>> SUY NIỆM - SUY TƯ | SUY TƯ - CHIA SẺ

Bài giảng của ĐGM Dominique Blanchet trong Thánh lễ Tuyên Khấn Trọn Đời của ba soeurs Mến Thánh Giá Vinh tại Pháp
Tin đăng ngày: 28/9/2021 - Xem: 8031

 

Upload

 

“Ngay từ khởi đầu, Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta, Ngài nói chuyện với ta để ta có thể nói chuyện với Ngài. Khi đón nhận điều đó, chúng ta đi vào trong mối tương giao tuyệt vời và kỳ diệu. Thiên Chúa mở ra chân trời mới, Ngài ban niềm hy vọng và làm cho chúng ta cảm nhận tiếng nói thực sự của con tim. Đó là chúng ta tự khám phá nơi chính mình khả năng biết yêu như Ngài và đón nhận giới luật mới của Con Ngài: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Tất cả trong từ “như”. Chúa Giêsu nhìn thấy khả năng biết yêu của chúng ta hơn cả sức chúng ta tưởng tượng, với ân sủng mỗi người nhận được, Ngài mời gọi chúng ta theo Ngài.

Các soeurs Mến Thánh Giá thân mến, tôi có diễm phúc được biết và được đón tiếp khi các bạn đặt chân đến mảnh đất Franche-Comté (Miền Tây Bắc của nước Pháp). Từ đất nước Việt Nam xa xôi, các bạn đã đến bên và đã trở nên những người bạn của chúng tôi. Bằng việc mở rộng không gian tới các vùng đất mới, các bạn đã cảm nhận được rằng tất cả đều cùng chung một Giáo hội. Các bạn đã cảm nhận được tình anh em ngang qua những con người mà mình gặp gỡ. Cảm ơn các bạn đã đến đây, làm nên con đường trên mảnh đất Franche-Comtoise theo tiếng gọi của Thiên Chúa để khích lệ anh chị em Kitô hữu và cùng họ bước đi trên con đường này.

Chỉ có một Chúa Giêsu, Mục tử của Giáo hội, Ngài tiếp tục làm dấu chỉ cho các bạn, dấu chỉ mà các chị Mỹ, Chín, Huyền muốn dâng hiến cuộc sống của họ trước sự hiện diện của chúng ta bằng việc tuyên khấn trọn đời. Chúng ta có thể tưởng tượng rằng, những lời tuyên hứa và cam kết này được hình thành trên cuộc đối thoại thân tình thật riêng tư và kín đáo trong cõi lòng của mỗi người đối với Thiên Chúa. Nhưng lời cam kết này được công bố cách công khai để nó trở nên niềm vui lớn cho tất cả chúng ta. Bởi ơn gọi tu sĩ là một lời chất vấn mang tính ngôn sứ cho thế giới. Vâng, giới luật của Chúa Giêsu là cho tất cả mọi người. Là người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi mang lại hoa trái bằng việc thực thi giới luật yêu thương, được thể hiện cách bình dị qua cuộc sống hằng ngày dưới mái nhà, trong gia đình, trong thôn xóm… như Chúa Giêsu đã sống. Lời mời gọi “giống như Ngài” đòi chúng ta phải dấn thân hoàn toàn trong cuộc sống cũng như trong các mối tương quan. Nhiều khi chúng ta cũng nản chí, tự chất vấn, có lúc thờ ơ và tưởng tượng một cuộc sống đơn giản hơn nếu không theo giới luật của Thiên Chúa. Nhưng cuối cùng chúng ta cũng mạnh mẽ nói lên từ đáy lòng như Thánh Phêrô: “Bỏ Thầy chúng con biết theo ai, Thầy mới có Lời ban sự sống đời đời”.

Anh chị em thân mến! ngang qua những lời tuyên khấn công khai mà các soeurs sắp tuyên hứa, đặt ra cho chúng ta một dấu chỉ thực sự của niềm hy vọng. Bởi đời sống thánh hiến của các soeurs đã khích lệ chúng ta trên con đường cá nhân của mỗi kitô hữu và chỉ cho chúng ta rằng Thiên Chúa không đánh lừa. Chúng ta biết rằng các soeurs khấn giữ giới luật đó sau nhiều năm cảm nhận và sống ơn gọi thánh hiến. Một thời gian khá đủ dài để nói lên lời cam kết trước tiếng gọi của Thiên Chúa. Chính điều đó và chỉ điều đó làm cho những lời khấn trở nên bền vững.

Soeurs Mỹ, Chín, Huyền! Cùng với các bạn, chúng tôi tạ ơn Thiên Chúa đã gọi các bạn và Ngài cũng khích lệ, động viên từng cá nhân chúng tôi trên hành trình Kitô hữu. Chúng tôi cũng tạ ơn Thiên Chúa đã ban những điều cần thiết để các bạn đáp lại cách tự do lời mời gọi của Ngài. Hôm nay Ngài đòi hỏi tất cả nhưng Ngài không lấy cái gì, bởi vì chính các bạn đã tự hiến dâng tất cả cho Ngài. Bởi đức tin, những lời khấn mà các bạn sắp tuyên hứa trước mặt chúng tôi là dấu chỉ mang tính hiện đại và tính ngôn sứ cho thế giới hôm nay.

Điều mà chúng ta bị cám dỗ: tích trữ cho riêng mình, thì Thiên Chúa lại dạy chúng ta học cách đón nhận và cho đi. Điều mà chúng ta bị cám dỗ: muốn làm chủ cuộc sống của mình, thì Thiên Chúa mời gọi chúng ta tín thác vào Ngài và phụ thuộc vào anh chị em. Điều mà chúng ta bị cám dỗ: thống trị người khác, thì Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy để anh chị em mình có tự do và hãy yêu thương họ theo cách thức của Ngài. Tất cả những điều đó, chúng ta học từ Chúa Giêsu và Ngài muốn chúng ta yêu mến như Ngài.

 Với bài đọc 1: (Dt 4, 1-2. 6-8) mà chúng ta vừa nghe, nói về giới luật của Thiên Chúa dẫn chúng ta đến sự khôn ngoan thật. Trong bài đọc 2 (Gc 1, 17-18. 21b-22.27): Thiên Chúa không đánh lừa chúng ta, lời của Ngài được minh chứng bằng việc thực hành, và trong bài Tin Mừng (Ga 15, 9-15) của Thánh Gioan hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tôn thờ Chúa Cha cách đích thực, nghĩa là “chỉ” yêu thương giống như Ngài.

Cảm ơn các bạn đã chỉ cho chúng tôi điều này. Các bạn tuyên khấn hôm nay, bởi vì các bạn đã cảm nhận được trong tâm hồn niềm vui đã hứa của Đấng Phục Sinh qua cái tên đẹp “Mến thánh Giá” mà các bạn đã, đang và sẽ luôn luôn mang trên mình. Các bạn đã nhận thấy Lời của Chúa là sự thật và Lời đó không bao giờ đánh lừa chúng ta ngay cả trong những giây phút khó khăn nhất.

Nguyện xin Thiên Chúa ban tràn niềm vui ơn cứu độ của Ngài xuống trên cuộc đời của các bạn”.

 

 

Phiên dịch: Chị em Mến Thánh Giá Vinh Tại Pháp

 

 

Từ khóa:

Suy tư - Chia sẻ khác:

14/5/2024 - Kitô hữu và trí tuệ nhân tạo (AI)
13/5/2024 - Làm sao biết đó là ý Chúa?
10/5/2024 - Tuổi thơ của Đức Trinh Nữ Maria
9/5/2024 - Nét đẹp của sự tử tế nơi người mục tử nhân lành
27/4/2024 - Vinh quang Phục sinh của Chúa Kitô
23/4/2024 - Có một vị mục tử như thế!
18/4/2024 - Hãy cầu nguyện như bạn là
15/4/2024 - Bốn sai lầm cần tránh khi nghĩ về cầu nguyện
11/4/2024 - Bạn ơi, làm sao nhận ra Chúa trên đường ?
9/4/2024 - Sự thật dễ bị lãng quên về sự Phục sinh
8/4/2024 - Làm thế nào để thể hiện Lòng Thương Xót trong cuộc sống hàng ngày?
7/4/2024 - Bạn có muốn trở nên Người của Lòng Thương Xót?
5/4/2024 - Đức Giê-su Ki-tô – Đường Thiên Chúa quan phòng
4/4/2024 - Kính nhớ Lòng Chúa Thương Xót – Suy niệm về hai chữ yêu thương
3/4/2024 - Đức Hồng y Joseph Ratzinger: “Chân lý sự phục sinh”
 
  VIDEO CLIPS  
Video
Album Dâng Mẹ ngàn hoa
Ngàn hoa dâng Mẹ
Bộ mẫu dâng hoa kính Mẹ năm 2024
Vết thương Phục Sinh
Giêsu khải hoàn
Thập Giá niềm hy vọng đời con
Suy niệm 14 chặng đàng Thánh Giá "DẤU CHÂN TÌNH YÊU TRÊN ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ"
Suốt đời Mẹ Cha
Ước vọng cuộc đời
Xuân đã về
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  LIÊN KẾT WEBSITE  
Hội Dòng MTG. Hưng Hóa
Hội Dòng MTG. Xuân Lộc
Hội Dòng MTG. Nha Trang
Hội Dòng MTG. Cái Mơn
Hội Dòng MTG. Gò Vấp
Hội Dòng MTG. Thủ Đức
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Bà Rịa
TGP. Sài Gòn
Giáo phận Quy Nhơn
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Hải Phòng
Giáo phận Bùi Chu
Giáo Phận Bắc Ninh
Giáo phận Hưng Hóa
TGP. Hà Nội
Giáo phân Thanh Hóa
Giáo phận Vinh
Giáo phận Hà Tĩnh
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Giáo Hội   I  Sinh hoạt Hội Dòng   I  Cộng đoàn   I  Mục vụ   I  Suy niệm - Suy tư   I  Góc sáng tác   I  Kỹ năng sống    

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH
Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0982.868.275 - 0386.501.245
Email: [email protected]
Website: http://mtgvinh.com