>> SUY NIỆM - SUY TƯ | SUY TƯ - CHIA SẺ

Người đi còn nhớ Thành Vinh!!!
Tin đăng ngày: 14/3/2022 - Xem: 9811

 

Upload


NGƯỜI ĐI CÒN NHỚ THÀNH VINH?

(Tri ân bác sĩ Lan Hải)

 

Cây Bút Chì – Học Viện MTG Vinh

 

Chẳng mấy chốc mà đã mãn kỳ nghỉ sau Tết. Chị em từ mút xứ Nghệ đến cuối đất Quảng đã có mặt điểm danh đầy đủ. Chẳng ai quên mang chút sản vật quê hương đến góp vui với chị em trong Hội Dòng. Khu nhà Học Viện vui lắm! Tết thì hết lâu rồi, trời thì đang ở trong tuần rét đậm rét hại mà chị em vẫn cứ rúc rích mấy “phi vụ hậu Tết” gì đó. Đông đã đi qua một dặm và nhường chỗ cho nàng Xuân, nhưng không hiểu sao nó còn tiếc nuối, cố quay lại vớt vát một trận gió mùa đông bắc cuối mùa buốt giá nữa. Gió bấc cứ lùa thốc vào da, cứa vào từng thớ thịt lạnh đến tê người. Ngay cả cây bàng phía gần nhà nguyện cũng không giữ nổi những chiếc lá vàng còn chới với đeo đẳng trên cao. Chúng cứ cuộn, xoay, bay theo những cơn gió, rồi cuối cùng cũng nhẹ nhàng rụng về cội, nằm im lìm trên mặt sân ướt sũng.

Hôm ấy là ngày Chúa Nhật, chúng tôi tổng dọn vệ sinh để sẵn sàng khởi động cho những ngày tựu trường đầu năm mới. Không hiểu sao ngày hôm trước, không khí lạnh vẫn còn bao phủ mà hôm ấy trời bỗng sáng lên. Thái dương ươm nắng mới sau một tuần ngủ đông. Những tia nắng dù yếu ớt nhưng cũng đủ để sấy khô cả một không gian ẩm ướt. Sau giờ kinh chiều, chị em chúng tôi thu vét số quà Tết còn lại, sum vầy bên nhau, chuẩn bị bước vào Mùa Chay Thánh là mùa chiến đấu thiêng liêng. Những khoảnh khắc có vẻ dung dị nhưng tình chị em cứ đong đầy mãi. Tiếng nói, tiếng cười í ới xen lẫn tiếng nhai nhóp nhép mấy con cá khô chiên giòn thơm ngọt. Đang lúc ấy, bỗng ai đó kêu vọng từ trên tầng hai dãy nhà Học Viện xuống. Thì ra là tiếng của chị Giám Học. Ô kìa, không những một mình chị mà còn có cả Cha Giám Đốc Học Viện và một ai đó nữa. Tôi dụi mắt nhìn vào người phụ nữ duyên dáng trên kia. Đó chắc chắn là bác sĩ Lan Hải – người sẽ đảm trách khóa học Mục Vụ Hôn Nhân Gia Đình và Giáo Dục Giới Tính cho lớp Học Viện I chúng tôi. Chị Giám Học vẫy tay, đó là dấu hiệu cho chúng tôi biết mình được phép lên chào bác sĩ. Mấy chị em đại diện chạy vụt lên tầng. Vui quá mà chúng tôi quên mất rằng mình chẳng được phép chạy nhanh cái kiểu ấy. Giây phút được gặp bác sĩ, tôi ấn tượng lắm. Trước đây, mỗi lần bác về thuyết giảng cho các chị trong dòng, tôi cũng được tham gia. Thế nhưng, chưa bao giờ tôi được đứng ở khoảng cách gần như thế này. Bác sĩ diện một chiếc áo dài truyền thống đi kèm với một chiếc khăn voan mỏng ôm lấy chiếc cổ thanh mảnh, cứ như là một quý cô tiếp viên hàng không của hãng Vietnam Airline. Giọng nói sao mà nhẹ nhàng, ấm áp, và đi thẳng vào tim. Thật cảm động khi bác sĩ có những lý do để trì hoãn khóa học, nhưng bác lại gạt đi tất cả để bay ra Vinh, đem hết nhiệt tâm để trao truyền kiến thức cho chúng tôi. Có lẽ, đó là động lực và lời nhắc nhở để chúng tôi luôn biết trân quý từng tiết học mà chúng tôi có. Tôi biết rằng phía sau những bài giảng là cả một hành trình tìm kiếm tri thức trong gian khó và những câu chuyện cuộc đời được gác sang một bên, để người đứng trên bục giảng có thể cháy hết mình vì người thụ huấn!

Ngày đầu tuần đã đến! Cha Giám Đốc và Chị Giám Học ân cần dẫn bác sĩ vào lớp với một màn chào hỏi sôi động và khá ấn tượng. Chúng tôi cứ háo hức được nghe chuyên gia hàng đầu trong giới bác sĩ, diễn giả Công Giáo về Mục vụ Hôn Nhân Gia Đình và Giáo Dục Giới Tính giảng bài. Và đúng là danh bất hư truyền, tôi ấn tượng với tất cả mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình. Với sự hài hước và phương pháp sư phạm của Chúa Giêsu là đi từ những câu chuyện thực tế đến các bài học bổ ích, bác sĩ đã thực sự mang chúng tôi đến một chân trời mới. Chúng tôi dần dần được dẫn dắt từ vùng u tối đến miền ánh sáng diệu kỳ. Từ bài học Mầu Nhiệm Sự Sống đến sự phát triển Tâm Sinh Lý con người, các giai đoạn khủng hoảng trong đời tu và còn nhiều bài học khác nữa...tất cả đều thấm sâu vào trí óc tôi. Tôi càng thấm thía về mầu nhiệm thân xác con người. Chỉ cần tìm hiểu về sự hình thành của một bào thai hay cơ chế hoạt động của một cơ quan nhỏ bé trong cơ thể thì nay cũng đủ làm cho tôi ngỡ ngàng đến ngộp thở trước kỳ công của Đấng Tạo Hóa. Ấy vậy mà từ trước đến nay, bản thân tôi cứ cố gắng giải thích mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi nơi những kiến thức Kinh Thánh hay những suy tư Thần học phức tạp, mà đôi khi bỏ quên việc chiêm ngưỡng Thiên Chúa uy quyền hiện diện ngay trong tiểu vũ trụ là thân xác của mình. Nếu tôi không hiểu rõ mầu nhiệm hiện sinh thì sao nhận biết nổi mầu nhiệm siêu việt của Thiên Chúa. Vả lại, dưới đất mà chưa tỏ thì sẽ không rõ trên trời, đi dưới chân núi chưa vững thì không trèo lên được đỉnh núi được.

Mới đó mà hai tuần đã trôi đi. Bản thân tôi thậm chí muốn kéo thời gian lại bởi những tiết học mà bác sĩ mang đến quá lý thú và bổ ích. Không những là kho kiến thức mới mẻ đã nhập mật mã vào trí óc của tôi nhưng chính con người bác sĩ đã trở thành một bài học lớn trong hành trình lớn lên của bản thân tôi dưới mái trường Học viện này. Nơi bác sĩ Lan Hải, tôi cảm nghiệm được NGUỒN NĂNG LƯỢNG TRẺ, THẦN THÁI THANH NHÃ của một người phụ nữ truyền thống lẫn hiện đại, CHUYÊN MÔN SÂU RỘNG cùng Y ĐỨC của một bác sĩ, TÀI LỢI KHẨU của một diễn giả và đặc biệt nhất là SỰ NHIỆT HUYẾT cùng với CHIỀU SÂU của một Tông đồ giáo dân trở lại. Nếu những ai chưa một lần được nghe câu chuyện gặp gỡ Đức Kitô của bác sĩ thì chắc hẳn họ chẳng thể biết bác không phải là đạo gốc. Thế mà, con người ấy có những cảm nghiệm về tình thương của Thiên Chúa, có những lời nói về Chúa và về đời tu đã xoáy sâu vào tim tôi, khiến tôi phải tự vấn bản thân mình.

Bảy năm đã trôi qua kể từ ngày đầu tiên bác sĩ gắn bó với Học Viện Liên Dòng Giáo Phận Vinh. “Bảy năm” – Một khoảng thời gian đủ dài để ươm trồng một khu rừng non, tái sinh một cánh rừng già. Tôi biết, với bác sĩ Lan Hải, khoảng thời gian bảy năm này cũng đủ để bác trồng nên những tâm hồn vững vàng trong công tác mục vụ Hôn Nhân Gia Đình và Giáo Dục Giới Tính, mà trong đó có giới tu sĩ chúng tôi. Thật cảm động khi bác đã dành một góc nhỏ trong trái tim với những tình cảm đáng trân quý đối với mảnh đất này – nơi mà bác thân thương gọi là “Thành Vinh yêu quý!”. Vâng, có lẽ, Thành Vinh (Giáo Phận Vinh) đã trở nên một phần không thể thiếu trong cuộc đời bác với những con người, món ăn và bao kỷ niệm khó phai. Chẳng mấy chốc nữa, bác sĩ sẽ bay về trời Sài Thành - phố đô hoa lệ. Ước mong rằng bác sẽ gói ghém những tâm tình nơi Thành Vinh này vào “hành lý tâm hồn” để cùng cất cánh với bác về trong kia; để rồi, năm sau, nếu còn tương ngộ nơi đây, mọi thứ vẫn sẽ còn tươi mới khi bác trở lại nơi xưa chốn cũ!

Người đi còn nhớ Thành Vinh?

Vùng đất nghèo khó nhưng vương ân tình

Hẹn người một thoáng sang năm

Tiết này ta lại sum vầy bên nhau.

 

 

Từ khóa:

Suy tư - Chia sẻ khác:

14/5/2024 - Kitô hữu và trí tuệ nhân tạo (AI)
13/5/2024 - Làm sao biết đó là ý Chúa?
10/5/2024 - Tuổi thơ của Đức Trinh Nữ Maria
9/5/2024 - Nét đẹp của sự tử tế nơi người mục tử nhân lành
27/4/2024 - Vinh quang Phục sinh của Chúa Kitô
23/4/2024 - Có một vị mục tử như thế!
18/4/2024 - Hãy cầu nguyện như bạn là
15/4/2024 - Bốn sai lầm cần tránh khi nghĩ về cầu nguyện
11/4/2024 - Bạn ơi, làm sao nhận ra Chúa trên đường ?
9/4/2024 - Sự thật dễ bị lãng quên về sự Phục sinh
8/4/2024 - Làm thế nào để thể hiện Lòng Thương Xót trong cuộc sống hàng ngày?
7/4/2024 - Bạn có muốn trở nên Người của Lòng Thương Xót?
5/4/2024 - Đức Giê-su Ki-tô – Đường Thiên Chúa quan phòng
4/4/2024 - Kính nhớ Lòng Chúa Thương Xót – Suy niệm về hai chữ yêu thương
3/4/2024 - Đức Hồng y Joseph Ratzinger: “Chân lý sự phục sinh”
 
  VIDEO CLIPS  
Video
Album Dâng Mẹ ngàn hoa
Ngàn hoa dâng Mẹ
Bộ mẫu dâng hoa kính Mẹ năm 2024
Vết thương Phục Sinh
Giêsu khải hoàn
Thập Giá niềm hy vọng đời con
Suy niệm 14 chặng đàng Thánh Giá "DẤU CHÂN TÌNH YÊU TRÊN ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ"
Suốt đời Mẹ Cha
Ước vọng cuộc đời
Xuân đã về
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  LIÊN KẾT WEBSITE  
Hội Dòng MTG. Hưng Hóa
Hội Dòng MTG. Xuân Lộc
Hội Dòng MTG. Nha Trang
Hội Dòng MTG. Cái Mơn
Hội Dòng MTG. Gò Vấp
Hội Dòng MTG. Thủ Đức
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Bà Rịa
TGP. Sài Gòn
Giáo phận Quy Nhơn
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Hải Phòng
Giáo phận Bùi Chu
Giáo Phận Bắc Ninh
Giáo phận Hưng Hóa
TGP. Hà Nội
Giáo phân Thanh Hóa
Giáo phận Vinh
Giáo phận Hà Tĩnh
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Giáo Hội   I  Sinh hoạt Hội Dòng   I  Cộng đoàn   I  Mục vụ   I  Suy niệm - Suy tư   I  Góc sáng tác   I  Kỹ năng sống    

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH
Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0982.868.275 - 0386.501.245
Email: [email protected]
Website: http://mtgvinh.com