn theo Người. Điều này quả là đi ngược lại với lý lẽ tự nhiên bởi trái tim con người đã được mặc định hướng tình yêu đến với những người thân thuộc, những ai yêu mình trước, yêu mình nhiều. Việc đối đãi tử tế đối với kẻ thù hay những ai làm hại mình quả là chuyện không dễ dàng vì nó đụng chạm đến chỗ sâu nhất của cái tôi con người, nó không còn đơn thuần là việc làm của con tim mà cả của lý trí nữa. Thế nhưng, luật yêu thương của Thiên Chúa lại đòi hỏi người ta giết đi cái tôi bản thân mà vun trồng cho những mối tương quan đang nằm trên bờ vực thẳm. Luật ấy phải biểu lộ bằng hành động cụ thể: “Ai vả anh em má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh em, thì cũng đừng cản họ lấy áo trong. Ai xin thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh em, thì đừng đòi lại”. Quả vậy, với ân sủng của Thiên Chúa, người Kitô hữu có khả năng hàn gắn những mối quan hệ thù nghịch mà những người bình thường khó mà làm được. Tha thứ cho kẻ thù chính là một sự tha thứ hoàn hảo nhất của Tin Mừng mà người Kitô hữu có thể đạt tới và là chứng tá sống động nhất để minh chứng cho tình yêu tự hiến cao vời của Thiên Chúa.
Chúa Giêsu cũng đã ban cho chúng ta một nguyên lý vàng làm nền tảng cho mọi cử chỉ yêu thương và tha thứ: “Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy”. Điều này vượt xa những gì mà các bậc thánh hiền dạy người ta phải làm: “Muốn người ta làm gì cho mình thì trước hết phải làm cho người ta”. Chúa Giêsu còn nhấn mạnh với chúng ta rằng biên giới của con tim không dừng lại ở những người mà mình yêu thương nhưng hãy để cho con tim vươn rộng đến những người mà mình chẳng ưa, chẳng thích bởi khả năng yêu thương của người Kitô hữu phải đi xa hơn những người chưa nhận biết Thiên Chúa. Nếu chúng ta chỉ sống theo những quy luật “vay – trả”, “cho – nhận”, “yêu – yêu” hay “ghét – ghét” tự nhiên, thì chúng ta chẳng khác gì những người ngoại đạo, chưa được tình yêu Thiên Chúa soi lối.
Chúng ta luôn được Thiên Chúa mời gọi trao ban những gì mà chúng ta đã nhận lãnh, từ con tim, lý trí, thời gian, sức lực, tiền của và trên hết là sự tha thứ cho người khác. Chúng ta đã lãnh nhận mọi thứ cách nhưng không thì chúng ta cũng phải cho đi cách nhưng không như vậy. Chúa Giêsu khẳng định rằng, khi trao ban cho người khác điều gì đó, chúng ta sẽ được Thiên Chúa trả lại bội phần: “Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy”. Và có lẽ, điều tuyệt vời nhất khi chúng ta sống tha thứ và biết cho đi là chúng ta sẽ càng nên “từ bi như Cha trên trời là Đấng từ bi”. Quả thật, không một hạnh phúc nào cao trọng hơn là việc có thể uốn nắn trái tim và ý trí của mình nên giống Thiên Chúa!
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu,
Tại sao Chúa vẫn luôn hy vọng về một tình yêu trọn hảo
nơi một nhân loại đã sã ngã từ lâu?
Tình yêu thuở ban đầu đã bị tội làm nên méo mó.
Con người trở nên ích kỷ quy hướng mọi cái tốt về mình.
Vun vén cho bản thân và chỉ khép kín với những ai có thiện cảm với mình.
Hôm nay, tiếng Chúa vẫn mời gọi chúng con
Hướng trái tim và lý trí của mình về khuôn mẫu là Thiên Chúa:
“Hãy nên nhân hậu như Cha trên trời là Đấng nhân hậu”.
Chúng con cảm ơn Chúa đã luôn kiên nhẫn với chúng con!
Dù nhân loại này chưa cải biến được là bao
Dù tình yêu hoàn hảo vẫn còn quá xa vời trong thế giới này.
Nhưng chúng con tin rằng:
Chúa sẽ ban đủ nghị lực để chúng con hoàn thiện hóa tình yêu
và ban những phương thế cần để chúng con không lạc lối trong sự vị kỷ
Xin hãy luôn trợ lực và ở bên chỉ dạy
mỗi khi chúng con có xu hướng quy mọi sự về bản thân mình. Amen.
|