Vào lúc 7h00 ngày 10/8/2022, tại Nguyện đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh, Đức Cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên đã chủ tế Thánh lễ An táng và tiễn đưa nữ tu Maria Nguyễn Thị Thanh về nơi an nghỉ cuối cùng. Đồng tế và hiệp dâng thánh lễ với ngài có cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Vinh, quý cha Tòa Giám mục, quý cha giáo Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê, quý cha quê hương, ân thân nhân của chị Maria cùng đông đảo chị em trong đại gia đình Mến Thánh Giá Vinh.
Chị Maria Nguyễn Thị Thanh sinh ngày 22/10/1943, tại Giáo xứ Kẻ Gai, Giáo hạt Chính Tòa Xã Đoài, Giáo phận Vinh. Chị là người con thứ 7 trong gia đình gồm 9 người con. Thân sinh là ông Phêrô Nhâm và bà Anna An. Nhờ được hấp thụ tinh thần đạo đức từ một gia đình đạo hạnh, nên ước muốn dâng mình cho Chúa đã sớm nhen nhóm trong chị. Năm lên 14 tuổi chị xin gia nhập trường Thánh Thất Xã Đoài. Sau 9 năm đồng lao cộng khổ với chị em trải qua biết bao thăng trầm của thời cuộc, vào ngày 21/11/1966 chị được diễm phúc lãnh nhận Hồng ân Tiên Khấn, và ngày 21/11/1979 chị đã thuộc trọn về Chúa qua lời khấn Trọn Đời. Năm 1990 - 1994, chị phục vụ tại phòng khách Tòa Giám mục Xã Đoài. Sau khi nghỉ công việc bên Tòa Giám mục, chị tiếp tục phục vụ phòng khách Nhà Mẹ Xã Đoài từ năm 1995 - 2008. Và năm 2009 - 2012, chị phục vụ tại giáo xứ quê hương Kẻ Gai. Sau thời gian phục vụ tại quê hương, chị trở về cộng đoàn tiếp tục phục vụ nhà khách và phụ giúp chị em trong những công việc bổn phận thường ngày. Từ năm 2015 trở lại đây, chị bị căn bệnh tai biến và sức khỏe ngày càng yếu dần. Tuy bị liệt nửa người, nhưng chị luôn cố gắng hết mức có thể để không làm phiền đến chị em. Vào lúc 16h00 ngày 8/9/2022, chị đã nhẹ nhàng ra đi, hoàn tất hành trình dương thế với 79 năm làm người và 56 năm sống đời dâng hiến. Nhìn lại hành trình cuộc đời chị Maria, một cuộc đời thật lặng lẽ và âm thầm; thế nhưng qua sự âm thầm lặng lẽ ấy, chị đã lột tả được tinh thần của người nữ tu mang tên Mến Thánh Giá, ngang qua đức tính đơn sơ, hiền lành, giản dị, khiêm tốn, vui tươi, hy sinh, chịu khó, yêu thương hết mọi người. Nét nổi bật nơi con người nhỏ bé ấy là lòng sùng kính yêu mến Đức Mẹ. Nhờ Mẹ và qua Mẹ mà chị Maria đã diễn tả tình yêu dâng hiến của mình bằng đời sống kết hiệp mật thiết với Đức Kitô chịu đóng đinh - Đấng mà chị đã chọn làm đối tượng duy nhất cho cuộc đời mình, và đã trung kiên cho đến hơi thở cuối cùng.
Chia sẻ trong thánh lễ, cha Tổng Đại diện Phêrô đã khởi đi từ những điều “bé mọn” nơi cuộc đời chị Maria, để làm sáng tỏ sứ điệp lời Chúa “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan, thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” (Mt 11, 25-27). Chị Maria là một con người không chỉ nhỏ bé về vóc dáng, mà còn nhỏ về tiếng nói, nhỏ về chức vụ và phạm vi hoạt động cũng nhỏ. Tuy nhiên, điều làm đẹp lòng Thiên Chúa lại đến từ những điều bé nhỏ ấy. Đó là sự “bé mọn” trong tâm hồn, khi chị luôn biết được vị trí của mình nên ăn ở khiêm nhường, thánh thiện. Chị không so đo, không tính toán hơn thua mà chỉ với những khả năng hạn hẹp, chị đã vui vẻ chu toàn bổn phận được trao phó, không kêu ca, không phàn nàn, luôn sống tâm tình tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Và Thiên Chúa đã bày tỏ mầu nhiệm Nước Trời nơi chị là cho chị thấy mình được sống trong nhà Chúa, được hạnh phúc sung mãn trong đời tu của mình. Ngang qua mẫu gương cuộc đời chị Maria, cha cũng nhắn nhủ với cộng đoàn tham dự thánh lễ hôm nay, cách riêng là những linh mục và tu sĩ đang được diễm phúc sống trong nhà Chúa, phải luôn giữ được sự quân bình trong cuộc sống, trong những công việc mà mình đang đảm nhiệm. Vì chúng ta có qúa nhiều mục tiêu phải nhắm đến, có quá nhiều nhiệm vụ phải hoàn thành, có quá nhiều nhiều hoạt động mà quên mất Chúa. Nhiều lúc chúng ta thấy mình quá lớn lao đến nỗi không có thời giờ dành cho Chúa; chúng ta thấy mình quá thông thái nên không cần Chúa ban ơn soi sáng hướng dẫn; chúng ta thấy mình quá hoàn hảo nên không cần ơn Chúa thanh luyện, tẩy rửa và biến đổi con người mình nữa. Do đó, cần phải trở lại con người “bé mọn”, để Thiên Chúa được lớn lên. Như vậy, đời sống chúng ta mới thực sự có ý nghĩa và qua những hoạt động của chúng ta mà những giá trị của Tin Mừng được trao ban cho trần đời này.
Kết thúc thánh lễ, anh trai của chị là cha Phaolô Nguyễn Đức Hữu đã cử hành nghi thức phó dâng và tiễn biệt. Sau đó, chị Tổng Phụ trách Maria Nguyễn Thị Nga thay mặt Hội Dòng, cách riêng người chị quá cố nói lên tâm tình tri ân Đức Cha, quý cha đồng tế, quý thầy chủng sinh, quý tu sĩ, quý thân nhân trong gia đình linh tông huyết tộc đã đồng hành giúp đỡ chị Maria suốt 79 năm làm người và 56 năm sống đời dâng hiến, đặc biệt hôm nay đã hiện diện để hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện và tiễn đưa chị Maria về nơi an nghỉ cuối cùng. Đồng thời, chị cũng thay mặt chị em trong đại gia đình Hội Dòng nói lời tiễn biệt người chị đã suốt một đời tận tâm tận lực thi hành sứ mạng và xây dựng Hội dòng.
Chị Maria đã mãi ra đi, nhưng hình ảnh của một "nữ tỳ thầm lặng” sẽ luôn sống mãi trong lòng chị em Mến Thánh Giá Vinh. Là phận người yếu đuối chắc hẳn chị không tránh khỏi những lỗi phạm đến Chúa và tha nhân, nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót tha thứ và đón nhận chị vào vương quốc thiên đàng với Ngài trên quê trời.
Xem thêm hình ảnh
|