>> SUY NIỆM - SUY TƯ | TĨNH TÂM THÁNG

Giờ chầu Tạ Ơn cuối năm
Tin đăng ngày: 1/2/2024 - Xem: 3991

 

Upload

 

 

1. THỜ LẠY

  • Lời dẫn

Kính thưa cộng đoàn!

Hòa vào dòng chảy của cuộc sống, thời gian của năm cũ Quý Mão đang chuẩn bị khép lại và năm mới Giáp Thìn đang dần mở ra. Thật hạnh phúc biết bao khi chúng ta đang được sống và được hiện hữu trong giờ phút linh thiêng của ngày tĩnh tâm cuối cùng trong năm, để thêm một lần nữa chúng ta nhìn lại năm qua với tình thương đong đầy của Chúa, đã gìn giữ Giáo Hội, Đất Nước, Giáo Phận, Hội Dòng, Cộng Đoàn và gia đình của chúng ta được an bình. Cùng cất lời tri ân cảm tạ Thiên Chúa vì muôn vàn ân huệ Ngài đã đổ tuôn trên Hội Dòng và trên cuộc đời mỗi người chúng ta.

Đây cũng là lúc thuận tiện để mỗi người chúng ta được mời gọi trở về với thâm sâu của cõi lòng mình, để nhận ra những yếu đuối, lỗi phạm đối với Chúa và với tha nhân mà tỏ bày tâm tình sám hối. Cùng cầu xin Chúa gia tăng ơn thiêng cho Hội Dòng và bổ sức tâm linh cho mỗi người chúng ta, để trong năm mới này, chúng ta hăng say sống và thực thi sứ mạng của người nữ tu Mến Thánh Giá trong một tinh thần hoàn toàn mới. Giờ đây, với tất cả niềm tin tưởng, phó thác và cậy trông, chúng ta cùng dâng lên Chúa giờ chầu đền tạ này.

  • Hát: Thờ lạy Chúa

2. ĐỌC LỜI CHÚA (Lc 17, 11-19)

  • Suy niệm: (Mời Cộng đoàn ngồi)

 Qua đoạn Tin mừng, Thánh Luca nhắc cho ta nhớ lại phép lạ Chúa Giêsu chữa lành mười người phong hủi, tất cả đều được khỏi bệnh. Nhưng chỉ có một người biết quay lại tạ ơn và ca tụng Thiên Chúa. Chúa Giêsu không khỏi buồn lòng trước sự vô ơn của con người, nên Ngài đã thốt lên: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này”? (Lc 17, 17-18). Một người ngoại, biết tạ ơn Thiên Chúa bằng thái độ chân thành xuất phát từ tấm lòng. Không phải ngẫu nhiên anh làm được điều đó nhưng đã được thẩm thấu và trải nghiệm với trái tim biết lắng nghe, biết đón nhận tình thương của người khác trên cuộc đời anh. Còn chín người kia, khi được khỏi bệnh thì tìm đường trốn thoát, xem đó là điều hiển nhiên và không còn đoái hoài gì đến Đức Giêsu. Sự vô ơn làm cho con người ta trở nên dửng dưng, vô cảm, vô tâm đến vô tình. Trong cuộc sống, lời cám ơn chân thành là điều không thể thiếu nhưng không phải ai cũng làm được. Trong số những người được khỏi bệnh, được ơn này, ơn khác, thử hỏi có mấy người biết quay trở lại cám ơn Thiên Chúa, cám ơn người đã giúp đỡ mình.

Nhìn lại hành trình Thánh hiến của chúng ta trong năm qua, Chúa đã tuôn đổ muôn ân phúc xuống trên cuộc đời mỗi người, nhưng được mấy lần chúng ta ý thức để tạ ơn Chúa? Chúng ta đã sử dụng thời gian Chúa ban như thế nào? Một ngày chúng ta dành cho Chúa được bao nhiêu thời gian? Một tuần chúng ta dành cho Chúa được bao nhiêu giờ? Một tháng chúng ta dành cho Chúa được bao nhiêu buổi? Một năm chúng ta dành cho Chúa được bao nhiêu ngày? Nhiều khi đến với Chúa như để trình diện cho có mặt, giống như một cái máy đã lập trình sẵn thời gian và công thức, còn tâm hồn thì hời hợt khô khan. Liệu Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh có còn là đối tượng duy nhất của lòng trí tôi, hay đã bị tôi chia năm sẻ bảy?

Trong đời sống cộng đoàn và tương quan với tha nhân: Chúng ta có ý thức cộng đoàn là gia đình đích thực của mình và mình đang là thành viên không? Trong gia đình thiêng liêng ấy, chúng ta đã trở thành viên gạch như thế nào để xây nên ngôi nhà là gia đình Hội dòng của chúng ta? Chúng ta có sẵn sàng và tích cực trong bổn phận được mời gọi chia sẻ bằng tình yêu và trách nhiệm không? Hay thay vì kiến tạo sự đoàn kết yêu thương trong cộng đoàn thì chúng ta lại đang gây chia rẽ, bất thuận, bất hòa, làm tổn thương đến sự hiệp nhất trong Hội Dòng và Giáo Hội; thay vì xây nên những nhịp cầu, đắp nên những con đường nối từ người này qua người khác thì chúng ta lại hì hục xây những bức tường kín và những hàng rào ngăn cản sự tương thân tương ái. Vẫn biết rằng, sẽ có một ngày kẻ trước người sau phải rời xuống từng ga của chuyển tàu cuộc đời, rồi tất cả sẽ qua đi chỉ còn Đức Ái là tồn tại mãi nhưng sao lòng chúng con vẫn đầy tham lam, ganh đua tính toán hơn thiệt. Chúa muốn chúng ta nói lên lời cám ơn Ngài không phải trên môi miệng nhưng bằng chính đời sống trưởng thành, thánh thiện, luôn ý thức sống tốt các mối tương quan trong chiều kích huyền nhiệm của tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa.

3. SÁM HỐI

Giờ đây, trước thánh thể Chúa chúng ta hãy tự trả lời cho Chúa về cách sống của mình:

- Tôi đã sống mối tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân như thế nào?

- Tôi đã sống tâm tình tạ ơn đúng nghĩa chưa, hay tôi còn dửng dưng, chỉ biết sống cho mình và vì mình?

   (Thinh lặng 15 phút)

  • Lời nguyện sám hối: Lạy Chúa, nhìn lại một năm qua, chúng con nhận thấy mình thật bất xứng trước tình thương bao la mà Chúa dành cho chúng con. Chúng con thật lòng xin lỗi Chúa, xin Chúa tha thứ cho những yếu đuối, lỗi lầm của chúng con và uốn nắn con người yếu đuối của chúng con mỗi ngày được nên hoàn thiện theo thánh ý Chúa.

4. TẠ ƠN

Lạy Chúa, một năm đã dần khép lại với biết bao “nốt thăng” nhưng cũng không thiếu những “nốt lặng” trong đời sống ơn gọi và sứ vụ của chúng con. Chúa muốn chúng con hòa vào dòng chảy của thời gian để nhìn về quá khứ với lòng tri ân, sống giây phút hiện tại với niềm say mê và hướng đến tương lai với niềm hy vọng. Chúng con tạ ơn Chúa đã luôn quan phòng, gìn giữ Giáo Hội vượt qua bao sóng gió để đứng vững trong đức tin và chân lý. Tạ ơn Chúa đã đồng hành, chở che Hội Dòng và gia đình chúng con được bình an, hiệp nhất. Tạ ơn Chúa vì rất nhiều những cơ hội mà Chúa đã ban cho chúng con trong đời sống cộng đoàn, nhờ đó chúng con có thể hiểu nhau hơn, sống khiêm tốn hơn, chân thành hơn, biết cảm thông cho nhau và đón nhận nhau hơn.

Đọc lại lịch sử Hội Dòng và lịch sử của mỗi cá nhân, với những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã thực hiện ngang qua các biến cố, mời gọi chúng ta sống tâm tình tạ ơn bằng chính đời sống chứng tá của mình, chuyên cần trong cầu nguyện, trung thành tuân giữ các lời khuyên Phúc Âm và hăng say thi hành sứ vụ mà Hội Dòng đã trao phó. Chúng ta hiệp lòng, chung tâm tình với Giáo Hội và Hội Dòng dâng lên Chúa lời tạ ơn chân thành của chúng ta, xin Chúa thương đón nhận và chúc lành cho chúng ta trong năm mới này.

X- Lạy CGSTT, Chúng con xin dâng lời cảm tạ Chúa.

5. CẦU XIN

Trong tâm tình biết ơn, chúng con xin dâng lên Chúa các phẩm trật và những người sống đời thánh hiến, xin Chúa ban ơn nâng đỡ, giúp các ngài luôn cảm nghiệm được niềm vui trong đời sống dâng hiến và nhiệt thành trong sứ vụ loan báo Tin mừng. Xin Chúa tiếp tục ban muôn phúc lành xuống trên Hội Dòng, cộng đoàn của chúng con; xin cho mọi dự tính và công việc của Hội Dòng, cộng đoàn được thành toàn trong thánh ý Chúa. Xin giúp mỗi người chúng con luôn nỗ lực xây dựng sự hiệp nhất và tạo sự bình an nơi môi trường mà chúng con hiện diện. Xin Chúa chúc lành cho quê hương Việt Nam thân yêu của chúng con, cho thế giới được hòa bình, cho các nhà lãnh đạo biết dùng quyền để phục vụ và mưu cầu lợi ích cho người dân. Xin thương đến những người tội lỗi, cho họ được ơn can đảm trở về nẻo chính đường ngay; cho những người nghèo đói, bệnh tật nhận được sự quan tâm giúp đỡ của những tấm lòng quảng đại, để họ cũng được tận hưởng một mùa xuân như bao người khác. Chúng con cũng xin dâng lên Chúa quý ân nhân, thân nhân của chị em trong Hội Dòng, xin Chúa tiếp tục chúc lành và ban cho mỗi người được bình an và đón nhận được nhiều ân sủng của Chúa Xuân trong Năm Mới này; còn những người đã qua đời, xin Chúa thương tha thứ mọi lỗi lầm và cho họ sớm được hưởng mùa xuân bất diệt với Chúa trên quê trời.

X- Lạy CGSTT, Xin nhậm lời chúng con.

Hát: - Ân Huệ Chúa

6. KẾT THÚC - Hát này con là đá, kinh tạ ơn...

 

 

Từ khóa:

Tĩnh tâm tháng khác:

27/4/2024 - Giờ chầu Thánh Thể tĩnh tâm tháng 04/2024: Đời sống cầu nguyện đối với người Tu sĩ
1/2/2024 - Giờ chầu Tạ Ơn cuối năm
 
  VIDEO CLIPS  
Video
Ngàn hoa dâng Mẹ
Bộ mẫu dâng hoa kính Mẹ năm 2024
Vết thương Phục Sinh
Giêsu khải hoàn
Thập Giá niềm hy vọng đời con
Suy niệm 14 chặng đàng Thánh Giá "DẤU CHÂN TÌNH YÊU TRÊN ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ"
Suốt đời Mẹ Cha
Ước vọng cuộc đời
Xuân đã về
Nguyện ước đầu xuân
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  LIÊN KẾT WEBSITE  
Hội Dòng MTG. Hưng Hóa
Hội Dòng MTG. Xuân Lộc
Hội Dòng MTG. Nha Trang
Hội Dòng MTG. Cái Mơn
Hội Dòng MTG. Gò Vấp
Hội Dòng MTG. Thủ Đức
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Bà Rịa
TGP. Sài Gòn
Giáo phận Quy Nhơn
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Hải Phòng
Giáo phận Bùi Chu
Giáo Phận Bắc Ninh
Giáo phận Hưng Hóa
TGP. Hà Nội
Giáo phân Thanh Hóa
Giáo phận Vinh
Giáo phận Hà Tĩnh
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Giáo Hội   I  Sinh hoạt Hội Dòng   I  Cộng đoàn   I  Mục vụ   I  Suy niệm - Suy tư   I  Góc sáng tác   I  Kỹ năng sống    

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH
Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0982.868.275 - 0386.501.245
Email: [email protected]
Website: http://mtgvinh.com