>> SUY NIỆM - SUY TƯ | SUY TƯ - CHIA SẺ

Suy nghĩ về lộc Lời Chúa đầu năm
Tin đăng ngày: 6/2/2022 - Xem: 5389

Upload

 

Bạn mến!

Tôi tự hỏi lộc Lời Chúa đầu năm của bạn là câu nào vậy nhỉ? Không biết có hay không? Vì tôi thấy nhiều người vẫn thường hỏi thăm nhau như vậy. Nhưng chắc bạn cũng biết Lời Chúa thì có câu nào là không hay đâu, mà tôi nghĩ các soeur cũng chọn lựa các câu Lời Chúa phù hợp và tất nhiên là phải rất “hay” để in trong dịp năm mới mà.

Như bạn biết, mọi người vẫn tin tưởng rằng Lời Chúa đầu năm mà họ lãnh nhận sẽ là phương châm sống đức tin cho cả năm mới. Điều này thật là đúng! nhưng nếu không cẩn thận nhiều người lại coi đó như một hình thức “bói” đầu năm. Tôi nghĩ vậy không biết có thiển cận không vì còn nhớ tôi đã từng quyết định phân định ơn gọi bằng lộc Lời Chúa đầu năm đấy bạn ạ! Tôi đã xin Chúa soi sáng dẫn lối chỉ đường, sau khi cầu nguyện sốt sắng như thế và mở lộc đầu năm ra thì gặp ngay Lời Chúa chẳng liên quan gì đến ơn gọi cả. Mà cũng may không gặp câu Lời Chúa phán với Ađam: “Đàn ông ở một mình không tốt” (St 2, 18) nếu thế thì thú thật là không biết phải sống Lời Chúa đó thế nào trong năm mới nữa, bạn nhỉ?

Thế thì phải làm sao, bạn đang suy nghĩ như vậy phải không? Bạn có để ý trong nghi thức làm phép chúc lành cho những lộc Lời Chúa ấy, Giáo Hội dạy chúng ta điều gì không?  Hãy cùng đọc lại nhé:

“Xin cho Lời Chúa chúng con nhận được luôn luôn vang vọng trong tâm trí chúng con, nhắc nhở chúng con luôn trung thành thực thi ý Chúa. Ước gì những lộc thánh này trở thành khí cụ đem lại phúc lộc bình an cho chúng con trong năm mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. A-men”.

Vậy trước tiên, chúng ta phải làm cho câu Lời Chúa ấy được luôn vang vọng, luôn âm vang trong tâm trí chúng ta mọi lúc mọi nơi. Giáo Hội dạy như vậy vì tờ Lời Chúa mà bạn nhận được dịp đầu năm chỉ là một hình thức chứa đựng Lời Chúa mà không phải là chính Lời Chúa. Lời đó chỉ thực sự là Lời của Chúa khi được công bố lên, được lắng nghe và suy gẫm trong lòng, trong tâm trí. Lúc đó Lời Chúa mới có sức mạnh uy quyền để biến đổi, gìn giữ, che chở cũng như hướng dẫn cuộc đời của mỗi chúng ta.

Bởi Trong Tin Mừng, tôi chưa bao giờ thấy Đức Giêsu xua trừ ma quỷ bằng một cái chỉ tay, hay bằng ánh mắt, nhưng luôn là Lời được phán ra như: “Ðức Giêsu quát mắng nó: ‘Câm đi, hãy xuất khỏi người này!” (Mc 1, 26). Hay như “Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: ‘Im đi! Câm đi!’ Gió liền tắt, và biển lặng như tờ” (Mc 4, 39). Kể cả khi chữa bệnh rất nhiều lần Đức Giêsu cũng thốt lên thành Lời: “Tôi muốn, anh hãy được sạch (Mc 1, 41).

Vậy tôi nghĩ, chúng ta đừng dành cho tờ lộc Lời Chúa đầu năm một vị trí quá trang trọng trên tường nhà rồi sau đó để bụi bặm bám kín cả một năm, nhưng hãy để chỗ nào thật gần gũi mà ta có thể nhìn thấy được hằng ngày, có thể dễ dàng nhẩm đi nhắc lại câu Lời Chúa ấy trong ngày. Bạn cũng hãy cố dành thời gian để công bố đoạn lộc Lời Chúa đầu năm mỗi ngày trong giờ kinh chung của gia đình, để mọi người cùng được lắng nghe tiếng Chúa phán, để Lời ấy vang lên xua trừ ma quỷ; chữa lành những vết thương, gia tăng niềm vui, sự bình an cùng gìn giữ bạn cũng như mọi người trong gia đình suốt một năm trong Bình An và Hy Vọng.

Chúc bạn nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc trong năm mới.

Chiara

Nguồn: https://www.tonggiaophanhanoi.org/
Từ khóa:

Suy tư - Chia sẻ khác:

14/5/2024 - Kitô hữu và trí tuệ nhân tạo (AI)
13/5/2024 - Làm sao biết đó là ý Chúa?
10/5/2024 - Tuổi thơ của Đức Trinh Nữ Maria
9/5/2024 - Nét đẹp của sự tử tế nơi người mục tử nhân lành
27/4/2024 - Vinh quang Phục sinh của Chúa Kitô
23/4/2024 - Có một vị mục tử như thế!
18/4/2024 - Hãy cầu nguyện như bạn là
15/4/2024 - Bốn sai lầm cần tránh khi nghĩ về cầu nguyện
11/4/2024 - Bạn ơi, làm sao nhận ra Chúa trên đường ?
9/4/2024 - Sự thật dễ bị lãng quên về sự Phục sinh
8/4/2024 - Làm thế nào để thể hiện Lòng Thương Xót trong cuộc sống hàng ngày?
7/4/2024 - Bạn có muốn trở nên Người của Lòng Thương Xót?
5/4/2024 - Đức Giê-su Ki-tô – Đường Thiên Chúa quan phòng
4/4/2024 - Kính nhớ Lòng Chúa Thương Xót – Suy niệm về hai chữ yêu thương
3/4/2024 - Đức Hồng y Joseph Ratzinger: “Chân lý sự phục sinh”
 
  VIDEO CLIPS  
Video
Album Dâng Mẹ ngàn hoa
Ngàn hoa dâng Mẹ
Bộ mẫu dâng hoa kính Mẹ năm 2024
Vết thương Phục Sinh
Giêsu khải hoàn
Thập Giá niềm hy vọng đời con
Suy niệm 14 chặng đàng Thánh Giá "DẤU CHÂN TÌNH YÊU TRÊN ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ"
Suốt đời Mẹ Cha
Ước vọng cuộc đời
Xuân đã về
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  LIÊN KẾT WEBSITE  
Hội Dòng MTG. Hưng Hóa
Hội Dòng MTG. Xuân Lộc
Hội Dòng MTG. Nha Trang
Hội Dòng MTG. Cái Mơn
Hội Dòng MTG. Gò Vấp
Hội Dòng MTG. Thủ Đức
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Bà Rịa
TGP. Sài Gòn
Giáo phận Quy Nhơn
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Hải Phòng
Giáo phận Bùi Chu
Giáo Phận Bắc Ninh
Giáo phận Hưng Hóa
TGP. Hà Nội
Giáo phân Thanh Hóa
Giáo phận Vinh
Giáo phận Hà Tĩnh
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Giáo Hội   I  Sinh hoạt Hội Dòng   I  Cộng đoàn   I  Mục vụ   I  Suy niệm - Suy tư   I  Góc sáng tác   I  Kỹ năng sống    

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH
Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0982.868.275 - 0386.501.245
Email: [email protected]
Website: http://mtgvinh.com