>> SUY NIỆM - SUY TƯ | SUY TƯ - CHIA SẺ

Niềm tin và giông bão cuộc đời (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XIX - TNA)
Tin đăng ngày: 12/8/2023 - Xem: 4475

 

 

 

NIỀM TIN VÀ GIÔNG BÃO CUỘC ĐỜI

(Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XIX - TNA)

 

Maria Diệu Huyền, MTG Vinh

 

Lời Chúa: Mt 14, 22-33

Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến, Người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy! “, và sợ hãi la lên. Đức Giê-su liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ! ” Ông Phê-rô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” Đức Giê-su bảo ông: “Cứ đến! ” Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với! ” Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi? ” Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa! “

 

SUY NIỆM

 

Tin Mừng hôm nay kể lại nỗi khiếp sợ của các môn đệ trong chuyến vượt biển giữa đêm mưa bão. Sau Phép lạ bánh hóa nhiều, để tránh áp lực dân chúng tôn vinh mình làm vua, Chúa Giêsu đã thúc giục các ông xuống thuyền sang bờ bên kia và giải tán dân chúng. Sau đó, Người lên núi để cầu nguyện riêng và ở đó một mình trong cô tịch. Đang lúc ấy, các môn đệ gặp phải sự nổi dậy của thiên nhiên. Đây là biến cố quan trọng để Chúa Giêsu củng cố niềm tin còn non yếu và có phần trần thế của các môn sinh trên hành trình bước theo Người.

Thánh Mathêu thuật lại rằng, giữa lúc các môn đệ chèo ra xa thì họ đã khiếp sợ vì cơn bão biển. Sóng vỗ mạnh và gió ngược là thách đố nguy hiểm mà các ông phải tự mình đương đầu khi vắng bóng Thầy Chí Thánh. Trong cảnh tối tăm, phản ứng và tâm trạng của họ cũng dữ dội như những làn sóng trên biển cả. Họ đánh mất bình tĩnh và bình an khi Thầy Giêsu không hiện diện. Nếu có Thầy, ắt hẳn họ đã bình tâm hơn và nỗi sợ hãi không còn bao trùm toàn bộ con thuyền. 

Chỉ trong phút chốc, một chuỗi sự kiện chứng tỏ quyền năng và hành động của Thiên Chúa được thể hiện nơi Chúa Giêsu. Tin Mừng miêu tả rằng đang khi các môn đệ kinh hồn bạt vía thì Chúa Giêsu nhẹ nhàng đi bộ trên mặt nước mà đến với các ông. Hành động đi trên mặt biển và làm cho gió yên biển lặng là một điều vượt ra ngoài khả năng tự nhiên. Theo quan niệm Thánh Kinh, biển cả là không gian hoạt động của ma quỷ và bóng đêm là thời gian hoạt động của sự dữ. Việc Chúa Giêsu đi trên mặt biển giữa đêm đen và chế ngự chúng là chứng minh thiên tính của Người. Khi thấy bóng dáng Thầy tiến đến gần, các môn đệ sợ hãi, đến nỗi họ cứ tưởng là ma. Nhưng rồi, chỉ một lời trấn an khi Chúa Giêsu đến cùng các ông: “Thầy đây, đừng sợ!”, mọi nỗi sợ hãi cùng với cơn bão liền tan biến mất.

Phêrô, với bản tính bộc trực tự nhiên, đã đưa ra một lời thỉnh cầu táo bạo: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài”.  Hành động Chúa Giêsu cho phép Phêrô cũng được bước đi trên mặt nước như Người mang tầm ý nghĩa thật lớn lao, đó là Thiên Chúa cho con người được thông dự vào bản tính thần linh, chà đạp trên ma quỷ, sự dữ và tội lỗi. Chỉ một cơn gió thổi ngang qua cũng đủ làm cho tâm hồn ông Phêrô xao động và hoảng loạn. Trong phút hoài nghi và yếu lòng tin, ông bắt đầu chìm xuống biển cả.  Lời cầu cứu của Phêrô đã thốt lên trong sợ hãi cho thấy khi con người gặp thử thách, nếu đánh mất niềm tin thì chúng ta sẽ luôn có nguy cơ chìm ngập vào thế lực sự dữ và hiểm nguy.

Thật may mắn, trong hoàn cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”, Phêrô  khi thấy mình nguy hiểm đến tính mạng thì ngay lập tức đã ý thức Chúa Giêsu đang hiện diện trước mặt ông. Vì thế, ông Phêrô đã kêu cầu Danh Thánh Chúa Giêsu một cách dứt khoát và trông cậy vào Người. Nhờ đó, ông được Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy và đưa lên thuyền bình an. Cho dù, đức tin Phêrô còn yếu kém, nhưng ông vẫn biết bám víu lấy Thầy trong phút nghi nan.

Cuộc đời không phải khi nào cũng thuận gió xuôi buồm, không phải khi nào gió cũng đẩy mình tiến về phía trước, nhưng đôi khi, trên biển đời, chúng ta cảm nghiệm được luồng gió ngược chiều. Nó quật mạnh vào người, phả vào khuôn mặt, khiến con thuyền cuộc đời không dễ dàng tiến lên phía trước. Hình ảnh chiếc thuyền bập bềnh giữa biển khơi, nỗi lo sợ của các tông đồ, niềm tin chao đảo của thánh Phêrô trong bài Tin Mừng hôm nay chính là hình ảnh thân phận con ngươi giữa biển đời trần gian này. Sóng gió trên biển cuộc đời, sóng gió trên hành trình làm người, sóng gió trên hành trình làm môn đệ… là những đau thương mất mát, những thất bại ê chề, những hoạn nạn éo le, những cô đơn thất vọng; là những bủa vây của quyền thế danh lợi, của đam mê phóng túng; là những đêm tối đức tin, những bơ vơ lạc lõng, những thử thách bách hại… Sóng gió nào cũng làm lòng người hoang mang, hoảng sợ, chông chênh. Nếu không có đức tin, con người sẽ chìm sâu trong đau khổ và thất vọng.

Trong khi bám víu vào Thiên Chúa để vượt thắng những nguy nan trên biển đời gian truân của mình, chúng ta cũng nên lưu tâm đến biết bao người bên cạnh đang chao đảo giữa những khốn khó của họ. Họ đang cần chúng ta làm điều gì đó để cứu giúp. Hằng ngày, vẫn còn đó biết bao bàn tay đang xòe ra cầu cứu chúng ta. Liệu rằng chúng ta có dám thoát ra khỏi sự bình yên của mình để đến với người khác và giúp họ vượt qua khó khăn hay không? Khi người khác đang chịu đau khổ, chúng ta đã ở đâu và đã làm gì? Liệu rằng chúng ta có dễ dàng để Thiên Chúa hiện diện và chữa lành cho người khác qua bàn tay của mình? Còn nỗi sợ hãi nào dìm đời ta xuống biển cả và còn nỗi sợ hãi nào khiến ta dửng dưng với cảnh chết chìm của tha nhân?

Ngay từ bây giờ, chúng ta hãy sống thông điệp “Đừng sợ” mà Chúa Giêsu đã mang đến. Đó cũng là lời hiệu triệu của các vị cha chung dành cho đoàn dân thánh qua muôn thế hệ. Như Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã kêu gọi: “Đừng sợ! Hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô”, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã mời gọi: “Hãy mở rộng ra những cánh cửa cho Chúa Kitô, và các con sẽ tìm thấy sự sống thật.”; còn Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng đã tha thiết kêu gọi: "Đừng sợ! Hãy làm sống lại những trải nghiệm và ân sủng và bước đi trong niềm vui của Tin Mừng!".

 

CẦU NGUYỆN

 

Lạy Chúa Giêsu,

Cuộc sống này có những điều làm con chộn rộn lo lắng,

Có những khi tâm hồn chúng con như cơn bão điên cuồng

tâm can cấu xé và cõi lòng gào thét.

Chúng con tưởng chừng mình bị chôn vùi trong biển đời nguy nan.

Bởi Thiên Chúa như vắng bóng mà con người lại loay hoay tìm kiếm.

Và con như nghe thấy lời khiển trách nhẹ nhàng của Chúa:

“Người đâu mà kém tin vậy ! Sao lại hoài nghi”.

Xin cho chúng con biết luôn vững tâm

Và biết kêu cầu danh thánh Chúa trong giờ hoạn nạn

Để nhờ danh thánh Giêsu, tất cả mọi tình huống đều được giải gỡ

Và bình an được luôn phủ bóng tâm hồn. Amen.

 

 

Từ khóa:

Suy tư - Chia sẻ khác:

27/4/2024 - Vinh quang Phục sinh của Chúa Kitô
23/4/2024 - Có một vị mục tử như thế!
18/4/2024 - Hãy cầu nguyện như bạn là
15/4/2024 - Bốn sai lầm cần tránh khi nghĩ về cầu nguyện
11/4/2024 - Bạn ơi, làm sao nhận ra Chúa trên đường ?
9/4/2024 - Sự thật dễ bị lãng quên về sự Phục sinh
8/4/2024 - Làm thế nào để thể hiện Lòng Thương Xót trong cuộc sống hàng ngày?
7/4/2024 - Bạn có muốn trở nên Người của Lòng Thương Xót?
5/4/2024 - Đức Giê-su Ki-tô – Đường Thiên Chúa quan phòng
4/4/2024 - Kính nhớ Lòng Chúa Thương Xót – Suy niệm về hai chữ yêu thương
3/4/2024 - Đức Hồng y Joseph Ratzinger: “Chân lý sự phục sinh”
31/3/2024 - Đức Ki-tô Phục Sinh – Đỉnh Cao của “Nhiệm Cuộc Cứu Độ”
29/3/2024 - Thập Giá - Con đường Tình Yêu
28/3/2024 - Nụ hôn phản bội
28/3/2024 - Sự thịnh lặng thốt nên lời...
 
  VIDEO CLIPS  
Video
Ngàn hoa dâng Mẹ
Bộ mẫu dâng hoa kính Mẹ năm 2024
Vết thương Phục Sinh
Giêsu khải hoàn
Thập Giá niềm hy vọng đời con
Suy niệm 14 chặng đàng Thánh Giá "DẤU CHÂN TÌNH YÊU TRÊN ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ"
Suốt đời Mẹ Cha
Ước vọng cuộc đời
Xuân đã về
Nguyện ước đầu xuân
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  LIÊN KẾT WEBSITE  
Hội Dòng MTG. Hưng Hóa
Hội Dòng MTG. Xuân Lộc
Hội Dòng MTG. Nha Trang
Hội Dòng MTG. Cái Mơn
Hội Dòng MTG. Gò Vấp
Hội Dòng MTG. Thủ Đức
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Bà Rịa
TGP. Sài Gòn
Giáo phận Quy Nhơn
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Hải Phòng
Giáo phận Bùi Chu
Giáo Phận Bắc Ninh
Giáo phận Hưng Hóa
TGP. Hà Nội
Giáo phân Thanh Hóa
Giáo phận Vinh
Giáo phận Hà Tĩnh
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Giáo Hội   I  Sinh hoạt Hội Dòng   I  Cộng đoàn   I  Mục vụ   I  Suy niệm - Suy tư   I  Góc sáng tác   I  Kỹ năng sống    

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH
Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0982.868.275 - 0386.501.245
Email: [email protected]
Website: http://mtgvinh.com