>> SUY NIỆM - SUY TƯ | CHÚA NHẬT VÀ LỄ TRỌNG

Tự tin gặp Chúa (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng - năm C)
Tin đăng ngày: 27/11/2021 - Xem: 7936

 

Upload

 

TỰ TIN GẶP CHÚA

(Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng - Năm C)

 

 

Cây Bút Chì, MTG Vinh

 

LỜI CHÚA: Lc 21, 25-28. 34-36

Khi ấy, Chúa Giêsu phán với các môn đệ rằng: Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.

 

SUY NIỆM

Chúa Nhật I Mùa Vọng khởi đầu chu kỳ mới của năm phụng vụ, bằng một năm mới trong hành trình đức tin khi chúng ta được mời gọi chuẩn bị tâm hồn chờ đợi con Thiên Chúa đi vào trần gian, mở đường cho con người trở về với Thiên Chúa. Trong bài Tin Mừng hôm nay, thay vì mở đầu năm bằng một bản văn Lời Chúa trực tiếp kêu mời con người sống trong tâm tình trông đợi, thì Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm hình ảnh Chúa Giêsu với lời nhắc nhở: mỗi người phải chuẩn bị sẵn sàng cho ngày tận cùng của nhân loại và việc Người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét mọi người.

Thánh Luca phác họa chân dung Chúa Giêsu đang ân cần căn dặn và cảnh báo các môn đệ về những điềm lạ sẽ xảy ra cho vũ trụ hữu hình. Vào lúc đó, tất cả như trở về lúc khởi nguyên, lúc còn hỗn mang và chưa có ánh sáng gì cả. Vũ trụ này sẽ không còn trật tự, không êm đềm vần xoay nữa nhưng sẽ trở nên náo động, hỗn loạn với cảnh biển gào sóng thét. Ngay đến những gì được xem là vững bền và đầy uy lực như măt trăng, mặt trời và các vì sao cũng sẽ bị lay chuyển. Những biến chuyển kinh hoàng đó sẽ làm cho tâm hồn con người ra tăm tối, sợ hãi đến hồn xiêu phách lạc. Giữa cái kết có vẻ đầy bi thảm của vũ trụ này, Thiên Chúa sẽ ngự đến trong vinh quang để thiết lập một trật tự thế giới mới. Chính Chúa Giêsu đã trấn an chúng ta rằng: “Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc” (Lc 21, 28). Trong tâm thế hân hoan vì sắp đón nhận ơn cứu độ đời đời, con người phải tự tin “đứng thẳng” và “ngẩng đầu lên” trước nhan Thiên Chúa. “Đứng thẳng” là một hành động dứt khoát bứt mình ra khỏi hố sâu tội lỗi và những đam mê trần tục; còn hành động “ngẩng đầu lên” là dấu hiệu của một động thái hướng thượng, vươn mình lên những giá trị siêu nhiên. Nếu con người đã ăn ngay sống thẳng cả cuộc đời, thì chẳng có gì phải sợ hãi, phải khúm núm và cúi gầm mặt khi được diện đối diện chiêm ngắm Thiên Chúa. 

Cuộc đời chúng ta có nhiều niềm vui để mong đợi. Chúng ta thường hồi hộp, chờ mong và ngập tràn niềm hy vọng khi mong đợi một ai hay một điều gì đó. Thế nhưng, cái đáng để ta mong đợi nhất đó chính là giây phút được nhìn thấy Thiên Chúa. Mùa vọng đem đến cho ta sự chờ đợi trong ấm áp. Chúng ta được mời gọi chuẩn bị tâm hồn, canh tân đời sống hầu đón nhận nguồn ơn cứu độ, trổ sinh ngọn lửa yêu mến trong trái tim mình mà đón chờ biến cố Giáng Sinh. Thiết tưởng, điều quan trọng là chúng ta không chỉ sống Mùa Vọng trong vòng bốn tuần lễ trước Giáng sinh mà là trong suốt cả cuộc đời, bởi vì cuộc đời chúng ta chính là một Mùa Vọng kéo dài.

Cuộc đời có nhiều nỗi sợ hãi thay đổi theo nhiều cấp độ. Mỗi người chào đời bằng tiếng khóc trong khi cha mẹ đón lấy chúng ta bằng giọt nước mắt hạnh phúc. Cuộc sống cứ tiếp diễn, càng lớn lên, chúng ta càng lo sợ về nhiều thứ. Những nỗi sợ hãi, vì thế, trở nên những lưỡi dao găm sắc bén cắm sâu vào trong tâm trí của mỗi người. Nhưng cái sợ lớn lao nhất có lẽ là sợ chết, sợ phải đối diện với Thiên Chúa. Liệu chúng ta có thể “đứng vững” khi đến trước tòa phán xét và đối diện với những chất vấn của Đấng Thẩm Phán công minh không? Chúa Giêsu đã dạy ta phải chuẩn bị một bản “hộ chiếu” ngay từ đời này đó là “tỉnh thức và cầu nguyện”. Nếu chúng ta luôn mang theo sự tỉnh thức và cầu nguyện, thì chắc chắn, ta sẽ tự tin bước vào cánh cổng Thiên Đàng để đón gặp Chúa trong niềm hân hoan.

Cuộc đời ta cũng có nhiều sự việc xảy đến bất thình lình và bất ngờ. Bất ngờ xảy đến với chúng ta trong mọi hoàn cảnh khiến chúng ta cảm thấy đời người thật vô thường, mong manh và dở dang. Thế nhưng, cái bất ngờ nhất vẫn là: “Con Người sẽ đến vào ngày ta không ngờ, vào giờ ta không biết”. Dù cái bất ngờ để lại nhiều dở dang nhưng nếu biết tín thác vào Thiên Chúa đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, thì Người sẽ làm cho mọi thứ trở nên viên mãn và tròn đầy đến lạ lùng!  

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,

Con người ngày nay thường tự mãn và tuyên bố mình có thể làm được tất cả mọi sự

Họ muốn trở nên hoàn toàn độc lập với Thiên Chúa

Họ cũng chẳng cần chờ mong gì nơi Thiên Chúa

Dường như, ở một mức độ nào đó, con cũng bị ảnh hưởng bởi tâm thức này.

Con cảm thấy thật tự do khi không bị bó buộc bởi Lề Luật Chúa

Con thoải mái khi không bị chi phối bởi các giá trị của Tin Mừng

Con nhẹ nhõm khi không phải đau đớn phân định để lựa chọn con đường hẹp

Và con đã chẳng biết rằng:

Cảm giác dễ chịu mà thế gian đem lại

Chỉ là một liều thuốc kích thích tạm thời

Nó không làm thỏa mãn cơn đói khát mãnh liệt của linh hồn con

Thế gian cũng mang lại cho con một liều thuốc giảm đau tạm thời

Nó không thể chữa lành tận căn những căn bệnh quái ác trong con

Mà nó lại còn giấu tay đẩy đưa con đến vực thẳm đời đời.

Hôm nay, trước cánh cửa của Năm Phụng Vụ mới

Là ngày “tết” của những người có đức tin

Một quỹ đạo mới của ơn cứu độ được gửi đến cho con

Con tha thiết xin Chúa thổi bay những tư tưởng dễ dãi, sai lạc

Và thổi vào trong con sự chịu thương chịu khó

Để sẵn sàng bước đi với Chúa đến cái đích cuối cùng

Dù phải trải qua nhiều gian nan thử thách

Như thế, con sẽ tự tin để đối diện với Chúa trong ngày chung thẩm của cuộc đời

Giờ phút này, Chúa đang từ từ đặt vào trên bàn tay bé nhỏ của con

Một bưu phẩm là “hành trình mới của đức tin”

Con xin bắt đầu gói trọn từng giờ phút

Để trao dâng về Lòng Thương Xót Chúa.

Manaratha! Xin hãy đến, ở lại và cùng đồng hành với con! Amen.

 

 

 

Từ khóa:

Chúa Nhật và Lễ Trọng khác:

27/4/2024 - Ở lại và sinh hoa trái (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V - PS)
20/4/2024 - Mục tử tốt lành - sự hiện diện của tình yêu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV PS)
7/4/2024 - Tôi là nữ tỳ của Chúa (08.04.2024 – Thứ Hai Tuần 2 Phục Sinh - Lễ Truyền tin)
31/3/2024 - Ánh Phục Sinh xé toạc màn sự chết (suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh)
23/3/2024 - Từ lời vạn tuế đến lời kết án (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá - Năm B)
9/3/2024 - Ánh sáng cứu độ từ Thập Giá (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV mùa chay - Năm B)
2/3/2024 - Tâm thế thờ phượng mới (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III mùa chay - Năm B)
24/2/2024 - Biến hình là biến đổi nội tâm (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II mùa chay - năm B)
3/2/2024 - Theo sát dấu chân Thầy Giêsu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V - TNB)
27/1/2024 - Gieo Lời Chúa trong tâm điền (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV - TNB)
20/1/2024 - Bài giảng Đức Thánh Cha: Chúa nhật 3 Thường niên năm B – Chúa nhật Lời Chúa
13/1/2024 - Cầu nối đến với Chúa (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II - TNB)
7/1/2024 - Suy niệm chú giải Lời Chúa – Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa – Năm B
7/1/2024 - Hành trình tìm kiếm Ánh Sáng (Suy niệm Tin Mừng lễ Chúa Hiển Linh - năm B)
6/1/2024 - Bài giảng của Đức Thánh Cha - Lễ Chúa Hiển Linh
 
  VIDEO CLIPS  
Video
Album Dâng Mẹ ngàn hoa
Ngàn hoa dâng Mẹ
Bộ mẫu dâng hoa kính Mẹ năm 2024
Vết thương Phục Sinh
Giêsu khải hoàn
Thập Giá niềm hy vọng đời con
Suy niệm 14 chặng đàng Thánh Giá "DẤU CHÂN TÌNH YÊU TRÊN ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ"
Suốt đời Mẹ Cha
Ước vọng cuộc đời
Xuân đã về
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  LIÊN KẾT WEBSITE  
Hội Dòng MTG. Hưng Hóa
Hội Dòng MTG. Xuân Lộc
Hội Dòng MTG. Nha Trang
Hội Dòng MTG. Cái Mơn
Hội Dòng MTG. Gò Vấp
Hội Dòng MTG. Thủ Đức
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Bà Rịa
TGP. Sài Gòn
Giáo phận Quy Nhơn
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Hải Phòng
Giáo phận Bùi Chu
Giáo Phận Bắc Ninh
Giáo phận Hưng Hóa
TGP. Hà Nội
Giáo phân Thanh Hóa
Giáo phận Vinh
Giáo phận Hà Tĩnh
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Giáo Hội   I  Sinh hoạt Hội Dòng   I  Cộng đoàn   I  Mục vụ   I  Suy niệm - Suy tư   I  Góc sáng tác   I  Kỹ năng sống    

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH
Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0982.868.275 - 0386.501.245
Email: [email protected]
Website: http://mtgvinh.com