Cung cách đáp lời truyền tin (Suy niệm TIn Mừng Chúa Nhật IV - TNB)
Tin đăng ngày: 23/12/2023 - Xem: 3438
CUNG CÁCH ĐÁP LỜI TRUYỀN TIN
(Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Vọng - Năm B)
Maria Diệu Huyền, MTG Vinh
LỜI CHÚA: Lc 1, 26-38
26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.
28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.
30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”
34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”
35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”
38 Bấy giờ, bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
SUY NIỆM
Bài Tin mừng Chúa Nhật IV Mùa Vọng đưa chúng ta đến với chuyển động trọng tâm của Mầu Nhiệm Giáng Sinh, đó là biến cố thiên thần truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria. Trong khung cảnh Kinh Thánh, việc Truyền tin cho Đức Maria là việc Thiên Chúa đề xuất một kế hoạch, một chương trình cứu độ, và Ngài chờ đợi một câu trả lời từ con người, được thực hiện với sự đồng ý của Đức Trinh Nữ ở vị trí của nhân loại. Sứ điệp mà Thiên thần đem đến cho Đức Maria là sứ điệp của niềm vui: “Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ân sủng!”. Có thể nói biến cố truyền tin đã đưa Đức Mẹ đi đến một ngã rẽ ơn phúc, nhưng trên con đường ấy, mẹ đã phải đón nhận biết bao xáo trộn, đau khổ để thánh ý Thiên Chúa được thành toàn nơi cuộc đời Mẹ.
Có lẽ, một trong số những bức họa đẹp nhất trong Kinh Thánh là bức họa về cảnh tượng Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel hiện ra truyền tin cho Đức Maria. Cuộc đối thoại này là khoảnh khắc Thiên Chúa “bật mí” cái bí nhiệm từ ngàn đời. Thiên Chúa đã yêu thương con người đến nỗi muốn trở thành một con người giữa nhân loại. Lắng nghe cuộc đối thoại giữa Thiên Sứ và Đức Maria, ta thấy rằng: công cuộc vĩ đại của Thiên Chúa là cứu chuộc nhân loại, và việc thiết lập Nước Trời được bắt đầu một cách rất âm thầm. Một biến cố vô cùng trọng đại, được xem là nút thắt của chương trình cứu độ, lại được diễn ra tại một ngôi làng nhỏ bé, trong một ngôi nhà đơn sơ, với một thôn nữ chẳng mấy người biết. Giữa trăm ngàn phụ nữ, Chúa Tể càn khôn đã để mắt trông đến Maria, một thôn nữ vẹn tuyền, hằng đẹp lòng Người. Vì thế, Người đã sai sứ giả đến thỉnh ý trinh nữ ấy. Thiên Chúa luôn cho con người tự do để tham dự vào chương trình cứu độ, Người chẳng thúc ép ai làm điều gì. Chúng ta có thể thấy rằng Thiên Chúa đã dành chỗ trống cho lời ưng thuận của Mẹ, trong một bầu khí thánh thiện, an bình và đầy tự do nội tâm. Ánh sáng huy hoàng của thiên giới đã bao trùm sự hèn mọn của nhân sinh. Chương trình cứu độ của Đấng Tạo Hóa đã bắt gặp thiện chí và sự khiêm hạ của người tớ nữ. Sự vĩnh cửu từ trời đã tương ngộ với cái hữu hạn nơi thế gian.
Trong bầu khí thầm lặng nhưng hết sức linh thiêng, sứ thần đã đến với Đức Trinh Nữ Maria để báo tin cho người trinh nữ lại có thể mang thai và sinh con. Người trinh nữ lại có thể mang thai và sinh con nhưng lại vẫn đồng trinh vẹn sạch. Đó là điều mà chỉ có Thiên Chúa mới làm được và là dấu chứng để cho chúng ta thấy quyền năng của Thiên Chúa đã thực hiện trên con người. Một sự can thiệp thật lạ lùng, Thiên Chúa chỉ cần con người biết tín thác và để cho Thiên Chúa hành động. Giây phút Mẹ tự do đáp lời “Xin vâng” là giây phút khởi đầu bình mình ơn cứu độ cho thế nhân. Con Thiên Chúa vốn là Đấng vô hình đã trở nên hữu hình để đồng hành, chia sẻ thân phận của con người. Con Thiên Chúa là Đấng hằng hữu, có từ đời đời đã chấp nhận đi vào không gian thời gian, đi vào lịch sử phàm nhân. Con Thiên Chúa là Đấng siêu linh đã mặc lấy xác phàm và trở nên Emmanuel, là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Người đã đi con đường rốt hết, đến nơi thấp nhất và hành động cách khiêm hạ nhất để diễn tả sự khởi đầu bé nhỏ của Nước Trời, nhưng thành quả của nước ấy lại lớn lao, được diễn tả qua dụ ngôn hạt cải: “Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng” (Mc 4, 31-32). Thiên Chúa thường khởi sự những việc hết sức lớn lao bằng những việc hết sức bé nhỏ, với những con người cũng hết sức nhỏ bé. Sự vĩ đại của Thiên Chúa luôn hiện hữu ở những cái tầm thường!
Như vậy, khi Mẹ chấp nhận lời ngỏ của sứ thần, Thiên Chúa chính thức hiện diện nơi cũng lòng Đức Maria bằng xương bằng thịt. Mẹ trở thành Hòm Bia giao ước cưu mang Ngôi Lời, là Đền Thánh để Thiên Chúa ở cùng nhân loại. Lắng nghe cuộc đối thoại giữa Thiên Sứ và Maria, ta thấy Thiên Chúa chọn những ai sống đẹp lòng Ngài. Mẹ Maria đã đáp “Xin vâng” không chỉ một lần mà còn nhiều lần trong đời. Mẹ Maria mãi mãi là tấm gương cho chúng ta soi trong cuộc đối thoại lắng nghe Lời Chúa và đáp trả Lời Chúa. Về phần chúng ta, trong cuộc sống của mỗi người, Thiên Chúa vẫn dùng nhiều cách thế để truyền tin cho mỗi chúng ta. Hằng ngày, những tin vui cứ xen lẫn những tin buồn. Tất cả những tin ấy sẽ góp phần làm nên cuộc đời, căn tính và cung cách sống của mỗi người. Chúng ta hãy học lấy cách đón nhận của Mẹ Maria, luôn nhận diện được mình là ai và sự hữu hạn của mình như thế nào, để tín thác vào quyền năng của Thiên Chúa.
Ngày hôm nay, khi ống kính Mùa Vọng quay sát vào những chuyển động đức tin của Mẹ Maria với lời hiệu triệu của sứ thần: “Mừng vui lên hời đấng đầy ơn sủng!”, chúng ta cũng được mời gọi hãy vui lên vì Chúa đã đến rất gần. Niềm vui của Mẹ cũng là niềm vui của mỗi người chúng ta. Hồng ân mà Mẹ được hưởng, chính chúng ta cũng được hưởng. Chúng ta hãy sống niềm vui Tạ ơn cách trọn hảo trong những ngày cuối của Mùa Vọng này.
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu,
Vì yêu thương loài người, Chúa đã vén màn trời mà ngự đến trần gian.
Chúa đã cúi xuống thấp để nâng chúng con lên cao.
Giờ đây, trong những ngày cuối cùng của Mùa Vọng,
Chúng con được mời gọi chiêm ngắm dấu chân cứu độ của Chúa,
để sống đúng ơn gọi làm người và làm con Chúa của mình.