>> SUY NIỆM - SUY TƯ | CHÚA NHẬT VÀ LỄ TRỌNG

Tình Yêu Hy Hiến trong Bí Tích Thành Thể (Suy niệm Tin Mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa - Năm B)
Tin đăng ngày: 1/6/2024 - Xem: 2571

 

Upload


TÌNH YÊU HY HIẾN TRONG BÍ TÍCH THÀNH THỂ

(Suy niệm Tin Mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa - Năm B)

 

 

Maria Diệu Huyền, MTG Vinh

 

LỜI CHÚA: Mc 14,12-16. 22-26

12 Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Đức Giê-su: “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?”13 Người sai hai môn đệ đi, và dặn họ: “Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó.14 Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn: “Cái phòng dành cho tôi ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ của tôi ở đâu?15 Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng: và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta.”16 Hai môn đệ ra đi. Vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như Người đã nói. Và các ông dọn tiệc Vượt Qua.

22 Cũng đang bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy.”23 Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này.24 Người bảo các ông: “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người.25 Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa.”

 

 

Suy niệm

 

Ngày hôm nay, Giáo Hội long trọng cử hành lễ Mình Máu Thánh Chúa để một lần nữa giúp chúng ta ý thức đón nhận Chúa Giêsu như là nguồn mọi ân phúc; đồng thời giúp mỗi người hiểu biết cách sâu xa hơn tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người trong Bí tích Thánh Thể.

Thiên Chúa đã muốn cho con người tham dự vào sự sống vĩnh cửu của Ngài. Giao ước của Ngài với dân Israel là khởi đầu cho việc thực hiện chương trình đó. Trong cuộc lữ hành tiến về đất hứa, ông Môsê đã cử hành giao ước để khắc ghi vào lòng dân ý muốn của Thiên Chúa qua nghi thức rảy máu trên bàn thờ và trên dân chúng. Máu là tượng trưng cho sự sống, vì thế ý nghĩa của việc rảy máu là từ nay Thiên Chúa và dân riêng của Ngài cùng chia sẻ một sự sống với nhau” (x. Xh 24, 3-8). Đây chính là Giao Ước cũ được thực hiện trên dân Israen qua bàn tay của vị thủ lãnh Môsê. Thế nhưng, sau đó, dân đã chẳng tuân giữ Giao Ước này, họ đã chạy theo các ngẫu thần. Dù vậy, Thiên Chúa vẫn tiếp tục hết lần nầy tới lần khác ban ơn tha thứ; và qua các ngôn sứ, Ngài dạy họ hy vọng ơn cứu độ. Ngài đã yêu thế gian đến cùng đến nỗi ban chính Con Một để thực hiện Giao Ước Mới với Dân Mới. Trong giao ước này, Chính Chúa Giêsu là Môsê Mới, Vị Thượng Tế tối cao đã đổ máu mình, lấy chính thân mình làm lễ vật hy sinh đền tội, “khử trừ sự tội nhờ việc hy sinh của Người” (Dt 9,26) ; “Người đã hiến dâng mình một lần đem lại ơn cứu độ muôn đời” (Dt 9,28). Sự sống đời đời chính là phần thưởng của Chúa trao tặng qua Bí Tích Thánh Thể mà chúng ta được nhận lãnh hằng ngày, nhờ đó chúng ta được tiếp tục cuộc hành trình của Chúa, được Ngài biến đổi, được hiểu thấu rõ hơn về tình yêu của Thiên Chúa.

Trong bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra trao cho các ông và nói: “ Đây là Mình Thầy”, rồi Người cầm lấy chén rượu dâng lời tạ ơn, trao cho các ông và nói: “Này là Máu Thầy, Máu Giao Ước sẽ đổ ra cho muôn người”. Đó là giây phút  đầu tiên các môn đệ được bước vào trong sự thông hiệp với Đức Kitô. Là khoảnh khắc vô giá cho nhân loại và Hội thánh Chúa vì được đi sâu vào trong Mầu nhiệm hiệp thông với Ngài qua Bí Tích Thánh Thể. Các dấu chỉ là bánh và rượu, đã trở thành Mình và Máu Đức Kitô cách mầu nhiệm, là kỷ vật tình yêu tiếp tục nói lên sự thiện hảo của công trình sáng tạo và chương trình cứu độ được hoàn tất qua cuộc khổ nạn-phục sinh của Chúa Kitô. Cũng nhờ đó, mọi người khắp nơi có chung cùng một phép rửa, một đức tin được hiệp thông với Chúa và với nhau, được tham dự vào sự sống thần linh và được ở lại trong tình thương của Ngài.. Thật vậy, như tấm bánh chỉ là một, tuy nó được hợp thành bởi rất nhiều hạt lúa, nhưng tất cả đã được nghiền nát, để ở trong cùng một tấm bánh. Đến nỗi, những khác biệt của chúng đều biến mất, vì chúng hòa lẫn với nhau cách trọn vẹn. Cũng thế, khi hiệp nhất với Đức Kitô trong Mầu Nhiệm Thánh Thể, dẫu cho chúng ta có những khác biệt về nếp suy nghĩ, con người, tính tình, văn hóa …nhưng chúng ta được hòa trộn vào nhau, trở thành một chi thể duy nhất. có Đức Kitô là Đầu. Và cũng như Đức Kitô đã trở nên tấm bánh cho muôn người, chúng ta cũng được mời gọi trở nên nắm men vùi sâu trong khối bột thế gian, để bột được dậy men và trở thành tấm bánh: chấp nhận bị bẻ ra, bị nghiền nát, và bị tiêu hóa cho muôn người như chính Đức Kitô, Đấng đã yêu thương và hiến mình vì Hội Thánh.”. Trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta cũng được mời gọi sống chiều kích tạ ơn vì những ân ban mà mình đã nhận lãnh thông qua những nghĩa cử hy sinh của biết bao người xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta. Dâng lời tạ ơn là bài học quý giá và cũng là lời trăng trối cho những ai mang danh nghĩa là Kitô hữu.

Có thể nói rằng, Thánh Thể là một mầu nhiệm, không trí khôn nào có thể suy thấu, chỉ dùng con mắt đức tin mà đón nhận. Với con mắt xác thịt, không ai có thể trông thấy Chúa trong hình bánh hình rượu với cả mình và máu, nhân tính và thần tính của Chúa Giêsu. Thánh Thể là kho tàng vô tận, càng lãnh nhận càng trở nên giàu có trên đường tâm linh, không những no thỏa tâm hồn đời này mà còn được dự phần vào một sự sống phúc lạc vô cùng mai sau. Chính nhờ Thánh Thể mà Giáo Hội có nguồn sống trên cuộc lữ hành trần thế tiến về bàn tiệc Thiên Quốc.

Chúa Giêsu đã nói rằng:“Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì ở lại trong Tôi, và Tôi ở lại trong người ấy”. Quả thật, những ai lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa Giêsu thì được ở lại trong Người và được sức mạnh thần linh nuôi dưỡng để ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng với Người. Ai tham dự bàn tiệc của Chúa thì người đó không thể tách rời khỏi bổn phận yêu thương anh chị em mình. Mỗi khi chúng ta rước lấy Mình Thánh Chúa Kitô là chúng ta đang thực hiện một cuộc tái sinh mới, lột bỏ đi những “tế bào chết” để trở thành một Kitô khác (Alter Christus). Chính vì thế, chúng ta phải ý thức làm cho sứ mạng của Chúa Giêsu thành sứ mạng của mình. Nghĩa là, chúng ta cần phải hành xử thế nào để xứng đáng là hiện thân của Chúa Kitô xuyên qua chính đời sống, lời nói và hành động của mình trước mặt người khác. Như thế, bao kẻ đói tâm linh sẽ được dẫn đưa tới tham dự bữa tiệc Thiên Quốc và cùng nhau vui hưởng sự sống vĩnh cửu không bao giờ tàn lụi!

 

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Làm sao để hiểu thấu, giải nghĩa và đong đếm được tình yêu

mà Chúa đã dành cho loài người.

Chúa là Đấng Tạo Hóa uy quyền trên trời dưới đất,

không gì có tể chứa nổi Chúa kể cả vũ trụ càn khôn.

Thế mà vì mỗi người chúng con,

Chúa đã vâng lời Chúa Cha cho đến chết,

một cái chết cay đắng nhục nhã trên Thập Giá

để làm giá chuộc mọi tội lỗi con người.

Tình yêu ấy còn tiếp diễn cho đến hôm nay,

khi Chúa biến tấm bánh hư hèn thành thân mình phục sinh của Chúa,

để ai lãnh nhận bánh ấy cũng được biến đổi từ sự chết đến sự sống;

Vậy mà, chúng con đã nhiều lần nhận lãnh Mình Máu Chúa

theo thói quen với thái độ thờ ờ, lạnh nhạt.

Chúng con còn sống chia rẽ, phân tranh, ích kỷ

hoàn toàn đi ngược lại với sự hiệp thông, hy sinh và yêu thương

mà phép Thánh Thể đòi hỏi.

Chúng con tha thiết nài xin Chúa thứ tha cho những sai lỗi của chúng con.

Xin cũng cho chúng con biết sốt sắng cử hành và lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể

luôn ý thức về cung cách và thái độ nội tâm của mình,

để hướng tới một cuộc đời trao ban,

mà đạt tới được sức sống dồi dào cho đời này và đảm bảo sự sống đời sau. Amen.

 

Từ khóa:

Chúa Nhật và Lễ Trọng khác:

23/6/2024 - Em này rồi sẽ ra sao? (24.06.2024 – sinh nhật thánh gioan tẩy giả)
22/6/2024 - Thầy không lo sao? (23.06.2024 – Chúa Nhật tuần 12 Thường Niên năm B)
15/6/2024 - Hạt giống nảy mầm âm thầm nhưng mãnh liệt (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XI - TNB)
1/6/2024 - Tình Yêu Hy Hiến trong Bí Tích Thành Thể (Suy niệm Tin Mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa - Năm B)
27/4/2024 - Ở lại và sinh hoa trái (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V - PS)
20/4/2024 - Mục tử tốt lành - sự hiện diện của tình yêu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV PS)
7/4/2024 - Tôi là nữ tỳ của Chúa (08.04.2024 – Thứ Hai Tuần 2 Phục Sinh - Lễ Truyền tin)
31/3/2024 - Ánh Phục Sinh xé toạc màn sự chết (suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh)
23/3/2024 - Từ lời vạn tuế đến lời kết án (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá - Năm B)
9/3/2024 - Ánh sáng cứu độ từ Thập Giá (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV mùa chay - Năm B)
2/3/2024 - Tâm thế thờ phượng mới (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III mùa chay - Năm B)
24/2/2024 - Biến hình là biến đổi nội tâm (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II mùa chay - năm B)
3/2/2024 - Theo sát dấu chân Thầy Giêsu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V - TNB)
27/1/2024 - Gieo Lời Chúa trong tâm điền (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV - TNB)
20/1/2024 - Bài giảng Đức Thánh Cha: Chúa nhật 3 Thường niên năm B – Chúa nhật Lời Chúa
 
  VIDEO CLIPS  
Video
Một đời khắc ghi
Thánh lễ mừng Hồng ân Tiên khấn (15/06/2024)
Album Thánh ca Sr. Hoàng Phương
Chính Chúa sống trong con
Album Dâng Mẹ ngàn hoa
Ngàn hoa dâng Mẹ
Bộ mẫu dâng hoa kính Mẹ năm 2024
Vết thương Phục Sinh
Giêsu khải hoàn
Thập Giá niềm hy vọng đời con
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  LIÊN KẾT WEBSITE  
Hội Dòng MTG. Hưng Hóa
Hội Dòng MTG. Xuân Lộc
Hội Dòng MTG. Nha Trang
Hội Dòng MTG. Cái Mơn
Hội Dòng MTG. Gò Vấp
Hội Dòng MTG. Thủ Đức
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Bà Rịa
TGP. Sài Gòn
Giáo phận Quy Nhơn
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Hải Phòng
Giáo phận Bùi Chu
Giáo Phận Bắc Ninh
Giáo phận Hưng Hóa
TGP. Hà Nội
Giáo phân Thanh Hóa
Giáo phận Vinh
Giáo phận Hà Tĩnh
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Giáo Hội   I  Sinh hoạt Hội Dòng   I  Cộng đoàn   I  Mục vụ   I  Suy niệm - Suy tư   I  Góc sáng tác   I  Kỹ năng sống    

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH
Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0982.868.275 - 0386.501.245
Email: [email protected]
Website: http://mtgvinh.com