>> SUY NIỆM - SUY TƯ | SUY TƯ - CHIA SẺ

Vẫn còn đó một Ánh Sao
Tin đăng ngày: 23/10/2021 - Xem: 8677

Upload


VẪN CÒN ĐÓ MỘT ÁNH SAO

 

Đưa mắt nhìn chăm chú vào nền trời đêm thăm thẳm, thả mình vào khoảng không bao la của đất trời, Lan bất ngờ gặp những tia sáng xa xăm phát ra từ hàng ngàn ánh sao nằm san sát trên tầng không mờ ảo. Cô chưa từng kiên nhẫn nhìn vào bầu trời đêm, cũng chưa từng chiêm ngưỡng một bầu trời đầy sao đẹp như thế này bao giờ. Có lẽ, vì bấy lâu nay, cô đã để cho những ánh đèn đêm loang loáng trên các con đường che khuất bầu trời sao ấy. Những tia sáng phát ra từ hàng ngàn tinh tú trên bầu trời gợi lên trong Lan một cuộc tìm kiếm Ánh Sao dẫn đường là chính Đức Kitô - Đấng chiếu sáng hành trình dâng hiến của cô. Trên hành trình tìm kiếm ấy, có khi Ánh Sao xuất hiện rất rõ ràng, tỏa ra một luồng ánh sáng rất mạnh, nâng bước cho cô cách can trường và đầy tự tin. Vậy mà, có lúc Ánh Sao dẫn đường ấy dường như biến mất, để lại một bầu trời đêm mù mịt. Khi ấy, Lan bước đi trong nghi ngờ và sợ hãi vì phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, đau khổ và tuyệt vọng. Tuy nhiên, Ánh Sao ấy chìm đi rồi cứ hiện rõ trở lại, nên cô vẫn cảm thấy không bị mất phương hướng.

Rồi cũng đến lúc Lan tiến bước xa hơn đến một mảnh đất xa xăm mới. Bầu trời nhỏ nhắn trước kia của cô bây giờ được mở rộng. Xứ đạo quen thuộc nơi cô sinh sống trở nên bé xíu xiu giữa một thế giới mênh mông. Lúc này, “bầu trời cuộc đời” xuất hiện thêm nhiều ánh sao lung linh, kì ảo khác đến độ làm cô phân tâm. Những ánh sao ấy tỏa chiếu tia sáng của sự nghiệp, tiền tài, danh vọng và mang đến cho cô nhiều sự lựa chọn. Thả mình vào thế giới ấy, Lan dần rời mắt khỏi Ánh Sao dẫn đường, để rồi bị cuốn hút vào những ánh sao huyền ảo kia. Chẳng mấy chốc Ánh Sao rực sáng nhất hôm nào lọt thỏm, chìm sâu và để lại khung trời đêm cho hàng triệu tinh đẩu khác lấp lánh. Lúc này, Lan đã mất phương hướng thực sự.

Khởi đi từ chính khao khát được vươn tới đỉnh cao của sự thành công, Lan đã miệt mài trong hàng tá công việc và kế hoạch từ ngày này sang ngày khác. Cô thực sự đã tiến rất nhanh và rất xa trên con đường tri thức với một tương lai đầy hứa hẹn. Nhiều người xung quanh đã luôn miệng chúc mừng cô và công nhận những bước tiến ấy, để rồi, Lan lấy làm phấn khích mà tiến nhiều bước hơn nữa trên con đường danh vọng sáng ngời ngợi kia. Nguồn vui nhỏ bé của cô nơi xứ đạo giờ đây được thay thế bằng niềm vui của sự khẳng định bản thân. Cô vui thích mỗi khi được người ta khen ngợi là giỏi dang, có đầu óc tổ chức và có năng lực. Càng được khen cô càng muốn khẳng định mình hơn. Cứ thế, Lan lướt theo dòng đời như một cỗ xe không thắng, lao đến những mục tiêu hào nhoáng ở phía trước hầu có thể chiếm trọn “bầu trời đầy sao” kia bằng đôi bàn tay bé nhỏ của mình, mặc cho những tia sáng của Ánh Sao dẫn đường đang cố gắng bắt lấy ánh nhìn của cô.

Như dã tràng xe cát Biển Đông, Lan cảm thấy quay cuồng với cuộc sống hiện tại và cô đã để vụt mất sự bình an thăm thẳm trong tâm hồn. Trong cơn khủng hoảng, Lan bắt gặp tia sáng của Ánh Sao hôm nào. Tia sáng quen thuộc và gần gũi ấy đang cố bừng lên trong tâm hồn lạnh lẽo của cô để khơi dậy khao khát được tận hiến cho Thiên Chúa. Trong đêm tối của đức tin, cô bắt gặp được Lời có sức biến đổi khi cô vô tình mở cuốn sách Chúa Kitô đang sống: “Chúa kêu gọi chúng ta thắp lên những ánh sao trong đêm tối cho các bạn trẻ khác, Ngài mời chúng ta nhìn lên những vì sao đích thực… Chính Đức Kitô là Ánh Sáng hy vọng rạng rỡ cho chúng ta và soi đường chúng ta trong đêm tối, vì Người là sao mai chiếu rạng.” (Tông Huấn Đức Kitô Đang Sống, 33)

Lan không giấu được niềm hân hoan, xúc động vì dẫu cho cô rời mắt khỏi Ánh Sao dẫn đường của mình, thì Ánh Sao ấy vẫn kiên nhẫn chiếu soi vào tận cõi sâu thẳm của cõi lòng cô. Trong thinh lặng, Lan nhận ra rằng, chưa một lần Ánh Sao ấy vắng mặt khỏi cuộc đời cô, cho dù cô đã bao phen chạy trốn khỏi luồng sáng ấy. Khoảnh khắc tìm lại được Ánh Sao đời mình, Lan đã can đảm bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để từ nay quyết chí theo sát Ánh Sao ấy trên con đường phục vụ, không phải là con đường tìm kiếm bản thân. Cô xác tín rằng, nơi Ánh Sáng trường tồn là Thiên Chúa, mình luôn luôn có thể bắt đầu lại, hơn nữa Người mời gọi cô thắp lên ánh sáng để góp phần xóa tan đêm tối của thế giới. Cô thầm cảm ơn Chúa vì đã rất kiên nhẫn chờ đợi cô, cho cô nếm trải sự trống vắng, chua xót và rồi lại mang đến cho cô sự ngọt ngào khi cô tìm lại được chính mình và tìm thấy Thiên Chúa hiện diện trong cuộc đời.

 

Maria Doanh, Thanh Tuyển MTG Vinh

 

 

Từ khóa:

Suy tư - Chia sẻ khác:

14/5/2024 - Kitô hữu và trí tuệ nhân tạo (AI)
13/5/2024 - Làm sao biết đó là ý Chúa?
10/5/2024 - Tuổi thơ của Đức Trinh Nữ Maria
9/5/2024 - Nét đẹp của sự tử tế nơi người mục tử nhân lành
27/4/2024 - Vinh quang Phục sinh của Chúa Kitô
23/4/2024 - Có một vị mục tử như thế!
18/4/2024 - Hãy cầu nguyện như bạn là
15/4/2024 - Bốn sai lầm cần tránh khi nghĩ về cầu nguyện
11/4/2024 - Bạn ơi, làm sao nhận ra Chúa trên đường ?
9/4/2024 - Sự thật dễ bị lãng quên về sự Phục sinh
8/4/2024 - Làm thế nào để thể hiện Lòng Thương Xót trong cuộc sống hàng ngày?
7/4/2024 - Bạn có muốn trở nên Người của Lòng Thương Xót?
5/4/2024 - Đức Giê-su Ki-tô – Đường Thiên Chúa quan phòng
4/4/2024 - Kính nhớ Lòng Chúa Thương Xót – Suy niệm về hai chữ yêu thương
3/4/2024 - Đức Hồng y Joseph Ratzinger: “Chân lý sự phục sinh”
 
  VIDEO CLIPS  
Video
Album Dâng Mẹ ngàn hoa
Ngàn hoa dâng Mẹ
Bộ mẫu dâng hoa kính Mẹ năm 2024
Vết thương Phục Sinh
Giêsu khải hoàn
Thập Giá niềm hy vọng đời con
Suy niệm 14 chặng đàng Thánh Giá "DẤU CHÂN TÌNH YÊU TRÊN ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ"
Suốt đời Mẹ Cha
Ước vọng cuộc đời
Xuân đã về
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  LIÊN KẾT WEBSITE  
Hội Dòng MTG. Hưng Hóa
Hội Dòng MTG. Xuân Lộc
Hội Dòng MTG. Nha Trang
Hội Dòng MTG. Cái Mơn
Hội Dòng MTG. Gò Vấp
Hội Dòng MTG. Thủ Đức
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Bà Rịa
TGP. Sài Gòn
Giáo phận Quy Nhơn
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Hải Phòng
Giáo phận Bùi Chu
Giáo Phận Bắc Ninh
Giáo phận Hưng Hóa
TGP. Hà Nội
Giáo phân Thanh Hóa
Giáo phận Vinh
Giáo phận Hà Tĩnh
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Giáo Hội   I  Sinh hoạt Hội Dòng   I  Cộng đoàn   I  Mục vụ   I  Suy niệm - Suy tư   I  Góc sáng tác   I  Kỹ năng sống    

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH
Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0982.868.275 - 0386.501.245
Email: [email protected]
Website: http://mtgvinh.com