>> SUY NIỆM - SUY TƯ | CHÚA NHẬT VÀ LỄ TRỌNG

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXIV - TNC
Tin đăng ngày: 10/9/2022 - Xem: 7732

 

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT  XXIV THƯỜNG NIÊN - NĂM C

 

Cây Bút Chì, MTG Vinh

 

LỜI CHÚA: Lc 15,1-32

Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này:

“Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.” Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.”

“Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được? Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất.” Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.”…..

 

 TÌM CHO KỲ ĐƯỢC

Tin Mừng Chúa Nhật XXIV thường niên C hôm nay diễn tả thật hàm súc lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người qua chuỗi ba dụ ngôn tuyệt vời là Con chiên lạc, Đồng bạc bị mất và Người con hoang đàng. Mỗi dụ ngôn diễn tả một nẻo đường tình thương của Thiên Chúa đối với tội nhân, nhưng tất cả đều mang mẫu số chung là hành động “luôn đi bước trước”, “tìm cho kỳ được” và “tha thứ không biết mệt mỏi” của Người.

Thánh Luca đã miêu tả lại khung cảnh Chúa Giêsu tiếp đón những người thu thuế, những người tội lỗi và ân cần giảng dạy họ. Thấy vậy, mấy người biệt phái, kinh sư xầm xì chê trách Chúa Giêsu bởi Người ngang nhiên thân mật với những kẻ bị xã hội Do Thái loại trừ ra khỏi phụng vụ đền thờ. Để đối lại với đầu óc hẹp hòi và những ý nghĩ tối tăm của họ, Chúa Giêsu đã đưa ra ba dụ ngôn là ba bài ca về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, nói về 100 con chiên trong đó có một con bị mất ; 10 đồng quan, có một đồng bị mất, và 2 người con, một người bị hư mất. 

 

CON CHIÊN LẠC

Kinh Thánh diễn tả Thiên Chúa là vị mục tử sẵn sàng bỏ 99 con chiên ngoài đồng để bươn bả đi tìm cho bằng được một con chiên lạc. Dưới con mắt trần thế, người mục kia quả là bất bình thường và thiếu phân định bởi một con chiên có đáng gì mà dám đánh cược sự an toàn của 99 con kia. Lạ lùng hơn nữa là ông ta cứ nhọc công, tất tả, bất chấp hiểm nguy để kiếm tìm cho bằng được con chiên lạc với bất cứ giá nào. Như thế, nguy cơ mất cả chì lẫn chài, ăn cám trả vàng là trong tầm tay. Thế nhưng, trong tình yêu làm gì có tính toán thiệt hơn, tình yêu chẳng màng gì đến rủi ro. Một con chiên nhỏ bé lạc loài đã chiếm hết trái tim của người mục tử nhân từ. Con tim đau đáu nỗi nhớ thương chiên lạc đã thôi thúc bước chân người mục tử lặn lội, lục tung đồi núi. Ông biết con chiên yếu ớt lạc đàn không thể nào đủ sức mạnh để tự bảo vệ và chống cự lại bầy thú dữ. Cũng thế, Thiên Chúa biết sự yếu đuối của con người bởi con người không thể nào tự cứu mình khỏi bản án của tội lỗi và nhiều khi dễ rơi vào cạm bẫy của ma quỷ, nên đã sai Con Một Yêu Dấu đến cứu chuộc con người. Vậy là Thiên Chúa Ngôi Hai đã rời bỏ ngai trời vinh hiển, vượt qua khoảng cách gần như vô tận giữa trời và đất, hạ mình xuống thế, trở nên người phàm để đi tìm kiếm từng con người tội lỗi. Để rồi, “trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì 99 người công chính không cần ăn năn.” (Lc 3, 24).

 

ĐỒNG QUAN BỊ MẤT

Lòng thương xót của Thiên Chúa đối với tội nhân còn được ví như “người phụ nữ có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại thắp đèn, quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được. Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất”. Dụ ngôn này cũng thật là khó hiểu nếu xét về lẽ thường tình tự nhiên. Nhà của người dân Pha-lét-tin làm bằng đất sét và có ít cửa nên bị tối. Do đó, dù giữa ban ngày, để tìm kiếm một vật nhỏ như một quan tiền, người ta cũng phải thắp đèn cầy lên. Người phụ nữ trong dụ ngôn chỉ có vốn liếng là mười đồng quan, cho nên, mất đi một quan thì bằng mọi giá bà cũng phải tìm cho kỳ được. Lạ lùng thay, tìm được rồi, bà ta lại mở tiệc mời cả bà con lối xóm đến chung vui với lý do là đã thấy được quan tiền rơi rớt của mình. Không biết, trên thế gian này, từ cổ chí kim đến nay có người phụ nữ nào xử sự như người đàn bà trong dụ ngôn không? Thế nhưng, đó là cách để Chúa Giêsu mặc khải cho ta lòng thương xót vô tận của Thiên Chúa. Người sẽ chẳng bao giờ bỏ mặc một đứa con lạc mất nào. Và khi một người con tội lỗi ăn năn sám hối, Thiên Chúa vui mừng chia sẻ niềm vui ấy với cả triều thần thánh trên trời.

 

ĐỨA CON HOANG ĐÀNG

Dụ ngôn thứ ba mới là bản trường ca kinh điển nhất để diển tả tình thương của Thiên Chúa. Người cha trong dụ ngôn là một nhân vật tuyệt vời. Thay vì tuổi già được con cái phụng dưỡng, thì ông lại thêm khổ sở vì đứa con trai “trời đánh”.  Người con thứ là đứa con “phá gia chi tử”. Anh ta đã không cùng cha gánh vác gia sản, mà chỉ muốn rút tỉa; đã không làm việc mà chỉ muốn hưởng thụ. Sự ích kỷ đạt đến mức tồi tệ đáng kinh tởm khi anh ta dám mở miệng xin chia gia tài. Sau khi ăn chơi trụy lạc, anh ta lâm vào cảnh túng bấn khốn cùng. Còn người cha, tình thương của ông vẫn dạt dào hướng về đứa con, ngay cả khi nó trác táng vẫy vùng nơi phương xa. Ông đợi chờ mòn mỏi từng ngày, đằng đẵng đứng trông con nơi cánh cổng. Vừa thấy bóng dáng con từ xa, người cha đã rộn ràng tân can, không chần chừ được nữa, quáng quàng chạy đến ôm hôn con, không nhớ gì đến lỗi tội của nó và choàng lên người đứa con hoang đàng những thứ mà nó đã đánh mất.

Cả ba dụ ngôn cho ta thấy rằng: Một đồng bạc chẳng mấy giá trị; một con chiên không phải là một tài sản to tát, một đứa con trời đánh đã cạn tình bạc nghĩa với cha thì cần gì phải tiếc thương… Không ai mất giờ bỏ công kiếm tìm tới cùng, ngoại trừ Thiên Chúa! Thiên Chúa luôn yêu thương những người bé nhỏ, những tội nhân khốn cùng, những người mà không đáng kể để hy sinh trong con mắt của con người. Trong trái tim Thiên Chúa, mỗi người đều chiếm một vị trí quan trọng, mỗi người đều là duy nhất độc đáo, không thể thay thế được và có thể cứu chữa.

 

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,

Con người chúng con, ai cũng là tội nhân.

Mỗi người đều có thể là con chiên lạc theo những cách khác nhau.

Có những khi chúng con lạc xa tình Chúa nhưng chẳng biết đường mà về.

Có quá nhiều nỗi sợ hãi bủa vây tâm hồn chúng con

Chúng con sợ bị phạt, sợ bị đàm tiếu.

Chúng con sợ xấu hổ, sợ phải xin lỗi.

Và còn bao nỗi sợ ngớ ngẩn khác

Ngăn cản lối về của chúng con.

Chúng con xác tín rằng: Chúa vẫn luôn chờ đợi và tìm kiếm chúng con hằng ngày

Chúa không quan tâm lý do tại sao con đi lạc,

Chúa chỉ có một mối bận tâm, đó là đi tìm chiên lạc;

vì chúng con thuộc về Chúa, được Chúa yêu thương cứu độ.

Tin mừng hôm nay đã cho chúng con tin vào

một tình yêu linh thánh đang tìm kiếm chúng con;

và gia tăng niềm tin của chúng con vào Chúa

Đấng đến để “tìm và cứu những gì đã mất” (Lc 19, 10). Amen.

 

 

 

 

Từ khóa:

Chúa Nhật và Lễ Trọng khác:

20/4/2024 - Mục tử tốt lành - sự hiện diện của tình yêu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV PS)
7/4/2024 - Tôi là nữ tỳ của Chúa (08.04.2024 – Thứ Hai Tuần 2 Phục Sinh - Lễ Truyền tin)
31/3/2024 - Ánh Phục Sinh xé toạc màn sự chết (suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh)
23/3/2024 - Từ lời vạn tuế đến lời kết án (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá - Năm B)
9/3/2024 - Ánh sáng cứu độ từ Thập Giá (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV mùa chay - Năm B)
2/3/2024 - Tâm thế thờ phượng mới (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III mùa chay - Năm B)
24/2/2024 - Biến hình là biến đổi nội tâm (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II mùa chay - năm B)
3/2/2024 - Theo sát dấu chân Thầy Giêsu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V - TNB)
27/1/2024 - Gieo Lời Chúa trong tâm điền (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV - TNB)
20/1/2024 - Bài giảng Đức Thánh Cha: Chúa nhật 3 Thường niên năm B – Chúa nhật Lời Chúa
13/1/2024 - Cầu nối đến với Chúa (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II - TNB)
7/1/2024 - Suy niệm chú giải Lời Chúa – Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa – Năm B
7/1/2024 - Hành trình tìm kiếm Ánh Sáng (Suy niệm Tin Mừng lễ Chúa Hiển Linh - năm B)
6/1/2024 - Bài giảng của Đức Thánh Cha - Lễ Chúa Hiển Linh
30/12/2023 - Thánh Gia - Mô mẫu của mọi Gia đình
 
  VIDEO CLIPS  
Video
Vết thương Phục Sinh
Giêsu khải hoàn
Thập Giá niềm hy vọng đời con
Suy niệm 14 chặng đàng Thánh Giá "DẤU CHÂN TÌNH YÊU TRÊN ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ"
Suốt đời Mẹ Cha
Ước vọng cuộc đời
Xuân đã về
Nguyện ước đầu xuân
Hang Bêlem
Múa: Để Chúa đến
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  LIÊN KẾT WEBSITE  
Hội Dòng MTG. Hưng Hóa
Hội Dòng MTG. Xuân Lộc
Hội Dòng MTG. Nha Trang
Hội Dòng MTG. Cái Mơn
Hội Dòng MTG. Gò Vấp
Hội Dòng MTG. Thủ Đức
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Bà Rịa
TGP. Sài Gòn
Giáo phận Quy Nhơn
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Hải Phòng
Giáo phận Bùi Chu
Giáo Phận Bắc Ninh
Giáo phận Hưng Hóa
TGP. Hà Nội
Giáo phân Thanh Hóa
Giáo phận Vinh
Giáo phận Hà Tĩnh
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Giáo Hội   I  Sinh hoạt Hội Dòng   I  Cộng đoàn   I  Mục vụ   I  Suy niệm - Suy tư   I  Góc sáng tác   I  Kỹ năng sống    

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH
Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0982.868.275 - 0386.501.245
Email: [email protected]
Website: http://mtgvinh.com