ĐỨC KITÔ PHỤC SINH - ĐỈNH CAO CỦA “NHIỆM CUỘC CỨU ĐỘ”
“Nhiệm Cuộc Cứu Độ” bao quát toàn bộ kế hoạch và hoạt động của Thiên Chúa Ba Ngôi trải ra trong dọc dài lịch sử cứu độ. Đó là sự chuẩn bị trường kỳ từ Cựu ước đến Tân ước, từ thời các Tổ phụ, các Ngôn sứ cho đến Đức Ki-tô - trung tâm điểm và là hy lễ cao cả nhất trong mọi hy lễ.
Chóp đỉnh của “Nhiệm Cuộc Cứu Độ” được tìm thấy và sáng tỏ trong “Mầu Nhiệm Khổ Nan - Phục Sinh” của Chúa Giê-su Ki-tô, biến cố Vượt Qua mang lấy mầu nhiệm “tự hủy” và được vinh thắng nơi sự sống lại của Ngài. Từ khi tổ tông loài người sa ngã, Thiên Chúa Cha đã ký kết với con người một hôn ước tình yêu là “Ơn Cứu Độ” để giải thoát họ khỏi vòng vây của tội lỗi và cái chết, qua việc Ngài trao ban chính Con Một yêu dấu, một hồng ân nhưng không mà Thiên Chúa mời gọi con người đón nhận.
“Hôn ước” ấy không chỉ dừng lại ở cái chết bi thương trên thập giá, không chỉ dừng lại trên đồi Gôn-gô-tha cũng không chi dừng lại với dân tộc Do Thái, nhưng còn lan tỏa trên mọi người và qua mọi thời. Việc cứu độ không thể hoàn tất nếu chỉ hệ tại nơi hy tế thập giá trên đồi Can-vê, nó tất yếu phải thành toàn trong vinh quang Phục Sinh của Chúa Ki-tô. Trong Chúa Phục Sinh, mọi tạo vật được Thiên Chúa tái tạo để trở về với vẻ nguyên tuyền, xinh đẹp nguyên thủy. Biến cố Phục Sinh là căn nguyên đức tin và là cội nguồn cho mọi niềm hy vọng của người Kitô hữu. Bởi qua đó, Thiên Chúa tỏ ra Thiên Tính của Ngài là Thiên Chúa vinh quang, Tự hữu và Quyền năng vượt trên mọi thần quyền và thế quyền. Ngài đập tan thần chết và quỷ thần, sự chết đã không có quyền chi trên Ngài. Ngài bước vào cõi sống và đưa tất cả những ai tin vào Ngài cũng được bước vào sự sống đời đời. Như vậy, Chúa Phục Sinh mở ra trời mới đất mới, kỷ nguyên Cứu Chuộc - Kỷ Nguyên Sự Sống như thánh tông đồ dân ngoại đã diễn tả: “Thần Khí đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, thì Đấng làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí của Người đang ngự trong anh em, mà làm cho thân xác anh em được sự sống mới” (Rm 8, 11).
Chúa Giê-su đã Phục Sinh, tôi đã cùng sống lại với Người chưa?
Đây như lời mời gọi cũng là lời cảnh tỉnh đánh động vào tâm thức của tôi, một người môn đệ theo sát dấu chân Ngài đã đến lúc tôi phải hành động. “Tôi Phục sinh trong Đức Ki-tô” là tôi chết đi với con người cũ, cái tôi quy ngã, vị kỉ, nhờ đó con người mới được tái sinh, từ đó tôi sống lại mối tương quan thân tình cá vị với Chúa và gắn kết với anh chị em. Thật vậy, Để cùng sống lại với Đức Ki-tô, thì trong mọi giây phút mà tôi đang sống phải trở thành những khoảnh khắc thánh thiêng, mọi công việc tôi làm phải thực hiện trong sự linh thánh. Như Đức Ki-tô Phục Sinh đem lại niềm vui, niềm hy vọng và sự bình an cho các môn đệ và những người theo Chúa thế nào thì tôi cũng được mời gọi trao ban niềm vui và hy vọng cho những người tôi gặp gỡ. Thiết tưởng, cảm nghiệm mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa từ cái chết thê thảm trên thập giá đến vinh quang Phục Sinh thì trong hành trình theo Chúa, đôi khi Chúa cũng cho tôi phải kinh qua những đau đớn thất vọng, những thánh giá nặng nề tưởng chừng như không thể vượt qua. Nhưng với niềm hy vọng tuyệt đối vào Chúa Phục Sinh thì sau tất cả tôi cũng có thể tìm thấy hạnh phúc, vui mừng, bình an, thành công và mọi sự trong thánh ý Thiên Chúa. Tôi đặt trọn niềm tin vào Đức Ki-tô Phục Sinh như niềm tin mà Thánh Phaolô đã quả quyết: “Nếu anh em đã phục sinh cùng với Đức Kitô, thì hãy sống như những người đã phục sinh” (Cl 3, 1-4).
Như vậy, chúng ta sống mầu nhiệm Phục Sinh - “Nhờ Đức Ki-tô, với Đức Ki-tô và trong Đức Ki-tô”. Nghĩa là chúng ta đón nhận tin mừng Phục Sinh - giáp mặt với Đức Ki-tô Phục Sinh – đụng chạm vào Chúa Ki-tô Phục Sinh - và tháp nhập vào sự sống mới của Đức Ki-tô Phục Sinh. “Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Ki-tô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người” (Rm 6, 8). Một điều xác tín rằng “Nguồn ơn cứu độ” cần thiết cho con người thế nào thì việc Đức Ki-tô chết và phục sinh lại là một điều tất yếu trong hoạch định của Thiên Chúa Ba Ngôi. Hãy quy hướng mọi sự nơi Đức Ki-tô Phục Sinh - Đỉnh cao của nhiệm cuộc cứu độ - là khởi nguyên và cùng đích của muôn loài.
Lan Hương
|