Tháp nhập vào dòng người loan Tin Mừng cứu độ (Suy niệm Tin Mừng Khánh Nhật Truyền Giáo)
Tin đăng ngày: 21/10/2023 - Xem: 3526
THÁP NHẬP VÀO DÒNG NGƯỜI LOAN TIN MỪNG CỨU ĐỘ
(Suy niệm Tin Mừng Khánh Nhật Truyền Giáo)
Maria Diệu Huyền, MTG Vinh
Lời Chúa: Mt 28,16-20
Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”
SUY NIỆM
Tin Mừng theo thánh Matthêu thuật lại những khoảnh khắc cuối cùng của Đấng Phục Sinh khi Người ở trần gian. Trước khi chấm dứt sự hiện diện hữu hình của mình giữa nhân loại, Chúa Giêsu đã mời gọi các Tông Đồ và từng người chúng ta lên đường ra đi loan báo Tin Mừng cứu độ của Thiên Chúa đến mọi hang cùng ngõ hẻm của thế giới. Lệnh truyền ấy đã trở nên sứ mạng, căn tính cũng như lẽ sống của Giáo hội hôm qua, hôm nay và mãi mãi.
Có thể nói biến cố Chúa Giêsu lên trời đánh dấu một sự chuyển mình trong công trình cứu độ của Ba Ngôi Thiên Chúa. Trước đây, loan truyền Phúc Âm chủ yếu là việc của Chúa Giêsu. Nhưng từ đây, việc này chủ yếu là của Giáo Hội, với sự hỗ trợ đắc lực của Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần. Bởi đó, khi từ biệt các môn đệ, Chúa Giêsu đã trao sứ mạng “Anh em hãy đi đến với muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”.
Lện truyền đó có vẻ vượt xa tầm khả năng của những người môn đệ mang danh Kitô hữu, tuy vậy, lời hứa và lời đảm bảo “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” đã tạo được niềm tin cũng như động lực cho Giáo Hội. (Mt 28,20b). Thầy ở lại với anh em, nghĩa là sau khi Phục Sinh, Chúa Giêsu sẽ ở với loài người bằng sự hiện diện mới, một sự hiện diện linh thiêng siêu việt, không còn trong dáng hình máu thịt nữa. Sự đồng hành của Người được thực hiện qua bí tích Thánh Thể, qua Lời Chúa và Thánh Thần của Người. Ðó là nguồn sức mạnh nuôi dưỡng đời sống đức tin và sứ vụ của chúng ta. Nhờ sự đồng hành kín nhiệm ấy, mười hai Tông đồ yếu kém nhiều mặt, mà đã thay đổi đế quốc Rôma và cả thế giới sau này. Và suốt dọc dài lịch sử, có biết bao lớp người, biết bao sắc dân đã tháp nhập vào dòng người truyền thông Tin Mừng cứu độ, tiếp bước Đấng đi đầu là Đức Kitô.
Hôm nay, sứ mạng cao quý này lại được trao cho thế hệ chúng ta. Trong bối cảnh thế giới đang bị bủa vậy bởi bóng tối của sự dữ và sự chết, tính cấp bách của truyền giáo như đang gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh ý thức của chúng ta. Mỗi người Kitô hữu đã được chịu Phép Rửa trong Thần khí đều có bổn phận làm thế nào cho ngọn lửa của Tin Mừng được cháy lên, bừng sáng và lan tỏa trong thế giới tăm tối này, để con người được hòa mình vào ánh thái dương hạnh phúc vĩnh cửu. Chúng ta phải xuất phát lại từ Đức Kitô, phải được ngọn lửa nhiệt thành của Người thiêu đốt, phải làm cho nhuệ khí tông đồ của mình thêm sắc bén, bởi được tinh luyện và cảm thấu được lòng thổn thức của Đức Kitô “Thầy những khát khao ước chi lửa ấy bùng cháy lên” (x. Lc12,49), để biến tâm tình thành hành động.
Lời của thánh Phaolô như đang cật vấn chúng ta: “khốn thân tôi nếu tôi không đi rao giảng Tin Mừng”(1Cr 9,16). Hãy sẵn sàng lên đường, vì nếu không thì “làm sao họ kêu cầu Đấng họ không tin, làm sao họ tin Đấng họ không được nghe? Làm sao mà nghe, nếu không có ai rao giảng? (x.Rm10,14-15). Tất cả mọi người, tùy vào khả năng, địa vị và môi trường sống của mình mà có thể đóng góp cho sứ mạng Loan báo Tin Mừng, bởi đây là một mệnh lệnh tình yêu của Đức Kitô. Có người có điều kiện để bôn ba đây đó rao giảng Tin Mừng, có người được phú ban kiến thức phong nhiêu và tài lợi khẩu để truyền bá Lời Chúa… Nhưng cũng có người âm thầm bằng những hy sinh và kinh nguyện đơn sơ trước mặt Chúa, hoặc chiêm niệm bằng tràng chuỗi mân côi để cầu xin cho người lạc bước trở về với Chúa. Ngay cả những người yếu đuối nhất, giới hạn nhất và gặp rắc tối nhất cũng có thể là những người truyền giáo theo cách riêng của họ, vì sự tốt lành có thể được chia sẻ, cả khi nó đi kèm với nhiều giới hạn” (Christus Vivit, 239). Như thế, mỗi nghĩa cử nhỏ bé phát xuất từ một con tim thao thức được ví như một hạt giống Tin Mừng được gieo vào lòng nhân thế. Và trong sự sinh sôi lạ kỳ của hạt giống, Chúa Thánh Thần đóng vai trò là tác nhân làm cho hạt giống lớn lên và mạnh sức.
Ngày Khánh nhật Truyền giáo hôm nay, bạn và tôi, chúng ta sẽ làm gì để nhân giống Tin Mừng và làm lan tỏa yêu thương?
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu,
Khi xưa các Tông Đồ đã thấy, nghe và chạm vào sứ mạng cứu rỗi của Chúa.
Ngày nay, hằng ngày, chúng con cũng được chạm vào
sự hiện diện vinh hiển của Chúa nơi Bí tích Thánh Thể.
Ở đó, chúng con có thể tìm được niềm hy vọng hằng sống
và chúng con muốn trao truyền niềm hy vọng này khắp nơi nơi
bằng làn sóng bác ái yêu thương.
Xin cho chúng con biết luôn đứng vững, sẵn sàng,
lưng thắt đai chân lý, mặc áo giáp là sự công chính,
đội mũ chiến ơn cứu độ, tay cầm gươm là Lời Chúa
và chân đi giày của lòng hăng say loan báo Tin mừng bình an (x. Ep6,14-17),