>> SUY NIỆM - SUY TƯ | SUY TƯ - CHIA SẺ

Sự thịnh lặng thốt nên lời...
Tin đăng ngày: 28/3/2024 - Xem: 3235

 

Upload


SỰ THINH LẶNG THỐT NÊN LỜI ...

 

Hôm nay, một buổi chiều mây trời u ám, dường như cảnh vật cũng hòa điệu với nhịp đập của lòng tôi. Cùng chị em xem lại cuốn phim bất hủ “Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu”, tâm hồn tôi lại thổn thức, trái tim tôi lại ứa nghẹn vì hiểu ra tình yêu vô hạn giới mà Chúa Giêsu nhân lành đã dành cho tôi, vì nhìn thấy gánh tội tôi đã chất lên vai Người quá nặng. Trên đôi vai trần yếu mỏng của phận người, Chúa đã vác hết tội lụy nhân thế mà đưa lên đỉnh đồi Canvê. Để với giá máu thánh thiện Người đổ ra, chiếc áo nhơ bẩn thấm vết lỗi tội của ta được Người nhúng chìm và giặt sạch, trả lại cho ta phẩm vị làm con Thiên Chúa.

Từng thước phim đọng lại trong tôi những dòng suy nghĩ khác nhau, nhưng điều khiến tôi để tâm nhất là đoạn phim diễn tả lại cảnh Chúa bị Philatô cho giải đi với lệnh đánh Người thật đau. Chúa bị điệu đi không chút tiếc thương và như thế Người chịu cực đòn. Những người có mặt ở đó chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra và một sự thinh lặng phủ vây lấy họ. Trong khoảnh khắc này của thước phim, không ai lên tiếng ngoại trừ một vài câu ngắn khi quân lính trao đổi về hình thức chúng dùng để tra tấn Chúa và những âm thanh do roi phát ra.

Nhìn vào sự thinh lặng của những người thuộc nhóm kinh sư và Pharisiêu, tôi thấy gì? Trước đó, họ ráo riết lên tiếng đả đảo, hạch tội và tố cáo Chúa hầu Chúa phải chết. Giờ nhìn Chúa quằn quại trong đau đớn, dù chẳng bộc bạch ra bên ngoài bằng lời nói, nhưng thẳm sâu trong ánh mắt hằn học đó là sự hả hê, phấn khích nếu không muốn nói là vui sướng vì kẻ thù chống đối họ bấy lâu nay giờ phải chịu cảnh hổ ngươi như lòng họ mong đợi. Họ vui thú vì chẳng ai làm gì được họ kể cả Chúa, rằng quyền bính trong tay họ mới mạnh mẽ như thế nào, cũng như những bóng tối nơi họ vẫn tiếp tục được che đậy, lợi ích của họ vẫn được bảo đảm. Nhưng như thế chưa đủ, những tâm hồn độc ác kia vẫn còn muốn Chúa phải thảm thiết hơn nữa với cái chết trên thập tự - hình phạt dành cho kẻ đáng trọng tội. Nét làm thinh của họ hiện rõ tham vọng của kẻ hám danh mê lợi.

Các môn đệ cũng nín thinh. Họ chỉ dám đứng xa xa để nhìn Chúa. Sao họ lại im bặt như vậy? Đó chẳng phải là Người Thầy họ từng tháp tùng đi từ miền này qua miền khác, rao giảng ở khắp nơi cho mọi người sao? Đó chẳng phải là người Thầy họ đã từng tuyên tín sẽ yêu mến và quyết theo gót Người cho đến cùng hay sao? Người Thầy ấy giờ đang phải hứng lấy những lằn roi vết đòn của quân giac ác. Phải chăng vì họ nhát sợ, kinh hãi, không dám hé nửa lời bênh vực Thầy mình. Họ sợ sẽ không giữ được mạng sống nếu cả gan chống lại bọn cường quyền kia. Họ thinh lặng trong sự bất lực của mình, sự bất lực của kẻ thường dân dưới ách thống trị của quyền hành thế gian.

Những người Do Thái ở đó cũng vậy, họ nghĩ gì về Đấng đã chạnh lòng thương và thi thố biết bao ân phúc với cảnh đói khổ khi họ thiếu ăn, khi họ bệnh hoạn tật nguyền, khi họ gặp gian khó? Họ có hiểu không về những lời tố cáo mà họ hùa theo các vị Thượng tế để hại Chúa Giêsu? Họ thinh lặng để tự vấn chính mình.

Cũng chẳng ai thấy Philatô nói lời nào. Dù ông không muốn người tên Giêsu, gốc miền Galilê này phải chịu như vậy, ông biết Chúa chẳng có lỗi lầm gì. Nhưng vì muốn giữ khư lấy chiếc ghế tổng trấn của mình, không muốn vợ con và gia đình ông bị ảnh hưởng, cũng như sự nghiệp ông gầy dựng bấy lâu nay bị đổ nát. Nên ông chấp nhận nhắm mắt làm ngơ, để Sự Thật bị vùi dập, che lấp, xé nát bằng đòn vọt vô tâm.

Tôi cũng đã xem thấy sự thinh lặng của Đức Mẹ. Vậy thái độ của Mẹ Maria khi nhìn Con có như thái độ của những người khác không? Trong ánh mắt thương Con tha thiết của Mẹ, tôi cảm được ruột gan Mẹ cũng ra tan nát vì Con, từng vết roi cắt xé thân Con thế nào thì cũng như rạch khứa vào trái tim Mẹ như vậy. Nước mắt Mẹ tuôn rơi, lòng Mẹ nghẹn thắt nhưng bước chân Mẹ vẫn đứng vững bên Con không hề chút chùng gối, như để yên ủi Con rằng: “Con ơi, Mẹ đây Con! Có Mẹ luôn bên Con và Mẹ yêu Con!” Mẹ thấu hiểu tất cả những gì Con Mẹ đang trải qua và Mẹ biết vì đâu Con Mẹ phải chịu như vậy. Ánh mắt và tâm hồn Mẹ vọng hướng lên trời, toàn tâm toàn ý phó thác cho Thiên Chúa Cha hết mọi sự với một niềm mến tin kiên vững vào chương trình của Ngài. Mẹ không nói, nhưng hành động của Mẹ thốt nên lời.

Vẫn còn một sự thinh lặng khiến lòng tôi rung cảm hơn cả. Đó là sự thinh lặng thánh thiện và đầy yêu thương của Chúa Giêsu. Chúng ta chẳng thấy Người có tội tình gì, dẫu vậy Người vẫn bị phiên tòa thế gian kết án oan ức. Người có gào thét để tìm sự thanh minh cho mình? Không! Chúa như “con chiên hiền lành bị người ta xén lông mà không một lời ca thán” (Is 53,7). Chẳng thể đếm xiết những nhát đòn, những đau đớn do cực hình mà người ta dành cho Chúa, thế nhưng không ai nghe Người mở miệng kêu lên một tiếng trách than nào. Chúa vững dạ an lòng gánh chịu hết thảy. Tấm thân Chúa còn nơi đâu lành, mặt mũi Chúa không còn vẻ sáng láng uy nghiêm như ngày nào khi Người giảng dạy trong hội đường, nhìn Người ai còn nhận ra? Chúa lặng ôm muôn nỗi chát chua, nhục nhằn bi thương do chính những con người được Chúa tác thành, ân ban hồng phúc sự sống và là đối tượng Người hết mực thương yêu trao cho Người. Ôi! Sự thinh lặng làm ngời rạng Tình yêu bất tận của Chúa dành cho chúng ta, dành cho tôi. Một tình yêu nồng nàn diệu vời đến nỗi chẳng có một thứ ngôn ngữ nào có thể diển tả nổi.

Đặt vào cảnh huống cuộc sống hiện tại của mỗi chúng ta, khi đối diện với sự thật, sự bất công và mọi biến cố, tôi và bạn là ai vào số những nhân vật trong cuộc khổ nạn của Chúa. Ta chọn làm thinh hay lên tiếng để bảo vệ Sự Thật. Ta có dám nhìn trực diện vào chính nội tâm sâu thẳm của lòng mình, có dám lật tẩy những khuất ẩn mà bấy lâu nay ta vẫn hằng muốn che lấp bằng những thứ giả tạo hào nhoáng bên ngoài?  Liệu ta có can đảm để thực hiện một cuộc hoán cải thực sự để tìm về?

                                                                                       

Têrêxa Kim Chi

 

Từ khóa:

Suy tư - Chia sẻ khác:

27/4/2024 - Vinh quang Phục sinh của Chúa Kitô
23/4/2024 - Có một vị mục tử như thế!
18/4/2024 - Hãy cầu nguyện như bạn là
15/4/2024 - Bốn sai lầm cần tránh khi nghĩ về cầu nguyện
11/4/2024 - Bạn ơi, làm sao nhận ra Chúa trên đường ?
9/4/2024 - Sự thật dễ bị lãng quên về sự Phục sinh
8/4/2024 - Làm thế nào để thể hiện Lòng Thương Xót trong cuộc sống hàng ngày?
7/4/2024 - Bạn có muốn trở nên Người của Lòng Thương Xót?
5/4/2024 - Đức Giê-su Ki-tô – Đường Thiên Chúa quan phòng
4/4/2024 - Kính nhớ Lòng Chúa Thương Xót – Suy niệm về hai chữ yêu thương
3/4/2024 - Đức Hồng y Joseph Ratzinger: “Chân lý sự phục sinh”
31/3/2024 - Đức Ki-tô Phục Sinh – Đỉnh Cao của “Nhiệm Cuộc Cứu Độ”
29/3/2024 - Thập Giá - Con đường Tình Yêu
28/3/2024 - Nụ hôn phản bội
28/3/2024 - Sự thịnh lặng thốt nên lời...
 
  VIDEO CLIPS  
Video
Bộ mẫu dâng hoa kính Mẹ năm 2024
Vết thương Phục Sinh
Giêsu khải hoàn
Thập Giá niềm hy vọng đời con
Suy niệm 14 chặng đàng Thánh Giá "DẤU CHÂN TÌNH YÊU TRÊN ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ"
Suốt đời Mẹ Cha
Ước vọng cuộc đời
Xuân đã về
Nguyện ước đầu xuân
Hang Bêlem
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  LIÊN KẾT WEBSITE  
Hội Dòng MTG. Hưng Hóa
Hội Dòng MTG. Xuân Lộc
Hội Dòng MTG. Nha Trang
Hội Dòng MTG. Cái Mơn
Hội Dòng MTG. Gò Vấp
Hội Dòng MTG. Thủ Đức
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Bà Rịa
TGP. Sài Gòn
Giáo phận Quy Nhơn
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Hải Phòng
Giáo phận Bùi Chu
Giáo Phận Bắc Ninh
Giáo phận Hưng Hóa
TGP. Hà Nội
Giáo phân Thanh Hóa
Giáo phận Vinh
Giáo phận Hà Tĩnh
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Giáo Hội   I  Sinh hoạt Hội Dòng   I  Cộng đoàn   I  Mục vụ   I  Suy niệm - Suy tư   I  Góc sáng tác   I  Kỹ năng sống    

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH
Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0982.868.275 - 0386.501.245
Email: [email protected]
Website: http://mtgvinh.com