Nếu không có Chúa con làm sao?
Sức con yếu đuối làm thế nào?
Đường đời chông gai đầy gian khó
Không có Chúa con sẽ lao đao?
Làm sao đây Chúa, nếu vắng Ngài?
Lấy đâu điểm tựa, một bờ vai
Vì chỉ có Ngài mới chắc chắn
Xin cho con mãi tựa vào Ngài
Tình ai giữa đời con tìm kiếm
Nhưng chỉ mang lại sầu vấn vương
Hố sâu giăng đầy mãi trên đường
Làm sao con đến bờ yêu thương
Trái tim con nay đầy băng giá
Đỉnh núi ích kỷ quá bao la
Vô vàn tật xấu như sương xuống
Nhưng con u tối chẳng nhận ra
Ôi tình của Chúa, tình người cha
Xin ở cùng con một mái nhà
Có Chúa con mới có tất cả
Bởi Chúa là gia nghiệp đời con.
Maria Cát Trắng, Tập Sinh MTG Vinh |