Nên Thánh một mình có tốt không?
Liệu rằng con có vui trong lòng
Hay là con mắc tính ích kỷ
Phận ai mặc kệ mình là xong
Chúa gửi bao người trong cuộc sống
Gửi đến cho con với ước mong
Mong con cùng người luôn nên thánh
Mở rộng Nước Chúa thêm sáng trong
Nếu như con luôn giữ kín lòng
Trái tim đóng băng và lạnh giá
Con muốn cho mình là tất cả
Nhầm rồi con ơi! buồn lòng Cha
Mưa xuống trên biển rộng bao la
Mong con dẹp bỏ lòng ích kỷ
Chân thành cởi mở, chung ý chí
Chúa sẽ dẫn lối đừng ngại chi
Nên Thánh một mình được ích gì
Thiên Đường vắng bóng buồn tẻ nhạt
Hãy cùng chị em sống nên Thánh
Vượt biển trần gian về bên Cha
Maria Cát Trắng, Tập Sinh MTG Vinh
|