Ngược dòng thời gian để yêu Anh
Nơi đồi Canvê đủ mùi tanh
Anh treo thân nặng trên Thánh Giá
Cho em cho họ được thứ tha
Anh ơi! Sáng sớm em ra mộ
Mang chút dầu thơm để điểm tô
Cho Anh thơm ngát nguồn ơn thánh
Cho Anh luôn rạng ngời tinh anh
Ôi chợt giật mình chẳng thấy Anh
Ngôi mộ để Anh sao vắng tanh
Loay hoay rùng mình em ngó xuống
Trái tim thổn thức muốn điên cuồng
Anh đã trỗi dậy thật rồi sao?
Như lời Anh nói mấy hôm nào
Chỉ sau ba ngày Anh sống lại
Thiên thu vạn đại chẳng còn phai
Anh dặn em đi báo tin ngay
Cho các môn đệ biết tin này
Ga-li-lê-a Anh đợi đó
Mở tiệc ăn mừng thật là to
Anh ơi! Sao em yêu Anh quá!
Nhìn lại những chuyện đã xảy ra
Tình Anh trao tặng em xin được
Ngược dòng thời gian để yêu Anh.
Cô Bé Tí Hon - Tiền Tâp MTG Vinh |