Chúa ơi con muốn trở về
Muốn hàn gắn lại lời thề năm xưa
Tội con ngập tràn hơn mưa
Phận người giòn mỏng khó chừa cơn mê
Đường về mù mịt lê thê
Chồn chân mỏi gối tái tê cõi lòng
Kiếp người cũng lắm long đong
Tóc con đã bạc da nhăn nhúm rồi
Đứng ngồi chân mỏi Chúa ơi
Đôi chân già yếu hỡi ôi mệnh người
Yếu lòng con nhớ khôn nguôi
Đôi mắt đẫm lệ không lời thốt ra
Chúa ơi xin Ngài thứ tha
Xin thương dìu bước nhà Cha trở về
Giải thoát khỏi cảnh đam mê
Trở về cùng Chúa thỏa thuê tâm tình
Phượng Vĩ, MTG Vinh
|