![Upload](../images/news/3221499120819583887532159173651180448907264n-1526464141205956936093.jpg)
Như đất sét trong tay người thợ
Phải mềm mại mới nên hình hài
Con là đất sét trong tay Ngài
Luôn chấp nhận để được cắt tỉa
Chấp nhận đau, tác động bao phía
Mong được thành tác phẩm đẹp tươi
Là đất sét đi vào cuộc đời
Nếu để mình mãi luôn cứng cỏi
Thì làm sao ai sẽ dùng tới
Còn chỉ là đồ bỏ đi thôi
Chỉ mong ước trong Ngài Chúa ơi
Chớ không phải tay thợ nào khác
Gửi trao Ngài tâm tình phó thác
Cuộc đời con thắp lửa sáng ngời
Tay người thợ có lúc nghỉ ngơi
Nhưng con tin Chúa luôn miệt mài
Việc đời con Chúa đã khởi sự
Mong hoàn thành thắp sáng tương lai
Ôi lạy Chúa! Xin đừng bỏ lại
Phận bơ vơ biết bám vào ai
Nếu dang dở bị loại ra ngoài
Khốn thân con, thật lắm bi ai.
Maria Hèn Mọn, Tập Sinh MTG Vinh |