Thầy biết em sẽ hỏi rằng tìm kiếm Thiên Chúa thế nào khi Ngài là Đấng vô hình lại “ít nói” xem ra chẳng mấy hấp dẫn như vật chất hay bạc tiền; nhưng rồi em sẽ thấy Ngài là Đấng tưởng không hấp dẫn mà lại hấp dẫn không tưởng đấy nhé!
Thánh Gioan nói cùng ta: “Thiên Chúa là Tình Yêu” (Ga 4, 8.16). Vậy nếu muốn kiếm tìm và thấy được Thiên Chúa, em phải bước vào lãnh thổ hay vùng của Ngài, nơi đó không đâu khác là Tình Yêu. Khi em sống trong yêu thương, sẻ chia với hết mọi người là lúc em đã bước vào không gian của Chúa rồi đấy, và em sẽ gặp thấy Ngài thôi. Như vậy, có thể nói mục đích của con người là tìm về bên Chúa bằng lối sống yêu thương với hết mọi người, mọi loài trong tình yêu của Thiên Chúa được không em?
Thầy mong em – thế hệ trẻ đừng bao giờ để thế gian này lừa dối và đánh lạc hướng em nhé. Thiên Chúa của em là Tình Yêu, mục đích đời sống của em là tìm về bên Chúa, và sống mãi trong “lãnh thổ” của Ngài, là hít thở bầu khí tình yêu Thiên Chúa, để rồi sự sống là chính tình yêu ấy chiếm hữu lấy toàn thể con người của em, khiến em chẳng thể làm gì khác hơn là cư xử yêu thương với thế giới này và khi đã để tình yêu ấy chiếm hữu, em sẽ biết sử dụng tiền bạc hay quyền lực để mưu ích và phục vụ con người như biết bao đóng góp, chia sẻ, cùng nỗ lực không biết mệt mỏi của tất cả mọi người dân Việt Nam đang hướng về những vùng dịch nhất là tại Sài Gòn.
Những lúc này ta mới thấy, dù là ai đi chăng nữa đã là con người cũng đều có khao khát được sống yêu thương, sẻ chia bởi Tạo Hóa đã đặt vào lòng nó khao khát tìm về Đấng là nguồn mạch yêu thương mà em nhỉ? Sự khao khát ấy là bằng chứng rõ ràng không thể chối cãi về sự hiện hữu của Thiên Chúa trong thế giới này phải không em?