Trong nhà nguyện ngọn đèn leo lét cháy
Nép bên Cha con cảm nếm tình yêu
Kề lòng Cha con muốn ngỏ bao điều
Cho vơi đi bao nỗi niềm tâm sự
Tạ ơn Cha vẫn luôn mời con đến
Để yêu thương và ủi an vỗ về
Nhưng nhiều lúc con vô tâm hững hờ
Để thời gian lãng phí và trôi nhanh
Bởi nhiều lúc tâm hồn con giá lạnh
Còn vương vấn bao đam mê cõi đời
Cũng có lúc con vô tư ngồi ngủ
Để hồn Cha mãi thổn thức khôn vơi
Cha không trách nhưng Cha vẫn cứ đợi
Vẫn yêu thương và đổ tràn hồng ân
Con lấy gì đáp đền cho xứng cân
Nguyện tựa nương bên Ngài suốt cuộc đời
Rách - Học viện MTG Vinh |