Tấm bánh nhỏ tinh khiết và đơn sơ
Nhưng chất chứa một tình yêu vô bờ
Đoàn chúng con xin dâng lời cảm mến
Tri ân Ngài đáp trả mối tình thơ
Trong hào quang sáng chói ôi rực rỡ
Chúa thiên cung nay ở lại cõi trần
Tấm bánh trắng là dấu chỉ hiến thân
Tuy nhỏ bé nhưng nuôi sống nhân trần
Ôi tấm bánh ngàn đời con cung kính
Vì nơi đó, Con Thiên Chúa ẩn mình
Nơi nguyện đường, trong nhà tạm nhỏ xinh
Mang an bình cho bao người sầu khổ
Nhớ năm xưa Chúa cùng với môn đệ
Cùng chia sẻ tấm bánh tinh tuyền ấy
Giờ chia ly, Chúa trao ban lệnh truyền
Tấm bảnh nhỏ lưu truyền đến hôm nay
Maria Cát Trắng – Tiền Tập MTG Vinh |