>> SUY NIỆM - SUY TƯ | SUY TƯ - CHIA SẺ

Ước mơ là ánh đèn chầu...
Tin đăng ngày: 2/9/2021 - Xem: 10594

 

Upload

 

Tôi và bạn - chúng ta đều có những ước mơ cho riêng mình? Làm một bác sĩ, một giám đốc, một nhà giáo dục... hay một tu sĩ ? Nuôi dưỡng ước mơ là điều không hề dễ dàng, nhưng để đạt được ước mơ thì bản thân phải trải qua những thử thách, chông gai, có khi cả đổ máu. Người ta hỏi tôi rằng: tại sao bạn đi tu? Đơn giản là vì tôi thích, thích tấm áo dòng, thích khăn lúp che đầu, thích vòng hoa trong ngày lễ khấn, chiếc nhẫn bạn tình... Nhưng sau những cái thích đó thì tôi vẫn thích được ở gần Đức Lang Quân hơn tất cả.

 Cư ngụ trong nhà Chúa tôi cảm thấy thật hạnh phúc và bình an. Mới đầu bước chân khập khiễng, mọi cảnh vật từ con người đến những thứ đồ đạc chung quanh dường như thật xa lạ, bỡ ngỡ đối với tôi; nhưng sau những năm tháng, dần dà tôi lần bước khám phá tất cả và nghiệm xem những điều thú vị, bí ẩn trong đó. Kim giờ - kim phút - kim giây, cả ba dần trôi qua lặng lẽ. Bất chợt cái điều mà dường như khá quen thuộc ấy làm tôi cảm thấy nhàm, trong tôi muốn kiếm tìm một cái gì đó linh thiêng, sâu sắc, nhiệm lạ hơn để cảm nghiệm.

Buổi trưa hôm ấy cũng giống như mọi ngày, tôi đến bên cạnh ngôi nhà nguyện đơn sơ và ấm cúng của mái nhà Thanh Tuyển viện. Bằng cảm nhận con tim, thực sự khác lắm, khác với ngày thường, bởi vì có điều gì đó đã cuốn hút tôi đi vào việc chiêm ngắm Thánh Thể nhiều hơn, lâu hơn. Giờ không còn đứng nữa nhưng đã chuyển sang tư thế quỳ, lúc này hai con mắt tôi hướng nhìn lên ngôi nhà tạm bé nhỏ, đơn sơ, quan sát kĩ càng rồi liếc nhanh về ánh đèn leo lét bên phải nhà tạm cùng nguyện thầm: Lạy Chúa! Ước gì con được hóa thân là “ÁNH ĐÈN NHỎ” tỏa sáng bên cạnh Ngài mãi. Như điều nhiệm lạ, Chúa nhậm lời thật, tôi như chìm trong giấc mộng vậy, tâm hồn hòa quyện vào ánh đèn chầu, sung sướng và hạnh phúc khi được ở bên Chúa cả ngày lẫn đêm.

Thời gian thấm thoát, tôi bắt đầu cảm thấy “chán”, vì ngày nào tôi cũng chỉ ở một chỗ, chẳng được thỏa thuê với môi trường bên ngoài như bao ánh đèn khác. Đang lủi thủi sầu buồn, ngước nhìn về xa xăm thấy cuộc đời rộng lớn bao la, cuộc sống bên ngoài có vô vàn điều thú vị. Xem kìa! những ngọn đèn với ngàn tia sáng hào nhoáng, được cháy mình trên các diễn đàn sân khấu lớp lớp người xem. Nhìn nó tuyệt lắm, nó hãnh diện lắm cơ. Vị trí danh dự nó dành mất rồi, còn tôi, tôi phải ẩn mình trong ngôi nguyện đường với những khung cửa sổ khép kín bốn bức tường, rất gò bó, khó chịu và như bị ràng buộc ở yên nơi góc nhà tạm nhỏ. Tôi lẩm bẩm, phàn nàn, than trách Chúa. Vậy mà Chúa ở cạnh chẳng có động tĩnh, chẳng nói chẳng rằng, tôi buồn chán nhưng không dám cầu xin Ngài cho tôi thoát li. Mặc dù sự thật trong tôi vẫn đang khao khát được tung ra bên ngoài thế giới của ngàn tia sáng đó.

Ngày lại ngày, nỗi buồn chán cô đơn của tôi cũng vơi dần theo năm tháng. Tôi đang ở cạnh Chúa, tôi đã bắt gặp được những cuộc chuyện trò thân tình với Ngài. Rồi cái kết của những câu chuyện đó được tóm gọn trong ước nguyện nhỏ nhoi “Lạy Chúa! Xin cho con được gần Ngài luôn mãi”. Một sự thức tỉnh và lời nhắn nhủ cho tôi rằng, tôi đã chẳng phải bận tâm lo kiếp sống mưu sinh vất vả giống như bao người khác; tôi có nhiều thời giờ để gặp gỡ Chúa hơn; Chúa rất thương tôi, Ngài nuông chiều khi cho tôi tất cả. Tôi thấy mình quá ích kỉ, đòi hỏi nơi Chúa quá nhiều, ước nguyện được làm “Ánh đèn chầu” rồi lại muốn ở vị trí của những tia sáng hào nhoáng kia. Quả đúng với câu nói của người đời “đứng núi này, trông núi nọ”. Tôi đã không trân trọng những giây phút hiện tại khi được ở gần Chúa, lòng tôi lại ước mong thoát li khỏi Chúa, khỏi cái không gian chật hẹp và buồn chán đó để tung cánh ra biển đời rộng lớn hơn.

Ôi! Bây giờ tôi thầm cảm tạ Chúa, vì trong những giây phút tôi đòi hỏi, thở than... Chúa vẫn lặng im, bởi Ngài yêu tôi và Ngài biết rằng lúc tôi hóa thân trong những tia sáng kia, tôi sẽ không được gần Ngài. Tôi sẽ bị cuốn hút theo những thú vui của cuộc đời và rồi không biết sẽ trôi dạt về đâu. Chúa để tôi nghe được những thổn thức, tâm tư của bao con người đó để tôi biết họ đang cần nhất là thứ gì. Qua đó, tôi biết trân quý những ngày tháng được thắp sáng cho Chúa, như là dấu chỉ Chúa luôn hiện hữu chung quanh. Tôi sẽ làm ánh đèn chầu nhỏ bé, mặc dù bé nhỏ nhưng khi những tia sáng ngoài kia bị dập tắt, thì tôi vẫn còn tồn tại, vẫn tỏa ánh đủ khắp nguyện đường; tuy nhỏ nhưng có biết bao ngôi thánh đường trên thế giới đều cần đến tôi, tôi cảm thấy hạnh phúc, sung sướng phần nào khi được giao nhiệm vụ cao cả và thánh thiêng đến thế. “Lạy Chúa! con cảm tạ Chúa vì con đã nhận ra cùng đích của đời mình, để từ đây, mỗi ngày con được nuôi dưỡng, lớn lên trong tình yêu và ân sủng của Chúa”.

Đồng hồ vừa điểm 13h30, tiếng chuông đã réo rít gọi những người bạn tình của Chúa thức dậy, tôi cũng chợt tỉnh giấc trở lại với thân phận con người, là một nữ tu, hiền thê của Đức Ki-tô. Tôi ngước nhìn lên ánh đèn chầu nhỏ bên nhà tạm đang nhấp nháy ánh lửa hồng, ngọn lửa tình yêu mà Chúa thắp lên. Tôi tự nhủ lòng mình thật là có lỗi, Chúa đã cho tôi làm người, Chúa đã dựng nên tôi với bao điều kì diệu và tôi phải sống sao để xứng đáng với thân phận Chúa trao. Tôi biết tôi cần Chúa trong từng giây phút của cuộc đời, cho dù tôi không phải là ánh đèn chầu thật sự nhưng tôi sẽ luôn ở cạnh Chúa, tôi không hiện diện trong nguyện đường trọn ngày lẫn đêm nhưng tôi sẽ nhớ tới Chúa trong suy nghĩ, lời nói, trong các công việc bổn phận và trong từng người chị em sống chung quanh tôi.

Ánh đèn chầu đơn sơ nhỏ bé lan tỏa ngọn lửa tình yêu. Chúa ơi! “con cũng mong được Chúa thắp sáng lên trong con ngọn lửa yêu mến nồng nàn, để khi Chúa ngự trong tâm hồn con thì chính con sẽ là “ÁNH ĐÈN CHẦU NHỎ” để Chúa được tỏa sáng. Với xã hội hôm nay, con chỉ là một con người nhỏ bé, tầm thường nhưng chính nhờ Chúa mà con sẽ lan tỏa hương tình yêu đến cho những người chưa nhận Ngài. Xin ban thêm đức tin, lòng mến dạt dào và niềm cậy trông vững vàng, để con dám ra đi thực thi ý Chúa mỗi ngày.

 

                                                                      Bi Sầu, Thanh Tuyển MTG Vinh

 

Từ khóa:

Suy tư - Chia sẻ khác:

14/5/2024 - Kitô hữu và trí tuệ nhân tạo (AI)
13/5/2024 - Làm sao biết đó là ý Chúa?
10/5/2024 - Tuổi thơ của Đức Trinh Nữ Maria
9/5/2024 - Nét đẹp của sự tử tế nơi người mục tử nhân lành
27/4/2024 - Vinh quang Phục sinh của Chúa Kitô
23/4/2024 - Có một vị mục tử như thế!
18/4/2024 - Hãy cầu nguyện như bạn là
15/4/2024 - Bốn sai lầm cần tránh khi nghĩ về cầu nguyện
11/4/2024 - Bạn ơi, làm sao nhận ra Chúa trên đường ?
9/4/2024 - Sự thật dễ bị lãng quên về sự Phục sinh
8/4/2024 - Làm thế nào để thể hiện Lòng Thương Xót trong cuộc sống hàng ngày?
7/4/2024 - Bạn có muốn trở nên Người của Lòng Thương Xót?
5/4/2024 - Đức Giê-su Ki-tô – Đường Thiên Chúa quan phòng
4/4/2024 - Kính nhớ Lòng Chúa Thương Xót – Suy niệm về hai chữ yêu thương
3/4/2024 - Đức Hồng y Joseph Ratzinger: “Chân lý sự phục sinh”
 
  VIDEO CLIPS  
Video
Album Dâng Mẹ ngàn hoa
Ngàn hoa dâng Mẹ
Bộ mẫu dâng hoa kính Mẹ năm 2024
Vết thương Phục Sinh
Giêsu khải hoàn
Thập Giá niềm hy vọng đời con
Suy niệm 14 chặng đàng Thánh Giá "DẤU CHÂN TÌNH YÊU TRÊN ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ"
Suốt đời Mẹ Cha
Ước vọng cuộc đời
Xuân đã về
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  LIÊN KẾT WEBSITE  
Hội Dòng MTG. Hưng Hóa
Hội Dòng MTG. Xuân Lộc
Hội Dòng MTG. Nha Trang
Hội Dòng MTG. Cái Mơn
Hội Dòng MTG. Gò Vấp
Hội Dòng MTG. Thủ Đức
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Bà Rịa
TGP. Sài Gòn
Giáo phận Quy Nhơn
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Hải Phòng
Giáo phận Bùi Chu
Giáo Phận Bắc Ninh
Giáo phận Hưng Hóa
TGP. Hà Nội
Giáo phân Thanh Hóa
Giáo phận Vinh
Giáo phận Hà Tĩnh
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Giáo Hội   I  Sinh hoạt Hội Dòng   I  Cộng đoàn   I  Mục vụ   I  Suy niệm - Suy tư   I  Góc sáng tác   I  Kỹ năng sống    

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH
Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0982.868.275 - 0386.501.245
Email: [email protected]
Website: http://mtgvinh.com