Chào đời tiếng khóc oe oe
Tấm thân trần trụi chỉ mong cậy nhờ
Tháng ngày bú mớm trẻ thơ
Ta dần khôn lớn theo dòng thời gian
Dậy thì tâm trạng ngổn ngang
Đến khi khôn lớn sánh hàng cha ông
Rồi khi tóc bạc lưng còng
Mắt mờ răng rụng trở về Nhà Cha
Mảnh đất đón đợi thân ta
Bụi tro nay thành tro bụi hỡi người
Vào đời tay trắng người ơi
Đến khi rời khỏi cuộc đời trắng tay
Hạnh phúc góp nhặt chốn này
Đến giờ Chúa gọi phủi tay trở về
Cuộc đời oan trái nhiêu khê
Nay về bên Chúa thỏa thuê muôn đời
Đợi trông Chúa Cả cao vời
Dủ thương đón nhận cuộc đời mỏng manh
Cho con hưởng phúc thiên đàng
Cùng muôn thần thánh ca vang Chúa Trời.
An Thái Hoàn
|