>> SUY NIỆM - SUY TƯ | SUY TƯ - CHIA SẺ

"Hãy mở ra"
Tin đăng ngày: 5/9/2021 - Xem: 10420

Upload


SỐNG TÂM TÌNH CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIỀN NĂM B

“ HÃY MỞ RA”

 

Đọc lại trình thuật của Thánh Maccô một cách chi tiết từ câu 32 đến 35, giúp con nhận rõ: để cho anh điếc và ngọng hôm nay nghe được và nói “được rõ ràng”, cần nhiều yếu tố:

- Những người dẫn đường “người ta đưa anh điếc và ngọng tới cho Chúa Giêsu” (câu 32)

- Sự đồng thuận của người bệnh, cộng tác với người muốn giúp mình. Anh điếc và ngọng để cho người ta đưa mình đến với Chúa Giêsu.

- Đối tượng chúng ta tin tưởng, Chúa Giêsu.

Ngài đã đứng sẵn ở đó, đón nhận người bệnh, rồi kéo anh điếc và ngọng ra khỏi đám đông, Người đặt ngón tay vào lỗ tai anh, nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh, rồi ngước mắt lên trời và cầu nguyện, lập tức tai anh ta mở ra và lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng (x. câu 35).

Lạy Chúa Giêsu, con ngồi suy gẫm lời Chúa và con đang hình dung khung cảnh diễn ra tại biển hồ Galile năm xưa. Việc Chúa chữa lành cho anh chàng bị điếc và ngọng đã trở nên thời sự nóng hổi cho dân chúng lúc bấy giờ: họ hết sức kinh ngạc và thán phục phép lạ mà Chúa đã làm “ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả, ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được”. (câu 37)

Chúa ơi! Chính lúc này đây, con cũng rất mong được Chúa mở đôi tai cho con để con đủ nhạy bén nghe được tiếng Chúa qua các biến cố đang xảy ra trong cuộc sống, nhất là đứng trước thảm họa của dịch covid như hiện nay. Từng ngày, từng giờ, con và mọi người chứng kiến sự ra đi của bao người, sự khó khăn, thiếu thốn của các anh chị em trong vùng dịch, những vùng phải cách ly và những hệ lụy mà Covid đã gây ra cho nền kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế và cả chiều kích của đời sống tâm linh nữa: Giáo đường vắng bóng đoàn chiên, mọi sinh hoạt tôn giáo chỉ còn biết thu lại trong tương quan cá nhân giữa tôi và Chúa trong thinh lặng. Điều này đặt ra cho con những chuỗi suy nghĩ: cần phải làm gì để sống ơn gọi tu sĩ và ơn gọi tông đồ giữa mùa dịch. Tôi phải làm gì để thánh hóa thời gian sống của mình cho đúng nghĩa. Bản thân là một tu sĩ, con phải làm gì đây cho chính mình và anh chị em của con. Thoạt nhớ đến lời nhắc nhở của thánh Phaolô “hãy rao giảng khi thuận lợi cũng như lúc không thuận lợi” (x. 2 Tm 4,1). Đúng vậy! chính bản thân con phải nhạy bén, phải biết thao thức để sống Tin mừng và loan báo Tin mừng trong bối cảnh mới này.

Vẫn là Lời Chúa nói với con “hãy đến với Ta, Ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho” (x. Mt 11,28). Thật sự, lắm lúc con cảm thấy quá mệt mỏi, lất lưỡng, sống mà như chết. Con muốn khóc, khóc cho những bế tắc, khóc cho sự vô vọng, khóc cho những nỗi đau không nói được nên lời. Con muốn hét...hét lên cho tan màn đen u ám, cho tan nỗi sợ hãi, âu lo, cho biến mất những nghi ngờ … Nhưng bây giờ, chính lúc này đây, con đã gặp được Chúa rồi, Giêsu!

Lạy Chúa, xin cho con đủ can đảm như anh chàng điếc và ngọng hôm nay, để con đến với Chúa, ngoan ngùy để cho Chúa chữa trị con cả bệnh thể lý và tâm linh. Để nhờ được Chúa chạm tới, chắc chắn trái tim con sẽ được biến đổi, biết rung cảm, biết đau thương với những anh chị em đang đau, biết khóc với những anh chị em đang khóc, biết chia cơm, sẻ nước với những anh chị em đang đói, đang khát.

Và Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa chữa cả bệnh ngọng cho con nữa: ngọng vì nói sai sự thật… ngọng vì nói những lời vô bổ, ngọng vì câm lặng, ngại nói lời Chúa và ngại nói về Chúa cho người khác.

Lạy Chúa Giêsu, con đang quỳ đây, trước mặt Chúa đây, xin hãy đặt tay Ngài lên tai con, xin hãy bôi nước miếng của Ngài vào lưỡi con, hãy thánh hóa đôi chân, đôi tay, tâm trí con, để con được hồi sinh, để con thật sự sống và sống dồi dào.

Con nguyện xin Lòng Thương Xót Chúa cứu con, cứu thế giới, cứu nước Việt Nam thân yêu của chúng con thoát khỏi cảnh lầm than khốn cùng của dịch bệnh covid đang tràn lan. Nguyện xin Chúa giơ tay ngăn chặn thảm họa này. Lạy Đấng Cứu Độ duy nhất, con tín thác vào Ngài. Amen.

 

Chúa nhật 23/2021

Con: Nữ tu Ánh Hồng

Từ khóa:

Suy tư - Chia sẻ khác:

14/5/2024 - Kitô hữu và trí tuệ nhân tạo (AI)
13/5/2024 - Làm sao biết đó là ý Chúa?
10/5/2024 - Tuổi thơ của Đức Trinh Nữ Maria
9/5/2024 - Nét đẹp của sự tử tế nơi người mục tử nhân lành
27/4/2024 - Vinh quang Phục sinh của Chúa Kitô
23/4/2024 - Có một vị mục tử như thế!
18/4/2024 - Hãy cầu nguyện như bạn là
15/4/2024 - Bốn sai lầm cần tránh khi nghĩ về cầu nguyện
11/4/2024 - Bạn ơi, làm sao nhận ra Chúa trên đường ?
9/4/2024 - Sự thật dễ bị lãng quên về sự Phục sinh
8/4/2024 - Làm thế nào để thể hiện Lòng Thương Xót trong cuộc sống hàng ngày?
7/4/2024 - Bạn có muốn trở nên Người của Lòng Thương Xót?
5/4/2024 - Đức Giê-su Ki-tô – Đường Thiên Chúa quan phòng
4/4/2024 - Kính nhớ Lòng Chúa Thương Xót – Suy niệm về hai chữ yêu thương
3/4/2024 - Đức Hồng y Joseph Ratzinger: “Chân lý sự phục sinh”
 
  VIDEO CLIPS  
Video
Album Dâng Mẹ ngàn hoa
Ngàn hoa dâng Mẹ
Bộ mẫu dâng hoa kính Mẹ năm 2024
Vết thương Phục Sinh
Giêsu khải hoàn
Thập Giá niềm hy vọng đời con
Suy niệm 14 chặng đàng Thánh Giá "DẤU CHÂN TÌNH YÊU TRÊN ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ"
Suốt đời Mẹ Cha
Ước vọng cuộc đời
Xuân đã về
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  LIÊN KẾT WEBSITE  
Hội Dòng MTG. Hưng Hóa
Hội Dòng MTG. Xuân Lộc
Hội Dòng MTG. Nha Trang
Hội Dòng MTG. Cái Mơn
Hội Dòng MTG. Gò Vấp
Hội Dòng MTG. Thủ Đức
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Bà Rịa
TGP. Sài Gòn
Giáo phận Quy Nhơn
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Hải Phòng
Giáo phận Bùi Chu
Giáo Phận Bắc Ninh
Giáo phận Hưng Hóa
TGP. Hà Nội
Giáo phân Thanh Hóa
Giáo phận Vinh
Giáo phận Hà Tĩnh
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Giáo Hội   I  Sinh hoạt Hội Dòng   I  Cộng đoàn   I  Mục vụ   I  Suy niệm - Suy tư   I  Góc sáng tác   I  Kỹ năng sống    

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH
Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0982.868.275 - 0386.501.245
Email: [email protected]
Website: http://mtgvinh.com