NIỀM TIN BẤT DIỆT TỪ TRÁI TIM MẪU TỬ
(Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XX - TNA)
Maria Diệu Huyền, MTG Vinh
Lời Chúa: Mt 15, 21-28
Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: “Lạy Ngài là con Vua Đavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm”. Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà xin rằng: “Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi”. Người trả lời: “Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel”. Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi”. Người đáp: “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó”. Bà ấy đáp lại: “Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống”. Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: “Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy”. Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.
SUY NIỆM:
Bài Tin Mừng hôm nay là một họa ảnh thật đẹp về sức mạnh của lòng tin và sự kiên nhẫn của trái tim người mẹ trước thảm cảnh bi đát của con gái mình. Người phụ nữ Canaan là mẫu mực của những ai cầu xin. Bà là đại diện cho dân ngoại được đón nhận đức tin, được Chúa ban hồng ân theo lòng tin khiêm tốn và kiên trì của bà. Bà nhận biết Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế trong lúc đó những người Do Thái không chấp nhận tư cách Mêssia của Ngài. Qua câu chuyện cảm động này, Tin Mừng cho ta thấy Thiên Chúa không phải chỉ dành riêng ơn cứu độ cho dân Do thái, mà còn ban ơn cho cả dân ngoại, không trừ ai. Dù người có đạo hay vô đạo, giàu hay nghèo, vui sướng hay đau khổ... Thiên Chúa vẫn hằng yêu thương tất cả.
Thánh Matthêu mô tả bà là một người mẹ có một cô con gái bị quỷ ám. Thứ quyền lực ma quái ấy đang ngày đêm tác họa trên cô bé, khiến cho trái tim của người mẹ nhói đau, nhưng bất lực. Vì thế, bà chạy đến với Đấng quyền năng mà bà nghe nói có thể cứu giúp con gái mình. Trước khi bước đến với Chúa Giêsu bà đã xác tín mình đang đặt niềm tin vào ai. Đức Giêsu xem ra không màng đến tiếng kêu của bà. Người thinh lặng, chẳng nói một lời đáp lại. Bà cứ lẽo đẽo đi theo Chúa Giêsu và các môn đệ, vừa đi vừa kể lể, than van thống thiết.
Bất chấp lời nài nẵng của người đàn bà Canaan, Chúa Giêsu vẫn làm ngơ. Người không dừng lại để nghe người đàn bà trình bày hoàn cảnh của bà. Người cứ thinh lặng tiếp tục cuộc hành trình của mình và không đáp lại một lời nào, dù chỉ một lời. Và chính các môn đệ của Chúa Giêsu, dù rất khó chịu và muốn xua đuổi bà nhưng hình như các ông cũng coi cách hành xử của Người là có phần quá đáng. Vì thế, các ông lại gần xin với Người rằng: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi!”. Trước sự kiên trì của người phụ nữ, Chúa Giêsu lên tiếng “không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con”. Lời nói lạnh lùng của Chúa Giêsu như đang xát muối vào trái tim đang rỉ máu của người mẹ bất hạnh. Tuy vậy, đứng trước sự từ chối thẳng thừng như thế, người đàn bà không cảm thấy bị xúc phạm, cũng chẳng nản chí chút nào. Trái lại, tình yêu đối với đứa con gái bé bỏng đã giúp cho bà trở nên rất khôn ngoan. Bà chỉ ao ước nhặt từng mảnh vụn ơn thánh rơi rớt của những người con Chúa. Bà biết mình không xứng đáng được ơn. Bà không dám nghĩ mình được tắm trong biển cả yêu thương của Chúa, nhưng chỉ cần một giọt thánh ân trong biển lòng thương xót của Chúa có thể cứu sống con của bà. Niềm tin của bà thật cảm động, vì bà quá khiêm tốn trước mặt Chúa. Bà đứng trước mặt Đấng Chữa Lành, như một kẻ hành khất kiên trì kêu xin, bền lòng hy vọng, trong thái độ đợi chờ đầy khiếm tốn và từ bỏ, nên bà xứng đáng được thi ân giáng phúc.
Chính đức tin mạnh mẽ với lòng khiêm tốn chân thành của bà đã làm Chúa Giêsu xúc động. Ngài không thể im lặng trước lòng tin mang tâm tình chân thành, khiêm tốn, kiên nhẫn của một người mẹ dám làm tất cả cho con mình được sống. Lòng tin của bà mẹ đáng thương ấy gắn liền với trái tim, nên có thể vượt qua mọi rào cản. Không gì có thể ngăn chặn niềm hy vọng của bà vào Chúa Giêsu. Và chính Chúa Giêsu đã phải bỡ ngỡ về lòng tin sắt đá của bà, nên đã khen ngợi: “Lòng tin của bà mạnh thật”, và đáp lại lòng tin ấy Chúa Giêsu đã thi ân cho bà: “Bà muốn sao thì được như vậy”.
Qua bài Tin mừng hôm nay, Giáo hội muốn mời gọi chúng ta noi gương bắt chước người đàn bà ngoại giáo này để có một đức tin chân thành, khiêm tốn và kiên trì khi cầu nguyện. Trong thực tế cuộc sống, những lúc chúng ta vật lộn với nghịch cảnh, chúng ta tưởng chừng như Thiên Chúa đang “phớt lờ” mọi lời cầu xin của chúng ta. Người như thể thinh lặng không quan tâm gì đến lời van xin và tình cảnh bi đát của chúng ta. Nhưng kỳ thực Thiên Chúa chưa bao giờ bỏ rơi ai, Người lại càng gần gũi nâng đỡ những ai đang lâm cảnh ngặt nghèo. Cũng có khi Người thinh lặng dẫn chúng ta đến một chân trời mới, lớn lao và thực chất có giá trị hơn hẳn những gì ta xin. Vì thế, trước khi buông lời trách móc Thiên Chúa, chúng ta hãy để hình ảnh người đàn bà Canaan trở thành lời cật vấn cho mỗi người Kitô hữu chúng ta: Chúng ta có thực sự khao khát ân sủng của Chúa hay không? Niềm tin vào Chúa Kitô có giúp chúng ta vượt qua những trở ngại trong cuộc sống không? Niềm tin ấy có giúp chúng ta ngày càng gắn bó hơn với Đức Kitô và phó thác tất cả cho Ngài không?
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu,
Chúng con thường tỏ ra sốt sắng khi cầu xin ơn trên trợ giúp
Nhưng niềm tin của chúng con thường chẳng bén rễ sâu.
Nó nông cạn nên dễ nản lòng
Nó hời hợt nên không sâu sắc.
Nó kiêu căng nên chẳng khiêm nhường.
Nó nóng vội nên chẳng kiên nhẫn.
Xin cho chúng con biết ý thức
về sức mạnh vô biên của một niềm tin chân thật,
để chúng con chẳng bao giờ ngã lòng
nhưng biết một niềm tin tưởng cậy trông
vào từng đường đi nước bước mà Chúa an định.
Như thế, chúng con sẽ chẳng bao giờ nao núng
vì có Chúa đỡ nâng từng bước chân. Amen. |