>> SUY NIỆM - SUY TƯ | CHÚA NHẬT VÀ LỄ TRỌNG

Dòng giống của những tá điền sát nhân (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXVII - TNA)
Tin đăng ngày: 7/10/2023 - Xem: 4459

 

DÒNG GIỐNG CỦA NHỮNG TÁ ĐIỀN SÁT NHÂN

(Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXVII - TNA)

 

Maria Diệu Huyền, MTG Vinh

 

LỜI CHÚA: Mt 21,33-43

(33) Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: “Có gia chủ kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn, ông rào dậu, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. (34) Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. (35) Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông. Chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. (36) Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước. Nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. (37) Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: “Chúng sẽ nể con ta”. (38) Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: “Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!”. (39) Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi. (40) Vậy xin hỏi: Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia ?”. (41) Họ đáp: “Ác giả ác báo! Ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông”. (42) Đức Giê-su bảo họ: “Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao ?: “Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta”. (43) Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: “Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân tộc biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.

 

SUY NIỆM

 

Khi mâu thuẫn giữa các đầu mục Do Thái với Chúa Giêsu ngày một tăng lên, họ đưa ra ý đồ tiêu diệt Người để loại bỏ cái gai trong mắt mình. Đọc được những mưu kế đen tối trong thâm tâm họ, Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn “Những tá điền sát nhân” để cảnh cáo các đầu mục Do Thái và điều hướng lương tâm sai lạc của họ. Dụ ngôn này cho ta biết về bản tính của Thiên Chúa và bản chất của con người; cho ta hay về kế hoạch cứu độ đầy thành tín, kiên nhẫn của Thiên Chúa và làm tương phản sự bất trung cũng như dã tâm ác độc của con người. Dụ ngôn cũng phác họa mầu nhiệm tình yêu hải hà của Thiên Chúa cho loài người, một tình yêu bị xem là điên rồ điên dại, nhưng đó lại là đỉnh cao của Lòng Thương Xót vô biên.

Hình ảnh trung tâm của dụ ngôn là ông chủ vườn nho. Ông chủ tuyệt vời này yêu quý vườn nho biết bao khi ông tự tay chăm sóc và chuẩn bị chu đáo mọi thứ cần thiết cho vườn nho của mình. Ông đã ra công vun xới, chăm bón rào giậu, khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh để thu tích hoa lợi cũng như đảm bảo sự an toàn cho vườn nho. Những hành động cần mẫn này đã nêu bật tình yêu vô điều kiện cũng như quyền sở hữu tuyệt đối của ông trên vườn nho. Ông cũng hết lòng tín nhiệm nhóm tá điền khi sẵn sàng trao cả vườn nho cho họ canh tác để sinh nhiều hoa lợi.

Trái ngược với lòng nhân từ và sự tín nhiệm của ông chủ, hình ảnh những người tá điền hiện lên như là những kẻ vô luân vô đạo. Những tá điền đáng kinh tởm này thay vì phải biết ơn về sự tin tưởng của ông chủ và cố gắng đáp lại tình thương ấy bằng cách chăm chỉ làm việc để mỗi năm trao nộp phần hoa lợi, thì họ lại trơ tráo trở mặt, nổi lòng tham muốn chiếm đoạt tài sản để nghiễm nhiên trở thành chủ nhân của vườn nho. Sự vô cảm và vô ơn đã khiến họ càng ngày càng trở nên hung bạo và tàn ác. Ban đầu, khi tới thời điểm ông chủ thu hoạch, thì những người tá điền chỉ dừng lại ở chỗ không chịu nộp hoa lợi, nhưng kế đó, họ đã đánh đập những kẻ mà ông chủ sai đến để nhắc họ về bổn phận tối thiểu ấy. Các hình khổ của bọn tá điền làm đối với những gia nhân do ông chủ sai đến theo thứ tự từ nhẹ đến nặng: họ đánh đấm, ném đá rồi giết hại. Ông chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, khi ông chủ sai chính con trai mình đến, họ đã tính toán kế hoạch giết hại: “Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!”. Thế là, họ đã đan tâm ra tay giết hại đứa con trai duy nhất của chủ để chiếm đoạt luôn quyền sở hữu vườn nho.

Chúa Giêsu kể câu chuyện dụ ngôn về những người tá điền nổi loạn để nói lên diễn tiến của lịch sử cứu độ. Ông chủ tượng trưng cho Thiên Chúa đã rào giậu và chăm sóc cho vườn nho của mình. Vườn nho tượng trưng cho Nước Thiên Chúa được trao cho dân Do Thái và các đầy tớ là các tiên tri được sai đến để họ cảnh tỉnh nhưng họ đã đối xử bạc đãi và giết chết. Hai nhóm đầy tớ được sai đến biểu tượng cho hai loại ngôn sứ là ngôn sứ tiền và ngôn sứ hậu. Việc gửi các ngôn sứ sau đông hơn ngôn sứ trước cho thấy lòng khoan dung kiên nhẫn của Thiên Chúa đối với dân Ít-ra-en. Dù bị họ phản bội bất trung, nhưng Thiên Chúa vẫn không bỏ rơi, mà vẫn tiếp tục sai các ngôn sứ khác đến giúp họ hồi tâm sám hối. Nhưng họ vẫn cố chấp tiếp tục giết hại các ngài. Cuối cùng, Thiên Chúa đã sai chính Con Một là Đức Giêsu, nhưng họ cũng giết chết Người trên thập giá cách nhẫn tâm và không thương tiếc. Rồi đến lúc ông chủ cũng phán quyết trên số phận của bọn tá điền gian ác. Họ sẽ bị tru diệt và vườn nho sẽ được trao do người khác biết chu toàn thỏa thuận đã ký kết. Đó là chu toàn giao ước tình yêu với Thiên Chúa. Điều này có nghĩa là, Thiên Chúa loại bỏ dân riêng của Người để thiết lập một dân mới là Hội Thánh.

Thiên Chúa đã chờ đợi nhiều nơi dân Do Thái và Người bị bạc đãi. Thiên Chúa cũng chờ đợi nhiều nơi mỗi người, thế nhưng, chúng ta lại đã làm những điều xấu xa không như Người kỳ vọng. Như tiếng thở dài của chủ vườn trong sách Isaia, có lẽ, đã hơn một lần, Thiên Chúa đã thở dài với chúng ta: “Nào còn việc gì phải làm cho vườn nho Ta mà Ta đã không làm?”. Tâm hồn chúng ta là một vườn nho, chốn tâm điền để Thiên Chúa gieo trồng phúc lành thơm ngọt. Người đã không ngừng chăm chút đến linh hồn mỗi người chúng ta bằng cách ban ân sủng và Thánh Thần của Người. Thiên Chúa rất kỳ vọng vào mùa nho. Thế nhưng, Người càng gia tăng ơn huệ thì dường như vườn nho của chúng ta lại hóa dại và nên hoang tàn. Chúng ta có phải là dòng giống của những tá điền sát nhân? Chúng ta cần đi sâu vào cõi tâm điền rộng lớn trong thăm thẳm nội tâm để lượng giá lại tình trạng sức sống vườn nho ân sủng của bản thân mình, để tháp nhập vào dòng dõi những người quản lý tín trung của Thiên Chúa, đời này và đời sau.

 

CẦU NGUYỆN

 

Lạy Chúa Giêsu,

Chúa giao phó vườn nho cho chúng con là sức khỏe,

khả năng, của cải tinh thần và vật chất...

để chúng con sinh lợi cho Chúa và tha nhân.

Chúa còn tôn trọng, ban cho chúng con tự do và sáng kiến

để sắp xếp mọi việc cách tốt đẹp.

Thế mà, chúng con lại trở nên vô ơn bạc nghĩa,

lạm dụng và chiếm đoạt những ơn lành theo kiểu riêng mình.

Chúng con đã để cỏ dại mọc um tùm trong vườn nho.

Nhiều lúc, chúng con lại đi sinh hoa quả dại cho ma quỷ,

khiến Chúa ngao ngán vì chẳng thu được hoa lợi cho Nước Trời.

Xin cho chúng con ý thức rằng:

Sẽ đến ngày chúng con đến trước tòa Chúa

để phúc trình về công việc “vườn nho” mà Chúa đã trao phó.

Ngày đó, chúng con phải đối mặt với sự thật về công lao của mình,

phải trả lẽ về sự tự do cá nhân.

Để rồi, ngay từ bây giờ và lúc này,

chúng con biết không ngừng miệt mài lao tác

vì vụ mùa bội thu trên Nước Trời. Amen.

 

Từ khóa:

Chúa Nhật và Lễ Trọng khác:

27/4/2024 - Ở lại và sinh hoa trái (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V - PS)
20/4/2024 - Mục tử tốt lành - sự hiện diện của tình yêu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV PS)
7/4/2024 - Tôi là nữ tỳ của Chúa (08.04.2024 – Thứ Hai Tuần 2 Phục Sinh - Lễ Truyền tin)
31/3/2024 - Ánh Phục Sinh xé toạc màn sự chết (suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh)
23/3/2024 - Từ lời vạn tuế đến lời kết án (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá - Năm B)
9/3/2024 - Ánh sáng cứu độ từ Thập Giá (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV mùa chay - Năm B)
2/3/2024 - Tâm thế thờ phượng mới (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III mùa chay - Năm B)
24/2/2024 - Biến hình là biến đổi nội tâm (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II mùa chay - năm B)
3/2/2024 - Theo sát dấu chân Thầy Giêsu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V - TNB)
27/1/2024 - Gieo Lời Chúa trong tâm điền (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV - TNB)
20/1/2024 - Bài giảng Đức Thánh Cha: Chúa nhật 3 Thường niên năm B – Chúa nhật Lời Chúa
13/1/2024 - Cầu nối đến với Chúa (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II - TNB)
7/1/2024 - Suy niệm chú giải Lời Chúa – Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa – Năm B
7/1/2024 - Hành trình tìm kiếm Ánh Sáng (Suy niệm Tin Mừng lễ Chúa Hiển Linh - năm B)
6/1/2024 - Bài giảng của Đức Thánh Cha - Lễ Chúa Hiển Linh
 
  VIDEO CLIPS  
Video
Bộ mẫu dâng hoa kính Mẹ năm 2024
Vết thương Phục Sinh
Giêsu khải hoàn
Thập Giá niềm hy vọng đời con
Suy niệm 14 chặng đàng Thánh Giá "DẤU CHÂN TÌNH YÊU TRÊN ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ"
Suốt đời Mẹ Cha
Ước vọng cuộc đời
Xuân đã về
Nguyện ước đầu xuân
Hang Bêlem
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  LIÊN KẾT WEBSITE  
Hội Dòng MTG. Hưng Hóa
Hội Dòng MTG. Xuân Lộc
Hội Dòng MTG. Nha Trang
Hội Dòng MTG. Cái Mơn
Hội Dòng MTG. Gò Vấp
Hội Dòng MTG. Thủ Đức
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Bà Rịa
TGP. Sài Gòn
Giáo phận Quy Nhơn
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Hải Phòng
Giáo phận Bùi Chu
Giáo Phận Bắc Ninh
Giáo phận Hưng Hóa
TGP. Hà Nội
Giáo phân Thanh Hóa
Giáo phận Vinh
Giáo phận Hà Tĩnh
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Giáo Hội   I  Sinh hoạt Hội Dòng   I  Cộng đoàn   I  Mục vụ   I  Suy niệm - Suy tư   I  Góc sáng tác   I  Kỹ năng sống    

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH
Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0982.868.275 - 0386.501.245
Email: [email protected]
Website: http://mtgvinh.com