>> SUY NIỆM - SUY TƯ | SUY TƯ - CHIA SẺ

Trước ngưỡng cửa Học Viện
Tin đăng ngày: 22/9/2021 - Xem: 6159

Upload


TRƯỚC NGƯỠNG CỬA HỌC VIỆN

 

Cây Bút Chì, Học Viện MTG Vinh

 

Sau những ngày hè miệt mài trên các nẻo đường sứ vụ, cuối cùng tất cả chị em hai lớp học viện đã cập bến an toàn tại Nhà Mẹ. Mấy hôm trước, khi chị em mới bước chân về tới nhà, tiết trời thật oi bức mà sao sáng nay bỗng dưng một làn gió mang không khí se se lạnh ùa vào cả nguyện đường. Cái cách mùa thu về sao đột ngột quá, bằng một cơn mưa tầm tã như muốn chia tay mùa hè nắng gắt mà chẳng có chút gì tiếc nuối; cảnh sắc cũng ngả màu nhanh chóng đến không ngờ, mang lại một nỗi niềm gì đó man mác... Những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt các Masơ trẻ hăng say trên các cánh đồng sứ vụ, giờ đây được thay thế bằng những giọt mưa đầu mùa đọng trên khuôn mặt của các “Sinh viên Thần học” mất rồi! Đang ngơ ngác để cho làn mưa thu thấm vào tâm hồn, bỗng tiếng kêu lách cách không ngừng của chiếc đồng hồ gợi lên trong tôi những thao thức về chặng thời gian hai năm sắp tới dưới mái trường Học Viện. Tôi nghiệm lại, từ thời hoa niên cho đến bây giờ, có biết bao mái trường mà tôi đã “thuộc về”. Những ký ức, bao kỷ niệm cứ chảy tuôn, dâng lên và tràn ngập trong tâm hồn... Mỗi ngôi trường, dù là trường đạo hay trường đời, đều góp phần nuôi dưỡng nhân cách, trí tuệ, kỹ năng; tạo nên những sự khác biệt và hun đúc nên tôi của ngày hôm nay. Và lúc này đây, khi tôi đã thực sự là một Masơ của Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh, đứng trước ngưỡng cửa của Học Viện Liên Dòng Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII, tôi muốn được chân thành nhắn nhủ đến bản thân mình những thông điệp, để khi ngoảnh lại khoảng thời gian hai năm ở đây, tôi sẽ không còn giật mình trong sự tiếc nuối.

Trước tiên, tôi muốn bản thân mình phải luôn ý thức được rằng, nơi mái trường Học Viện, năm học không phải là thời gian dùng để thủ đắc tri thức cách đơn thuần, cho bằng tìm kiếm Thiên Chúa. Như thế, mục đích cao nhất của việc học tập là phải giúp tôi đạt tới ơn cứu độ và con đường đi tìm kiếm Thiên Chúa phải được thực hiện nơi việc học hành. Đã có lúc tôi nghĩ rằng, việc học sẽ làm giảm sút đời sống thiêng liêng của mình, bởi tôi sẽ không có nhiều thời gian để ngồi cầu nguyện trong nhà thờ. Thế nhưng, giờ tôi đã nhận ra, học hành không những không làm tôi xa Chúa nhưng lại kéo tôi đến gần bên Người hơn. Vì thần học là con đường truy tầm chân lý, là phương cách để đạt đến khôn ngoan trong Chúa. Khi trí óc tôi được “khai thông” những bóng mờ che khuất Thiên Chúa, chắc chắn tôi sẽ đạt đến sự hiểu biết, yêu mến Người hơn và dám sống chết cho sứ mạng Người trao phó. Rồi đâu đó, tôi nghe thấy có tiếng văng vẳng bên tai: “Bây giờ, con phải biến bàn học thành bàn quỳ”. Câu nói đơn giản nhưng lại mở ra cho tôi biết bao chân trời suy tư và những dự phóng cụ thể.  Điều này có nghĩa là tôi phải biết thích nghi dần với những phương thế cầu nguyện mới, tôi phải làm mới cách thức gần gũi Thiên Chúa. Thay vì hẹn gặp Chúa lâu giờ ở “nguyện đường” như trước, thì bây giờ, tôi sẽ hẹn gặp Người tại “học đường”. Ước gì việc học các môn thánh khoa sẽ lấp đầy lý trí và trái tim tôi bằng chính Thiên Chúa, để tôi có thể tự tin chia sẻ Người cho tha nhân.

Một điều quan trọng nữa mà tôi cần phải nhắc nhở bản thân là phải chú ý đến sự trưởng thành và tự giác, bởi từ Tập Viện đến Học viện chỉ cách nhau một bức tường thôi, nhưng mọi cách thức huấn luyện đã hoàn toàn thay đổi. Ở Học Viện, những khoảng trống được mở ra cho mỗi người và ai nấy đều phải lấp đầy những khoảng không ấy bằng sự tự trưởng thành. Chắc chắn, khi mọi thứ được “nới lỏng” ra để tạo điều kiện cho việc học, thì đồng nghĩa với việc các cơn cám dỗ sẽ “dồn lại” dày đặc hơn. Thật cần thiết để bản thân tôi ý thức rằng, giữa khu vườn “tự do” sẽ có những “trái cấm” và trước khi tôi là một “sĩ tử” thì tôi đã là một “tu sĩ”; trước khi bước chân vào cánh cửa Học Viện, thì tôi đã bước chân vào cổng Tu Viện. Chính vì thế, tôi cần nghiêm túc tự nguyện tuân giữ khuôn vàng thước ngọc là Ba Lời Khuyên Phúc Âm trong khuôn khổ học tập của mình. Tôi cũng cần phải buông bỏ những thứ không cần thiết, những hàng rào ngăn con đường tiến đức và cản bước chân truy tầm chân lý ở khung trời Học Viện này.

Điều cuối cùng mà tôi muốn bản thân phải luôn khắc ghi là phải biết trân quý thời gian hai năm Chúa ban. Người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Chúa chính là người khéo quản lý thời gian của Người. Cũng một quãng thời gian giống nhau, nhưng mỗi người sẽ thu được những kết quả khác nhau. Điều này tùy thuộc vào tinh thần sử dụng của mỗi người. Dù cảm thấy thời gian của mình trôi nhanh hay chậm, dữ dội hay dịu êm, ồn ào hay lặng lẽ, thì tôi nghĩ ai cũng nhận ra rằng, dòng thời gian chỉ chảy theo một chiều từ quá khứ đến hiện tại rồi tới tương lai và nó chỉ tiến mà không bao giờ lùi. Mỗi khoảnh khắc tôi đang sống, được hoạt động là duy nhất trên cõi đời này, tôi phải tìm kiếm một điều gì mới về Thiên Chúa và vũ trụ của Người. Thời gian luôn miệt mài trôi đi cách đáng sợ, chỉ trong một tích tắc, tôi có thể bỏ lại sau lưng những cơ hội “chỉ đến một lần trong đời”, có thể đó là cơ hội nên thánh. Nếu bỏ đi một chặng dài những tích tắc, thì chắc chắn tôi sẽ bỏ lỡ quá nhiều thứ và vô tình để cho thời gian mang chúng đi xa. Hai năm không phải là thời gian quá dài nhưng cũng không quá ngắn. Tôi nghĩ, đây là thời gian đủ để tôi gom góp những hành trang cần thiết nhằm trở nên một tu sĩ trưởng thành trong đời tu và sứ vụ tương lai.

Ngày hôm nay, trước ngưỡng cửa của Học Viện, tôi nghe tiếng mời gọi hãy đốt lên những ước mơ thánh thiện và cao đẹp để vươn tới. Đồng thời, phải luôn biết phát huy tối đa tiềm năng của “khối óc” và “con tim” để chinh phục những giá trị linh thánh của các môn thánh khoa. Ước mong rằng, hai năm sau, phía trong cánh cửa của Học Viện, tôi sẽ ngước mắt ra phía các chân trời xa xăm của cánh đồng sứ vụ - nơi tôi được sai đến, với “tâm thế sẵn sàng” của một người môn đệ đã được Thầy huấn luyện nơi mái trường Học Viện Liên Dòng Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII!

Từ khóa:

Suy tư - Chia sẻ khác:

14/5/2024 - Kitô hữu và trí tuệ nhân tạo (AI)
13/5/2024 - Làm sao biết đó là ý Chúa?
10/5/2024 - Tuổi thơ của Đức Trinh Nữ Maria
9/5/2024 - Nét đẹp của sự tử tế nơi người mục tử nhân lành
27/4/2024 - Vinh quang Phục sinh của Chúa Kitô
23/4/2024 - Có một vị mục tử như thế!
18/4/2024 - Hãy cầu nguyện như bạn là
15/4/2024 - Bốn sai lầm cần tránh khi nghĩ về cầu nguyện
11/4/2024 - Bạn ơi, làm sao nhận ra Chúa trên đường ?
9/4/2024 - Sự thật dễ bị lãng quên về sự Phục sinh
8/4/2024 - Làm thế nào để thể hiện Lòng Thương Xót trong cuộc sống hàng ngày?
7/4/2024 - Bạn có muốn trở nên Người của Lòng Thương Xót?
5/4/2024 - Đức Giê-su Ki-tô – Đường Thiên Chúa quan phòng
4/4/2024 - Kính nhớ Lòng Chúa Thương Xót – Suy niệm về hai chữ yêu thương
3/4/2024 - Đức Hồng y Joseph Ratzinger: “Chân lý sự phục sinh”
 
  VIDEO CLIPS  
Video
Album Dâng Mẹ ngàn hoa
Ngàn hoa dâng Mẹ
Bộ mẫu dâng hoa kính Mẹ năm 2024
Vết thương Phục Sinh
Giêsu khải hoàn
Thập Giá niềm hy vọng đời con
Suy niệm 14 chặng đàng Thánh Giá "DẤU CHÂN TÌNH YÊU TRÊN ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ"
Suốt đời Mẹ Cha
Ước vọng cuộc đời
Xuân đã về
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  LIÊN KẾT WEBSITE  
Hội Dòng MTG. Hưng Hóa
Hội Dòng MTG. Xuân Lộc
Hội Dòng MTG. Nha Trang
Hội Dòng MTG. Cái Mơn
Hội Dòng MTG. Gò Vấp
Hội Dòng MTG. Thủ Đức
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Bà Rịa
TGP. Sài Gòn
Giáo phận Quy Nhơn
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Hải Phòng
Giáo phận Bùi Chu
Giáo Phận Bắc Ninh
Giáo phận Hưng Hóa
TGP. Hà Nội
Giáo phân Thanh Hóa
Giáo phận Vinh
Giáo phận Hà Tĩnh
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Giáo Hội   I  Sinh hoạt Hội Dòng   I  Cộng đoàn   I  Mục vụ   I  Suy niệm - Suy tư   I  Góc sáng tác   I  Kỹ năng sống    

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH
Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0982.868.275 - 0386.501.245
Email: [email protected]
Website: http://mtgvinh.com