>> SUY NIỆM - SUY TƯ | CHÚA NHẬT VÀ LỄ TRỌNG

Maria - Mẹ đầy ơn phúc (Suy niệm Tin Mừng Lễ Đức Mẹ Mân Côi)
Tin đăng ngày: 1/10/2023 - Xem: 4969

 

 

MARIA - MẸ ĐẦY ƠN PHÚC

(Suy niệm Tin Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi)

 

Maria Diệu Huyền, MTG Vinh

 

Lời Chúa: Lc 1, 26-38

26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”

35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

38 Bấy giờ, bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

 

SUY NIỆM:

 

Để chương trình cứu độ được viên mãn nơi Ngôi Hai, Thiên Chúa đã tuyển chọn và trang điểm cho Đức Maria với muôn vẻ đẹp và ân phúc. Nơi Đức Maria, sự kết tinh truyệt diệu của những vẻ đẹp siêu nhiên và tự nhiên làm cho mẹ trở thành một người nữ kiều diễm vẹn toàn. Maria là một thôn nữ xinh đẹp, nhân đức trổi vượt và có một thế giới nội tâm sâu sắc, nên đã đẹp lòng Thiên Chúa Tối Cao. Chính vì thế, Người đã sai một sứ thần đến báo tin và thỉnh ý người trinh nữ ngọc ngà ấy. Khi tiếng “Xin Vâng” vừa thoát khỏi môi miệng Mẹ, thì quyền năng Chúa Thánh Thần bao phủ và Ngôi Hai - Con Thiên Chúa mặc lấy xác phàm trong cung lòng Mẹ. Dù vẹn tuyền trước mặt Thiên Chúa, suốt cuộc đời, Mẹ chỉ sống khiêm tốn, âm thầm và lặng lẽ, trong vị trí của một nữ tỳ hèn mọn. Mẹ không giữ lại cho mình điều gì, ngay cả Chúa Giêsu con yêu dấu của Mẹ, Đấng mà Mẹ đã cưu mang, sinh thành, dưỡng dục, Mẹ cũng trao tặng cho loài người. Mẹ đã trở nên người nữ có phúc nhất vì Mẹ đã sát tế đời mình và lãnh nhận ngành là tử đạo dưới chân Thập tự bằng hai tiếng “Xin vâng” nhiệm mầu để chu toàn ý định ngàn đời của Thiên Chúa Cha. Và trước khi Chúa Giêsu, Con Mẹ, trút hơi thở trên thập giá, Người đã trao phó Mẹ cho Hội Thánh. Như thế, Mẹ Maria trở nên Hiền Mẫu của những kẻ tin. Kể từ đó, Mẹ Maria luôn đồng hành với Giáo Hội và với mỗi tín hữu trên cuộc lữ hành đức tin qua mọi thời đại và mọi nơi, một cách đặc biệt là qua chuỗi kinh Mân Côi nhiệm mầu.

Suốt lịch sử của Giáo Hội, Thiên Chúa đã ban dồi dào ân sủng cho nhân loại qua chuỗi ngọc Mân Côi; có rất nhiều tâm hồn thánh thiện đã tiến xa và bay cao trên đỉnh trọn lành nhờ lời kinh này. Kinh Mân Côi là chìa khóa vạn năng để chúng ta mở ra kho ân sủng vô biên của Thiên Chúa. Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã khẳng định với toàn thể Giáo Hội rằng: “Kinh Mân Côi đưa chúng ta vào trong trung tâm đích thực của mầu nhiệm đức tin. Dù rõ ràng hướng về Đức Mẹ, Kinh Mân Côi đích thực là một lời kinh quy về Chúa Kitô. Qua lời kinh này, chúng ta kêu cầu Mẹ trợ giúp khi này và trong giờ lâm tử.”. Còn Chân Phước Alan khẳng định rằng: “Sau Hy Tế trong Thánh Lễ, một Hy Tế cao trọng nhất, cùng những kỷ niệm sống động của những đau khổ của Chúa Kitô, thì không còn loại sùng kính nào tốt hơn, đem ích lợi nhiều cho các linh hồn bằng Kinh Mân Côi, một kinh cũng nhắc lại những kỷ niệm và diễn lại cuộc đời, sự đau khổ của Chúa Giêsu Kitô”. Như vậy, lần chuỗi Mân Côi không chỉ hướng về Mẹ mà còn hướng về chính Đức Giêsu, con Mẹ và là Con Thiên Chúa.

Lời kinh Mân Côi tuyệt diệu rất quen thuộc và thân thương với mỗi người từ những ngày bập bẹ tập nói, và ai cũng có thể đọc được, từ Đức Giáo Hoàng đến các tín hữu, từ già đến trẻ, người thông thái cũng như người ít học, người giàu hay người nghèo, người khỏe mạnh cũng như người yếu đau, khi vui cũng như lúc buồn, khi làm việc cũng như lúc nghỉ ngơi. Xin cho tất cả các Kitô hữu biết tìm thấy giá trị và tầm quan trọng của chuỗi Mân Côi để chuỗi Mân Côi trở thành từng hơi thở nhịp tim của toàn thể Giáo hội, của từng giáo phận, từng dòng tu, từng gia đình và mỗi cá nhân. Ước mong rằng, qua lời kinh Mân Côi, nhiều tâm hồn khám phá ra lòng thương xót của Thiên Chúa và tìm thấy nguồn sức mạnh nội lực để can trường vượt qua những thách đố và trái khuấy trong cuộc sống.

 

CẦU NGUYỆN

Lạy Mẹ Maria,

Mẹ luôn tỏa sáng trên hành trình dương thế của chúng con

như dấu chỉ của ơn cứu độ và niềm hy vọng.

Trải qua những thăng trầm của lịch sử nhân loại,

Mẹ đã luôn luôn hiện diện và nhắc nhở con cái

biết tìm đến nương tựa vào quyền năng Thiên Chúa và tình thương của Mẹ.

Vậy mà, dường như chúng con có xu hướng xem thường

những giá trị của lời kinh Mân Côi,

coi việc cầu nguyện với lời kinh ấy là một việc làm lỗi thời và cổ hũ.

Xin Mẹ cho chúng con biết tái khám phá vẻ đẹp của lời kinh huyền diệu này,

biết chăm chỉ tích lũy kho tàng thiêng liêng trên trời

bằng những hạt châu Vui, hạt pha lê Mừng,

hạt ngọc Thương, và hạt kim cương Sáng của chuỗi Mân Côi huyền nhiệm.

Xin Mẹ cũng đánh thức tình yêu Mẹ nơi chúng con

Xin nâng đỡ và soi sáng hy vọng,

khơi dậy và lay động đức ái

cùng hướng dẫn tất cả chúng con trên con đường thánh thiện. Amen.

 

 

Từ khóa:

Chúa Nhật và Lễ Trọng khác:

27/4/2024 - Ở lại và sinh hoa trái (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V - PS)
20/4/2024 - Mục tử tốt lành - sự hiện diện của tình yêu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV PS)
7/4/2024 - Tôi là nữ tỳ của Chúa (08.04.2024 – Thứ Hai Tuần 2 Phục Sinh - Lễ Truyền tin)
31/3/2024 - Ánh Phục Sinh xé toạc màn sự chết (suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh)
23/3/2024 - Từ lời vạn tuế đến lời kết án (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá - Năm B)
9/3/2024 - Ánh sáng cứu độ từ Thập Giá (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV mùa chay - Năm B)
2/3/2024 - Tâm thế thờ phượng mới (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III mùa chay - Năm B)
24/2/2024 - Biến hình là biến đổi nội tâm (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II mùa chay - năm B)
3/2/2024 - Theo sát dấu chân Thầy Giêsu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V - TNB)
27/1/2024 - Gieo Lời Chúa trong tâm điền (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV - TNB)
20/1/2024 - Bài giảng Đức Thánh Cha: Chúa nhật 3 Thường niên năm B – Chúa nhật Lời Chúa
13/1/2024 - Cầu nối đến với Chúa (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II - TNB)
7/1/2024 - Suy niệm chú giải Lời Chúa – Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa – Năm B
7/1/2024 - Hành trình tìm kiếm Ánh Sáng (Suy niệm Tin Mừng lễ Chúa Hiển Linh - năm B)
6/1/2024 - Bài giảng của Đức Thánh Cha - Lễ Chúa Hiển Linh
 
  VIDEO CLIPS  
Video
Bộ mẫu dâng hoa kính Mẹ năm 2024
Vết thương Phục Sinh
Giêsu khải hoàn
Thập Giá niềm hy vọng đời con
Suy niệm 14 chặng đàng Thánh Giá "DẤU CHÂN TÌNH YÊU TRÊN ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ"
Suốt đời Mẹ Cha
Ước vọng cuộc đời
Xuân đã về
Nguyện ước đầu xuân
Hang Bêlem
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  LIÊN KẾT WEBSITE  
Hội Dòng MTG. Hưng Hóa
Hội Dòng MTG. Xuân Lộc
Hội Dòng MTG. Nha Trang
Hội Dòng MTG. Cái Mơn
Hội Dòng MTG. Gò Vấp
Hội Dòng MTG. Thủ Đức
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Bà Rịa
TGP. Sài Gòn
Giáo phận Quy Nhơn
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Hải Phòng
Giáo phận Bùi Chu
Giáo Phận Bắc Ninh
Giáo phận Hưng Hóa
TGP. Hà Nội
Giáo phân Thanh Hóa
Giáo phận Vinh
Giáo phận Hà Tĩnh
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Giáo Hội   I  Sinh hoạt Hội Dòng   I  Cộng đoàn   I  Mục vụ   I  Suy niệm - Suy tư   I  Góc sáng tác   I  Kỹ năng sống    

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH
Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0982.868.275 - 0386.501.245
Email: [email protected]
Website: http://mtgvinh.com